Sự thật về chợ Nhật Tảo
Do nhiều người người nghi vấn chợ Nhật Tảo như là một cái kho tàng game, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết 1 vài điều để khỏi tốn công tốn sức của các bạn.
Đầu tiên, thật chật chợ Nhật Tảo chỉ là 1 khu chợ trời, những chiếc máy hay những cuốn băng chỉ là thỉnh thoảng do người ta mua ve chai, sắt vụn, đồng nát về thải ra ở đây thôi.
Điều thứ 2 là nếu bạn mong tìm dc đồ chơi để đây thì hầu như là rất khó và không thể, bởi vì tại đây có những "giang hồ nằm vùng" hay còn gọi là những tay "lái cò" đảo qua đảo lại từ sáng đến tối gom sạch rồi, sau khi gom xong thì đem bán lại cho các tiệm game. Cũng như các chủ vựa chợ trời nếu có "hàng" thì sẽ để lại cho các tay lái cò và các khách quen. Nên đừng vì thế mà các bạn mơ mộng tìm dc nhìu đồ chơi tại đây, chỉ là tốn công sức của các bạn thôi.
Đó là vài dòng chia sẻ của một người dân Sài Gòn như mình sống ở những trung tâm Thành Phố, hy vọng sẽ giúp cho các bạn nhận ra nhiều điều bổ ích.
Chơi game cũ để ôn lại tuổi thơ ?
Nếu thật sự chỉ cần chơi lại game cũ để ôn lại tuổi thơ thì ko nhất thiết phải có băng game thì mới được, vì việc kiếm băng sẽ làm hao tốn thời gian và tiền bạc của bạn. Bạn có thể chơi giả lập trên PC, hoặc giả muốn có cảm giác hơn thì chơi trên GameCube, Wii, và DS, PSP, PS1, PS2, PS3, XBOX...
Việc sưu tầm ko chỉ là 1 phong trào thấy người này có băng nọ thì cảm thấy thích thú mún mua băng, vì nó đòi hòi 1 con đường dài đầy kỳ công, trước hết bạn phải có tiền, thật nhiều tiền để mua băng hiếm với giá cao, rùi phải biết mua ở đâu, săn lùng thế nào đúng cách, rùi bao nhiêu cuốn mới đủ.
Thưởng thức game ko nhất thiết phải có thật nhiều băng gốc nếu ko đủ mọi điều kiện, dù sao băng chỉ là 1 vật vô tri, nhưng trò chơi trong đó mãi mãi sống trong lòng chúng ta, vì thế dù bất cứ phương tiện gì để chơi game thì quá đầy đủ ý nghĩa rồi :shake: cảm ơn các bạn đã đọc hết những dòng chia sẻ của mình.