Tài liệu này mình đã có đọc qua rồi, hình như trong sách ... gì gì nhỉ :em05:, Suối nguồn tuổi trẻ (foutain of young) chắc viết sai qué :em29::em29:
Bạn gameboy đã cất công tìm kiếm thật vất vả quá, để mình khẳng định hiệu quả nhá.... :b-d[1]:
Once upon a time, lúc đó mình tròn 20 tuổi, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, viết chữ bự, khối em theo. Buồn một nỗi cân nặng 63 kg đồng thời cao đúng 1,61 m chán đời như cục shit.... Tập bóng rổ từ năm lớp 10 đồng thời với tập tạ, 3 năm trung học tăng được 0,5 cm :em27:
Chắc có khối anh em cũng đang ở trong tình trạng tui lúc bấy giờ, buồn cái tall của mình qué chả bít mần răng thì ông anh tập tạ chung cho mượn cuốn sách, cũng ông giáo sư mà gameboy đề cập trên đó, gồm có 4 bài tập, 3 bài cơ bản và 1 bài nâng cao, động tác đơn giản dễ thực hiện nhưng.... đau xương sống vô cùng, chắc chắn không dành cho người thiếu kiên nhẫn :em19:
Rùi mình cũng quyết tâm luyện tập và bỏ luôn môn tạ, xin nhắc lại lúc đó mình 20,5 tuổi rồi nhá. Sau 1 năm tập luyện với bao đau nhức + chán nản (thật đấy, bài tập này chán lắm, cứ có mấy động tác làm hoài) lấy hết can đảm đi do cái tall lại thì thấy....... + thêm được 3 cm :em34:
Thấy kết quả trước mắt thì mừng lắm, mình tiếp tục tập, nhưng càng về sau mình càng bận rộn, buổi chiều không kẹt công việc thì cũng nhậu, nên tập thưa hơn nhiều (nhưng vẫn tiếp tục tập nhá)
Và hiện tại, một phần nhờ bài tập này, một phần ít hơn có lẽ là môn bóng chuyền đã khiến mình cải thiện tall hơn "khi ta hai mươi" nhiều 1m68 :em29: cũng tàm tạm nhỉ, so với 1m60 thì hơn chắc.
Vì hiện tại mình không còn cuốn sách nên kô scan hình đc, mình sẽ tìm cách đưa hình lên cho các bạn xem sau, cũng lắm thì chụp hình mình đang tập vậy :em16::em16::em16::em06: