Chiếc gameboy đầu tiên là của ông chú bên US cho mình - gameboy color, ổng chỉ là mang về VN chơi trên máy bay cho đỡ buồn thui, lúc về lại US ổng cũng mang theo, lúc đó mình bùn lắm, ai dè 1 tuần sau ổng gửi về cho mình
, vui sướng không tả được, ôm pokemon yellow chơi ko biết chán, lúc đó còn nhỏ nên ko có nhìu tiền mua pin, toàn mua pin loại rẻ nhất (lúc đó hình như 1k là 2 cục), pin vứt cứ gọi là khắp nhà
---- Giờ thì cái gameboy color này hư rồi, vẫn giữ cái vỏ làm kỉ niệm, cái băng kèm máy lúc đó là Bust a move 4, đến h mình vẫn giữ, xài tốt
Tiếp theo là GBA Org, cái này thì của con chị họ, nó được cho kèm băng Yoshi Island, chả biết chơi thế nào mà mất băng, nó lại hog biết mua băng ở đâu,nên để ko xài,dụ mượn rồi lấy luôn làm của riêng
Cái cưng nhất hiện h là GB Micro, số là bữa mua cái Supercard mang về thì bị lỗi, mang ra a chủ tiệm vui vẻ money back
(sau khi cật lực sửa chữa thay pin), đột nhiên thấy trong tủ có cái GB Micro => hỏi giá => oh rẻ quá => bù tiền hốt em nó về
Hiện h đang sử dụng cả 2 cái GBA Org + GB Micro, GBA thì xài lúc GB Micro sạc pin
Vì nhu cầu công việc hay di chuyển nên ngại mang mấy loại máy như DS hay PSP, GB Micro bây giờ vẫn là chiếc máy giải trí chủ yếu của mình