hì, sure thing!
Lúc đầu mua DS vì thích nó portable, nhưng sau mới biết rằng ko phải. DSL đắt tiền, lại quá bắt mắt và cute, cho nên tớ chỉ đem vô lớp 1 lần là sợ luôn vì cả nam lẫn nữ đều bu lại đòi mượn sờ chơi, lấy stylus chọt chọt thử cho biết, híc, sót muốn chết luôn T_T giờ giải lao, nếu để nó trong lớp thì sợ đạo chích, còn mang theo thì sợ va đập vì tớ có thói quen hay đấm đá mà DSL thì cũng ko nhỏ lắm, mang theo hơi vướng.
Còn với GBM thì đi đâu cũng mang theo được cả, nó nhỏ gần bằng cái ipod nano mà, hơn nữa GBA có rất nhiều game đỉnh dạng theo lượt (FFA, SRTaisen, FEmblem... ) rất tiện để chơi lúc rảnh, nghe nhạc cũng rất tốt, tiếc cái là âm thanh định dạng wave và là mono, nhưng cũng alright (vì ngồi xe buýt cũng khó enjoy lắm, có cái nghe cho vui là được rồi ) .
cái GBM mủa mình có màu giống cái tay cầm máy NES, nhìn khá bình dân nên người nào ít chơi game sẽ ko biết giá trị của nó, cứ tưởng là mấy cái máy game china rẻ tiền --> tránh được khá nhiều hiểm họa đó ^^
hì, GBM còn có 1 cái hay là nó giúp ta hiểu rỏ giá trị của DS hơn. Vì sau khi chơi GBM 1 thời gian, cầm cái DS lên chơi lại có cảm giác ... rất yomost ^^ : này nhe, hình ảnh đẹp cực, màn hình quá to, lại dual nữa chứ, âm thanh stereo nghe rất đã, chơi bằng stylus thấy lạ ghê ...
Các bác mà có điều kiện thì cũng mua 1 cái đi, hơn nữa nó là đời Gameboy cuối cùng, cho dù ko chơi cũng nên mua để sưu tầm ^^
ps: thank Kawaii for the GBA film player (and NES emu ^^ ) hah !