Anger's Rubbish Bin-Sọt rác của tức giận >.<

Cửa hàng game Nintendo nShop

Hix,tình hình là xì trét ngày càng nhiều =>người hâm dở tăng.Thui thì mọi người cứ vào đây,có bực dọc gì thì trút ra,chia sẻ cùng AE,cho nó tăng tuổi thọ:D

New Feature:Anger Scale :))
Nôm na là đánh giá mức độ tức giận trong các câu chuyện của AE xả ra,đồng thời đánh giá lun mức độ kiềm chế của mỗi người:D
Mức 1:Tầm phào,bỏ wa cũng đc.Tớ là người biết kiềm chế:D
Mức 2:Hơi cay mũi rùi đó nhe!
Mức 3:xắn tay áo,ko ai can là tớ bem:-w
Mức 4:Hix hix,bực wá,tao bem mài lun nà:stupid[1]: :stupid[1]:
Mức 5:Ặc ặc,tui làm bể cái Monitor mất roài:((

(Based on the Movie:Anger Management,Starring:Jack Nicholson,Adam Sandler...)

VD:chuyện của em
Hum wa,đúng hum cái mạng FPT hâm dở chập chờn thì em down Rune Factory tầm 70mb,tốc độ có tầm 15kb thoai.Đang ngồi hơn 2 tiếng chờ,tự nhiên đứng dậy tắt máy khi đc 95% :((.Nhục nỗi là cái ZShare lại ko cho Resume Download mới đau :((.Lại ngậm ngùi chờ thêm 2 tiếng rưỡi :((

Đánh giá:Mức 2
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
FPT anh từng bị nó hành hạ gòi ~___~ Tiếc là hông có tiền xài mấy anh xịn xịn như vnn gói tốt nên phải cam chịu :D
 

Huydinh83

Siêu Admin
VNN mà xịn hả trời. thằng đó chỉ được cái dựa hơi nhà nước thôi. mạng rớt liên tục, gọi kỹ thuật không bao giờ nó tới. "Câu kinh" muôn thuở của tụi nó là "anh kiểm tra lại modem của anh đi". Rớt hoài bực quá mới nói, vậy tui hông xài dịch vụ của mấy anh nữa, nó trả lời tỉnh queo:"vậy anh lên công ty thanh lý hợp đồng đi".
 
Em nè xài gói MegaVnn thấp nhất, tối đa down được cũng chỉ 70KB/s, hôm bữa ngồi down Elite Beat Agents trên G-master. Ngồi đợi đến 99% cái nó đứng , tức ói máu. Hỏi ra mới biết nó không cho dùng IDM để down đánh giá mức độ 2 :))
 

trthths

NDS Member
Tối hôm qua, nhỏ em họ rủ sáng hôm sau đi mua Hamster, em đồng ý. Bữa sáng kêu xe ôm đi ra Xô Viết mua. Nó coi 1 hồi kêu em chọn 1 con, em nói là nó mua thì chọn đi chứ em ko có mua. Nó coi 1 hồi lại kêu em chọn 1 con, em lại trả lời y chang như vậy. Nó hỏi như vậy 3 lần, như là ko thèm nghe câu trả lời của em(Nghi nghi). 1 lúc sau nó chọn xong, chủ tiệm hỏi có mua chuồng ko, nó lại hỏi em là có mua chuồng ko, em nói là nó mua thì tự quyết định đi. Thế là nó bảo là chẳng lẽ về nhà mẹ la nó chịu hết (thấy tức rồi). Về đến nhà, nó đòi em nửa tiền là 70k, em hỏi nó là em đâu có mua, nó mua mà. Thế là nó la lên mẹ nó cho tiền ăn chứ ko phải tiền mua 2 con hamster, biết vậy ko có mua.(Lúc này quá đáng rồi). Em móc 70k ra đưa nó, nói thẳng :"Tiền bạc ko thèm vấn đề" rồi các bác biết sao ko. NÓ KO THÈM LẤY. Nó khinh thường sỉ nhục em quá. Em bỏ đại vào cái hũ, nó nói ai lấy thì lấy. Lên Yahoo, nó để status: Đi chết đi... bực mình. HỎI CÁC BÁC CÓ TỨC KO. Làm như con nít vậy (nó nhỏ hơn em 1 tuổi)
ĐM nó, bác xếp vào mức 4 đi (em thấy mức 5 nhẹ hơn mức 4), nếu có mức 10 thì em chơi luôn đó.Mẹ khiếp.
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
à , tình hình là thế này . FPT lúc ký hợp đồng với nó đã giao là nó tới nhà thu tiền tận nơi . Vì Bảo cũng đi làm nên gửi tiền cho mẹ đóng , chã rỗi đâu mà lếch lên SNA đóng . Thế là tháng đầu ký hợp đồng ảnh tới ngon lành , sang tháng 2 ,3,4 thì chẳng thấy mặt mũi đâu . Mình cứ nghĩ nó bận nên chẳng quan tâm , đầu tháng bụp 1 cái mất mạng :| Gọi phone lên ko ai bắt máy :| Chạy lên văn phòng nó đóng tiền xếp hàng 20 phút +__+ Thấy hình như cũng có nhìu người như mình lắm :| Cay cú :|
 
dc rồi, đến lúc chuốc giận, mem mới như em cũng tò te vào xả nỗi tủi nhục của mình đơi.
Trường hợp 1:
Số là, ở trường em(trường quốc tế), buổi chiều chỉ học Tiếng Anh(các học sinh buổi sáng sẽ bị tách ra lớp khác). Ở đây chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau, Starter_Elementary_Pre-Intermediate_Pre-upper...... ở tuổi của em thì đáng ra là phải học Elementary nhưng được đặc cách nhảy cấp lên 1 bậc, hí ha hí hửng, tưởng mình sẽ vừa dc tiết kiệm thời gian, vừa được tiết kiệm tiền, học hành lại hiệu quả hơn. Rút cuộc là vỡ mộng, vào lớp chỉ thấy 1 lũ con trai học hành bê bối, chả hiểu quay cóp kiểu rì mà dc lên, trong lớp chỉ tầm 3 đứa học giỏi. Đã vậy, tụi nó còn coi thường mình, ko cho mình ra cái khỉ khô gì, ngồi trong lớp thì chửi bậy, ném giấy, chọi máy bay tứ tung. Thành ra em ko có bạn, ngồi lủi thủi trong góc, cô đơn ko chịu dc, nhìn mấy đứa kia có partner mà mình thòm thèm, vả lại, buổi sáng, em có nhiều bạn lắm, thành ra cứ rời họ là ko chịu dc. Thêm nữa, vì ở trong góc nên phát biểu gì thầy cô cũng chả nghe cái rì sất, mà tiếng anh thì ko phải lúc nào cũng gân cổ lên mà hét dc hết, đặc biệt là lúc phải diễn đạt vấn đề gì đó dài. Hồi trước có thói quen ngồi đầu bàn để còn "tâm sự" với thầy cô, vừa lấy điểm vừa dc học hỏi thêm kiến thức, bây giờ thì chịu. Nói với cô chủ nhiệm thì ko thèm nghe, mà còn bảo:"Cao thì chịu khó mà ngồi dưới, ở đó mà làm tàng." Muốn trở lại lớp cũ lắm lắm nhưng lại sợ mẹ. Mà người lớn ngộ lắm nhé, lúc mà con họ dc điểm cao, dc học sinh giỏi, học sinh nhất khối.... thì họ bảo là chó ngáp phải ruồi hoặc ở lớp toàn đứa ngu nên mình thành ra nhất.....Họ đưa ra 1 đống lí do mà ko để ý ra rằng lòng tự ái của mình bị xúc phạm ghê gớm, dẫu có biết rằng học để cho mình chứ ko phải để dc khen nhưng đó là động lực giúp mình làm việc phải ko??? Thế mà khi mà em bị điểm kém thì họ sẵn sàng mắng xa xả như tát nước vào mặt. Như chuyện đẩy em lên cấp cao hơn là hoàn toàn ngoài mong muốn, nếu ko phải vì mẹ thì em đã chẳng bao giờ chịu làm việc đó, vậy mà ko bao giờ em dc nhận 1 lời động viên, khen ngợi. Nếu ai có con hay sắp xửa con con, em xin họ hãy nghĩ đến cảm xúc của con mình. Đừng để con mình rơi vào cảm giác như em. Đây ko phải sự tức giận(hoặc là 1 chút) mà là nỗi buồn tủi. Em xếp nó vào mức 3 thôi vì so với những chuyện xảy ra dạo này đây chỉ là chuyện bình thường thôi.
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
cái này động chạm đến tình cảm của mình nhiều lắm đấy halfmoon nhỉ? Đời học sinh có phải lúc nào cũng được công bằng, muốn gì được nấy đâu. Coi như cái lớp học tiếng Anh đó chỉ là chỗ để...học, còn bạn bè thì cứ nhắm lớp buổi sáng thẳng tiến. Mà cứ cố bắt chuyện với bọn nó đi, chẳng có ai là tệ hoàn toàn đâu, nhiều khi mình cứ nghĩ bọn nó coi thường mình (có khi thế thật), nhưng khi đã hiểu nhau hơn một chút, biết rõ tính nhau hơn một chút, thì thấy kết bạn mới dù nó có những chỗ không tương đồng với mình, vẫn tốt hơn là ngồi một góc rồi bị bọn nó coi thường. Tin tớ đi, tớ đã rơi vào trường hợp này không dưới nửa tá lần rồi, và lần nào cũng bắt chuyện, và bọn nó-đứa thì trở thành thằng bạn thân, đứa thì không nhưng ít ra cũng có thể coi nó như một thằng bạn bình thường-nhưng không hề còn ai tỏ ra coi thường mình nữa. Cố lên nhé halfmoon.
Chuyện điểm số....:)), hình nhứ học sinh thằng nào cũng bị thế. Điểm cao? Hình như có mỗi mình mình tự biết và tự tán thưởng. Điểm thấp? Thử xem, sẽ được vỡ mặt ngay!!! Những lúc này thì cách giải quyết và kết quả phụ thuộc nhiều vào suy nghĩ, thái độ của từng người thôi. Cứ AQ một chút đi, VIP một chút. Chẳng cần ai khen ngợi, ta đây cứ âm thầm tích trữ kiến thức, để rồi khi nào có cơ hội, thử thách là trổ tài, đến lúc đó chẳng phải là "đẳng cấp" thực sự được công nhận sao? Lời khuyên tiếp là...bỏ mặc những lời người khác (bố mẹ, thầy cô,....) , họ mắng nhiều thì tổ mỏi mồm. Xác định đường ta thì ta cứ đi. Chẳng lẽ chính mình lại không biết năng lực thật của mình sao mà lại phải chịu tác động bởi những lời khiển trách của họ qua những lần không được như ý muốn đó?
Định viết nhiều nữa nhưng tớ không phải chuyên gia tâm lí, mà lại viết không lương...nên thôi! Tự nhiên lại phải gò lưng type cả một bài luận vào đây:|:|. Cấp độ 1.
Nói thì hơi thừa, nhưng mấy chuyện này không đáng để mình quan tâm đâu halfmoon ạ. Chứng tỏ là mình không còn là trẻ con nữa cho anh em xem nào :)).
 
Cái đó thì có j` đâu,cứ làm wen hết mọi ng` là đc,cởi mở vào.Em nè,trong lớp chơi hết với các mem,từ dốt đến giỏi,từ xinh đến xấu :)).Còn bọn khác thì kéo bè kết phái,đối chọi lẫn nhau đến phát mệt
Còn vụ phụ huynh thì thật là....ko đỡ đc.Hình như parents ko bao h khen đc con mình 1 câu hay sao ý :((

@trthths:công nhận là nó quay...như chong chóng,tớ hem hỉu jề hết á :D
 
Roài, hôm nay đến cái dzụ the sims và direct9x.0c, điên tiết lên dc.
Đầu tiên là hành trình đi suốt 7 ngày 1 tìm ra dc 1 tiệm đĩa có bán The sims bản đầu 4 đĩa hok, đi đâu cũng chỉ thấy bản mở rộng, lùng sục cuối cùng cũng ra 1 tiệm. Mua dzề, cài đã đời êm xuôi xong, dùng lun Daemon tool để mount image ra, tưởng chơi ổn thỏa gồi, mừng quá, ai ngờ bây giờ nó đòi direct9x.0c, may là trong Cd1 có luôn bản cài, tưởng khỏi download hay mua đĩa thêm về làm giề, nhưng cúi cùng ko cài dc chả hỉu vì lí do gì, nhưng lên gamevn thì hình như phải cài lại thành WinXP, Sp2 full(của em ko full), thế là lại phải vi vu ra đường tìm đĩa cài lại. Xong rồi đến card màn hình rồi từa lưa tá lả, vừa điên tiết vừa loạn trí lên, ko tự kềm mình thì chắc đập lun cái Laptop xuống đất gồi(hix, cái máy cũ kĩ, mẹ mượn từ cơ quan về, có khi mình làm hư mẹ lại mua cho máy mới:)))
@Nobita: oạch, ừ thì mình cũng trẻ coan thật nhưng muh nghĩ lại ko chịu dc anh ạ! Ko chỉ có mấy cái thằng điên điên khùng khùng trong lớp làm em nản đâu, còn dzụ chấy lượng giảng dạy nữa. 1 tiết=30 phút thì tốn khoảng từ
150k đến 200k, ko phải là 1 số tiền nhỏ, đặc biệt khi 1 buổi chiều những 4 tiết, nhưng chất lượng ẹ ẹ. Ai đời môn R&W wan trọng thế, mà ông thầy cho ngồi làm bài tập xong cuối giờ chả sửa siếc ji sất, ai mún làm thì làm, ko làm thì mặc xác, ổng ngồi loay hoay với cái điện thoại O2 mới cóng:)). Oai, tiết film đại khái là tiết nó cho xem phim Mỹ ko phụ đề với 1 người trợ giảng giải thích nghĩa từ+ý nghĩa film. Thế mà ko có tiết nào có thầy cô hết, mấy bảo vệ đi lấy đĩa linh ta linh về coi, học sinh ko thix thì bật VTV3 lên rồi quăng đó, úi giời, thế mà cũng tốn tới hơn 100k/tiết(:|. Oải ko chịu dc!!! Oh my god!! Thoai mặc xác nó vậy, tới đâu thì tới:|
 
Hơ ! Vậy là học phí một buổi phải đến 500k haftmoon nhỉ ??? Chất lượng như thế mà tiền học phí lại cao thì tốt hơn hết là giải thích cho bố mẹ hiểu rồi tìm cách xin quay lại cái lớp có chất hơn thôi, vừa tốn kém lại chẳng được vào đầu là mấy !
 

Annieslover

V.I.P Member
này thì xì trét
Hôm qua tớ đi sn bạn = xe đạp ( nhà nghèo ) đi được nữa đưởng thì đánh dỏ hơi , thả mất tay lái nên tự ngã xuốgn đường , bị chảy máu chân , rách quần . Mình ngâm ngùi , đành định về nhà thay quần áo , nhưng đi được nửa đường lại dở hơi , lại quay về chỗ sn ;)) định cho quả bất ngờ vừa từ cõi chết trở về +_+ . Bây giờ xe bị hỏng , bị chạm vành nên đi kêu lột sột nghe kinh tai kô chịu được , vào sửa xe mất 3k =..= lúc sau đi một lúc lại kêu tiếp , đến nơi hẹn thì quá muôn^. bọn bạn đã lên chỗ ăn uống rồi , lại lọc cọc lên đấy ,=..= quên đia chỉ chỗ ăn nên ngồi chờ nhầm nhà đến 30 phút :(( ,may gặp thằng bạn dở hơi nó qua đấy mới dẫn đi .... Đến nơi thì eo ời :( cả lũ bắt đầu dẫn nhau lên ăn lẩu , bọn nó thì cười nói mà mình cứ như thằng câm >< deck nói được gì , cũng chẳng ăn được gì vì bụng đói meo . Tiếp theo đi hát karaoke , định đi về vì quá đau khổ quá :( , nhưng cứ bị níu kéo , vào hát thì đúng là ác mông. Mình là dạng suốt ngày ngôi Pc và kô bao giờ nghe nhạc , chẳng hát được bài gì , cuối cùng kiếm được bài cách đây vài thập niên để hát :(( ... bọn nó toàn hát bài hiện đại , mình nhìn mấy đứa vui vẻ với nhau mà bùn quá ==.== mình xin về trước . Đưa bạn nó sợ kô đủ tiền trả kara nên vay mình hết tiền , ra đi xe đi được đúng 1 đoạn về thi xe xịt cả 2 lốp =.= bây giờ 1 đồng trong người cũng kô có , nhà xa ơi là xa , đi = vành về nha , quần thì rách , cứ kứa vào chân đau ơi là đau ... Về nhà , vừa mở cửa dẫm ngay bãi *** của con chó canh cửa ..... AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+_+ chẳng còn gì để nói về số phận hẩm hiu này nữa
 
dc rồi, đến lúc chuốc giận, mem mới như em cũng tò te vào xả nỗi tủi nhục của mình đơi.
Trường hợp 1:
Số là, ở trường em(trường quốc tế), buổi chiều chỉ học Tiếng Anh(các học sinh buổi sáng sẽ bị tách ra lớp khác). Ở đây chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau, Starter_Elementary_Pre-Intermediate_Pre-upper...... ở tuổi của em thì đáng ra là phải học Elementary nhưng được đặc cách nhảy cấp lên 1 bậc, hí ha hí hửng, tưởng mình sẽ vừa dc tiết kiệm thời gian, vừa được tiết kiệm tiền, học hành lại hiệu quả hơn. Rút cuộc là vỡ mộng, vào lớp chỉ thấy 1 lũ con trai học hành bê bối, chả hiểu quay cóp kiểu rì mà dc lên, trong lớp chỉ tầm 3 đứa học giỏi. Đã vậy, tụi nó còn coi thường mình, ko cho mình ra cái khỉ khô gì, ngồi trong lớp thì chửi bậy, ném giấy, chọi máy bay tứ tung. Thành ra em ko có bạn, ngồi lủi thủi trong góc, cô đơn ko chịu dc, nhìn mấy đứa kia có partner mà mình thòm thèm, vả lại, buổi sáng, em có nhiều bạn lắm, thành ra cứ rời họ là ko chịu dc. Thêm nữa, vì ở trong góc nên phát biểu gì thầy cô cũng chả nghe cái rì sất, mà tiếng anh thì ko phải lúc nào cũng gân cổ lên mà hét dc hết, đặc biệt là lúc phải diễn đạt vấn đề gì đó dài. Hồi trước có thói quen ngồi đầu bàn để còn "tâm sự" với thầy cô, vừa lấy điểm vừa dc học hỏi thêm kiến thức, bây giờ thì chịu. Nói với cô chủ nhiệm thì ko thèm nghe, mà còn bảo:"Cao thì chịu khó mà ngồi dưới, ở đó mà làm tàng." Muốn trở lại lớp cũ lắm lắm nhưng lại sợ mẹ. Mà người lớn ngộ lắm nhé, lúc mà con họ dc điểm cao, dc học sinh giỏi, học sinh nhất khối.... thì họ bảo là chó ngáp phải ruồi hoặc ở lớp toàn đứa ngu nên mình thành ra nhất.....Họ đưa ra 1 đống lí do mà ko để ý ra rằng lòng tự ái của mình bị xúc phạm ghê gớm, dẫu có biết rằng học để cho mình chứ ko phải để dc khen nhưng đó là động lực giúp mình làm việc phải ko??? Thế mà khi mà em bị điểm kém thì họ sẵn sàng mắng xa xả như tát nước vào mặt. Như chuyện đẩy em lên cấp cao hơn là hoàn toàn ngoài mong muốn, nếu ko phải vì mẹ thì em đã chẳng bao giờ chịu làm việc đó, vậy mà ko bao giờ em dc nhận 1 lời động viên, khen ngợi. Nếu ai có con hay sắp xửa con con, em xin họ hãy nghĩ đến cảm xúc của con mình. Đừng để con mình rơi vào cảm giác như em. Đây ko phải sự tức giận(hoặc là 1 chút) mà là nỗi buồn tủi. Em xếp nó vào mức 3 thôi vì so với những chuyện xảy ra dạo này đây chỉ là chuyện bình thường thôi.
:em13: :em13: :em13: :em34: :em34: :em34: tôi bị giống hệt chú( tôi học ILA )
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top