Hôm bữa gặp một ông có cuốn Chrono Trigger, đang bàng hoàng khen ngợi có cuốn game hiếm, tem nhìn còn mới thì lật chân cắm lên thấy lạ lạ... cuối cùng hóa ra là reproduction cartridge
z 2 người thông nhau đi...Thích gì thì cứ ib anh, lúc nào cũng có sẵn dầu ăn mà![]()
thường người ta repro mấy game tiếng nhật mà đả trans thành tiếng anh để sưu tầm cho đẹp thôi , chứ mấy game này ít repro lắm , để hnao tháo main ra coi saoHôm bữa gặp một ông có cuốn Chrono Trigger, đang bàng hoàng khen ngợi có cuốn game hiếm, tem nhìn còn mới thì lật chân cắm lên thấy lạ lạ... cuối cùng hóa ra là reproduction cartridge)
Cuốn này thì em tin k phải reproduction cart đâuthường người ta repro mấy game tiếng nhật mà đả trans thành tiếng anh để sưu tầm cho đẹp thôi , chứ mấy game này ít repro lắm , để hnao tháo main ra coi sao, mà chrono trigger ko phải là game cực hiếm như game này đâu nhé
![]()
của bạn ư?
trời ơi Riviera kìaNiếm đam mê về game gba của mình vẩn chưa dứt hẳn và thật may mắn khi ngày càng mở rộng bộ sưu tầm của mình hơn.
![]()
Bộ dragonball sau bao ngày giở đã đủ, thật là vui quá.
![]()
P/s thanks đã xem![]()
Game này chắc chỉ có 1 cuốn
ủng hộ bạn 2 tay 2 chân luôn, hì hì.Lúc trước vì cơm áo gạo tiền nên bán đi những thứ mình có (hiccccc), bi giờ đi làm gòi, có lúa gòi, mình sẽ sưu tầm lại, mình sẽ cố gắng mua lại những thứ đã bán, giao lưu với anh em sưu tầm, hiiiiii và up lên để anh em cùng ôn lại kỷ niệm nhé
Mốt bạn post vô 1 post cho dễ xem và tránh bị nói là spam, bạn mới sưu tầm lại mà được nhiều máy ghêTiếp theo là cái này
![]()
Em nó mới gần như là 100%, bao gồm cả súng bắn zịt khuyến mãi thêm băng Zelda 2 vàng óng ả (sẽ show sau). Kế bên là vài em Game boy màu đẹp nhưng chưa có thời gian vệ sinh.
Lịch sử: người bán không ai chịu mua, buồn bả. mình mua xong cho ổng thêm tiền, sau này ông toàn bán hàng thuốc cho mình, thiệt là lòng người khó đoán, đầy tham vọng và nhiều toan tính
Ah tại vì mỗi cái mình có 1 kỷ niệm về nó đó Thiên Yết ah.Mốt bạn post vô 1 post cho dễ xem và tránh bị nói là spam, bạn mới sưu tầm lại mà được nhiều máy ghê![]()
cái disk system này bá cmn đạoVà món đầu tiên mình ấp ủ mơ ước sở hữu ....
![]()
![]()
Lịch sử: Trong 1 buổi chiều mưa tầm tả, tiền nong cũng chật vật, thấy em nó mình mua xong còn bo cho người bán mà lòng còn mừng húm, ghé nhà người bạn xin bịch nilong trùm lại, lấy áo mưa quấn thật kỹ vì sợ ướt