Lần đầu tiên mình biết đến GB là hồi học lớp 2 , ở lớp có đứa mang đến lớp chơi và mình đã thích ngay từ lúc đó , nhưng mong muốn đc sở hữu 1 chiếu GBA lúc đó đã bị dập tắt ngay bởi vì giá GBA lúc đó tận 800k (lúc đó là năm 2002-2003 mà ) nên đối với mình và cả nhà mình là điều ko thể . Rồi GBA SP ra , lúc đó mình cũng chỉ biết gọi là nintendo GB thôi chứ cũng chẳng biết tên của từng loại máy,mình thấy GBA SP thì thích lắm , thích hơn GBA vì nó nhỏ gọn nhưng ko thể mua đc vì nó còn đắt hơn GBA ( nhớ là 1 triệu thì phải :em34: ) ... Thời gian cứ thế trôi , mơ ước đi vào quên lãng nhưng chưa bị dập tắt . Một ngày hè năm 2009 , đến nhà thằng bạn chơi thì thấy nó đang chơi pkm trên giả lập , thấy cũng hay hay nên mượn đĩa về chơi , nhưng thực ra lúc đó vì nghe nó nói trong đĩa có trò naruto nên mượn chứ có biết pkm chơi thế nào đâu
Về nhà nghịch naruto đc 1 tiếng thì thấy chán quá rồi tìm trò khác thì thấy có ROM pkm rồi kích vào thì thấy có tất cả các phiên bản pkm từ red , blue cho đến fire red rồi kích thử vào pkm leaf green chơi đc 1 lúc thấy hay quá rồi nghiện luôn , lúc đấy mình còn ko biết cách ra khỏi Viridian City cơ
luyện cho con Ivysaur đến Lv 28 rồi mà vẫn chưa ra đc thành phố đầu tiên . Thế là chơi pkm trong suốt 1 năm . Vào 1 ngày hè năm 2010, lang thang trên trang yahoo hỏi đáp thì mình chợt thấy có đứa rao bán GBA SP với giá 300k , thật ko thể tin nổi vì từ trc tới giờ mình nghĩ các loại gameboy thì chỉ có 1 triệu trở lên thôi ,thế là mình mua luôn .Hôm đi giao dịch đúng trong cái đợt HN nắng nóng ý, mình đi sớm 45' đến Lò Đúc để đợi , đến nơi thì mới 9h15 , còn 15' nữa , loanh quanh mấy vòng trc cổng trg Lê Ngọc Hân ,ở đấy có ngã tư ý mình cứ lòng vòng quanh đấy .Đúng 9h thì nó gọi bảo là đang đứng ở cổng trường L.N.H , mình vội đạp ra , từ bên đường nhìn sang , kia rồi , đúng cái áo phông đỏ và quần lửng xanh như đã hẹn từ trướcc , vội lao sang đường , suýt nữa thì ô tô đâm :biggrin[1]: . Mua xong cái máy , chả test tủng gì cả , 'bay' ngay về nhà , may mà gặp cái máy tốt , ko hỏng hóc gì , màn hình sấng nét , chỉ tội mất cái vít ở pin phải dán băng dính
m0001: , ngoài ra còn đc tặng kèm 5 băng nữa :myemo0124: , thế là chơi ngày chơi đêm , game đầu tiên là Batman - RISE OF SIN TZU , nhưng vẫn phải dấu vì sợ bố mẹ biết .Sau đó , lên mạng tìm xem ai có bán băng GBA ko thì 1 thời gian sau , mua thêm đc băng pkm Ruby của a Aliviss và đồng thời cũng là mem của nintendovn luôn :biggrin[1]: . Ngày 20/10 năm 2010 , có GBM nhưng là do bán GBA SP đi để mua , mình cũng thấy rất tiếc nhưng vì ai cũng bảo GBM rất hiếm nên bán gba đi và đã phải hối hận, 1 tuần sau khi bán , hoangshai (ng mua GBA ) đã làm rơi và hỏng ... Bây h thì đang chuẩn bị mua 1 chiếc để sưu tầm cho đủ bộ :rolleyes[1]: