sao b ko tìm kỹ lưỡng 1 chút mà mua, mua ngay cái màn hình ố vàng, hèn j bán giá 200k.Mình thì lần đầu chơi tiếp xúc với cái GBC là do...Ba mình lên nhà cô Út chơi rồi lén lấy cái GBC đó của thằng con cô Út về cho mình. Lúc đó nhà nghèo ko có tiền mua cái đó, thằng em thì có bà con bên Mĩ mua cho. Ba mình thấy mình ko có đồ chơi nên lén giấu đại cái đó về cho mình chơi. Có điều lúc đó tiếng anh còn giới hạn nên về ko bít chơi, nó toàn ghi tiếng anh, băng game là pokemon trading card. Đến một ngày tức quá, lấy từ điển ra tra từng từ, quyết tâm phải bít chơi cho ăằng được, kết cuộc chơi về nước lun. Lên đại học, cách đây vài năm mình vẫn còn giữ nó, Nhưng màn hình bị ố, định mở ra lau lại chơi, mở hoài ko được (ốc hình tam giác), tức quá đập phát bể tan tành.
. cũng tại cái tánh nóng nảy
. Giờ mới mua đồ cũ ở đường Hồng Bàng cái GBA thường 200k, màn hình còn ố hơn cái cũ nữa nhưng vẫn quý nó lắm. Nhớ lại thương Ba mình ghê ^^.
) , chơi đc 1 năm cũng theo cách cũ mình có đc cái GBA sp 2 đèn màu đen , 1 năm sau đó lại bán cái GBA sp đổi lấy con DSfat bạc, có 1 điều hay là đều do mẹ mình mua cho chứ bố khó lắm , ko cho mua máy game nên phải giấu 


kết quả là vài bữa sau nó nói " tao hok đi đc
, hay mày nhờ anh đó giao hàng bưu điện đi " lúc đó mún tan nát cõi lòng luôn :em25: vì mê gba qá nên đành nhờ papa đi
papa thì nói : " thiệt hông hay là nó lừa đó " nhưng mà em zẫn tin là mọi ng` trên nintendovn forum đều uy tín nên sau 2 ngày van xin nài nỷ
papa mới đi lấy cho em
. Cả buổi chiều ngày quốc khánh em chỉ ngồi liệt trong nhà chết mê chết mệt vs nó
đến tối pa mẹ chở đi chơi ~^^~ sướng lắm
nhưng mà em phải đem ra sáng mới chơi đc :bleh[1]:tại màn hình tối quá 
mình mới mua tất thì em GBC 130k ... mất nắp pin , vì ngày nhỏ năm lớp 3 , ông anh mình bên mỹ có mang về em GBC có trò mario + trò con kiến ( a bug life ) mình chơi ghiền mà lúc về mỹ lại ko cho mình , mình cũng chả biết là máy gì , hnay lên mạng tìm và mua đc 1 em ... thôi thì 130k cho cái kỷ niệm chơi game thời tuổi thơHệ máy handheld đầu tiên của mình là gameboy color , do ông anh họ bán lại với giá 60k , mê lắm , mua về chơi cái game đua xe mãi do chỉ có 1 băng thôi ! Nhưng có thằng bên cạnh nhà có con gameboy advance ! Mình ức lắm ! Thế rồi 1 ngày mình cũng gạ nó bán cho mình , mình bán cái color đi rồi thêm tiền của ba mẹ mua cái máy nó ! Hehe ! Thế là mình chơi cái máy đó trong vòng 4,5 năm gì đó ! Và mình thiếu tiền nên bán cái máy đó đi ! 1 khoản thời gian sau chính ông anh họ bán cái máy gameboy color cho mình , cho mình mượn con gameboy sp + 20 cuốn băng ! Thích thú vô cùng cày game liên tục trong vòng 1 tuần thì bị đòi lại ! Mình lại quyết tâm dồn tiền mua em sp
Thời gian cứ trôi đi , trôi đi , vẫn ấp ủ đó ! Cho đến 1 ngày mình đc thấy chiếc máy Chơi game cầm tay của sony đó là PSP ! Mình đã ghiền nó mất rồi , màn hình to , khả năng giải trí cực tốt ! Và ấp ủ trong mình đã thay đổi ! Từ việc muốn có chiếc sp mình lại dồn tiền để mua psp ! Cũng từ đó chiếc máy gameboy trong mình bị lãng quên
Và đúng vào năm lớp 8 , ông cậu mình sau một thời gian thuyết phúc đc , đã tặng mình một con PSP 2K cực đẹp khiến mình như điên đảo ! Có đc PSP mình sung sướng lắm ! Trong thời gian mình sử dụng PSP , mình có mua thêm 1 máy DS Lite ! 1 khoảng thời gian sau đó mình bán DS đi , nhưng chiếc PSP đó vẫn luôn giữ bên mình
Rồi đến 1 ngày khác nữa , cách đây 1 năm :myemo0111: Mình đc biết sony cho ra phiên bản PSP tiếp theo mang tên PS VITA , ước mơ trong mình lại tiếp tục '' có bằng đc chiếc máy đó '' , và quả thật cách đây 1 tháng mình đã mua em nó , và hiện giờ vẫn đang hạnh phúc với những gì em đó mang lại
Cho đến hôm qua , khi đi học về ba mình xòe ra 2 chiếc máy , mọi kỉ niệm ùa về , 2 chiếc máy đã bị mình lãng quên quá lâu ! Giờ đây nhìn nó mình thật hạnh phúc ! Đó là 2 con Gameboy sp và advance , được bố mình mua với giá rẻ rề 2 con 60k , vẫn dùng tốt !
Có lẽ bây giờ tuy ít chơi 2 con đó , nhưng bây giờ có vẻ mình rất muốn giữ 2 em nó lại như 1 kỉ niệm tuyệt vời của thời tuổi thơ của mình 1
