finallegend
Nấm nhỏ
Mình xin lỗi, mình là Khang, quen với Tiểu Bảo cũng lâu rùi, đang ở nhà bên q7, dùng nick finallegend nói một câu, nick này mình đã đưa cho anh Nhân. Mấy bạn thù oán gì thì kệ, được giá thì mua, không được thì đừng đâm chọt. Mình cũng ba gai lắm kô hiền như anh Nhân đâu, anh Nhân nói mình mới biết, xin lỗi bạn Bánh Canh Bánh Hẹ, bạn là cái gì mà đám đưa tên Khang mình vào đây, khi mình chỉ bán điện thoại và không hề có liên quan mảng game, cái thằng mà bạn nói kêu nó qua đây gặp mình, mình nói thẳng một câu, người khác cần mình, mình không cần người khác hùn vốn, bạn nêu tên đích danh người trên Thủ Đức ra đây. Mình còn kêu bằng bạn là mình còn thái độ giữ kẻ. Vậy nha.
Mình nói một câu công bằng: Anh Nhân có lừa đảo bạn chưa, bạn chịu giá thì ảnh bán, bạn thấy hàng không được có quyền không mua, anh Nhân có cầm mã tấu, dao lam, lưỡi lê kè vào cổ ép bạn mua chưa. Không thích không bán, tùy thái độ mà bán, nói thẳng, Khang ghét cũng không bán, đập chơi còn được. Không bán cho những thằng cùi bắp. OK.
Cần xác nhận clone nick không, mai Khang qua Tiểu Bảo nc chơi, 28t đời rùi, quen Tiểu Bảo cũng lâu lắm rùi, nhưng chưa bao giờ anh lên đây cãi cọ, cũng chưa hề nhờ Tiểu Bảo như ai đó, hôm nay thấy tên Khang trong đây, chú thích gọi số anh 0909205377 nc với anh, anh bao cafe, ok?
Mà anh nói một câu, giờ tiệm anh trên Bình Thạnh lớn lắm em à, thằng khách tỉnh lẻ, máy hư tè le, anh cố sửa không luộc đồ nó là may đó em à, mấy thằng mất dạy đó, hên là anh đi cv không có ở tiệm, chứ không là anh đá nó ra đường rùi, tiệm anh không chứa vô học, mất dạy, mua không được thì cay cú, ok. Chú muốn biết anh ra sao, chú qua Nguyễn Tri Phương hỏi Tiểu Bảo anh qua nhờ hay mua đồ Bảo có trả giá, hay kỳ kèo bớt một thêm hai không, nhá, rùi chú hãy lôi tên anh vào đây.
CHuyện chú với a. Nhân, không liên quan anh, chú thích chú qua quán cafe của anh, anh bao cafe, chú kêu những người chú dẫn chứng qua gặp anh, ok?
Mình nói một câu công bằng: Anh Nhân có lừa đảo bạn chưa, bạn chịu giá thì ảnh bán, bạn thấy hàng không được có quyền không mua, anh Nhân có cầm mã tấu, dao lam, lưỡi lê kè vào cổ ép bạn mua chưa. Không thích không bán, tùy thái độ mà bán, nói thẳng, Khang ghét cũng không bán, đập chơi còn được. Không bán cho những thằng cùi bắp. OK.
Cần xác nhận clone nick không, mai Khang qua Tiểu Bảo nc chơi, 28t đời rùi, quen Tiểu Bảo cũng lâu lắm rùi, nhưng chưa bao giờ anh lên đây cãi cọ, cũng chưa hề nhờ Tiểu Bảo như ai đó, hôm nay thấy tên Khang trong đây, chú thích gọi số anh 0909205377 nc với anh, anh bao cafe, ok?
Mà anh nói một câu, giờ tiệm anh trên Bình Thạnh lớn lắm em à, thằng khách tỉnh lẻ, máy hư tè le, anh cố sửa không luộc đồ nó là may đó em à, mấy thằng mất dạy đó, hên là anh đi cv không có ở tiệm, chứ không là anh đá nó ra đường rùi, tiệm anh không chứa vô học, mất dạy, mua không được thì cay cú, ok. Chú muốn biết anh ra sao, chú qua Nguyễn Tri Phương hỏi Tiểu Bảo anh qua nhờ hay mua đồ Bảo có trả giá, hay kỳ kèo bớt một thêm hai không, nhá, rùi chú hãy lôi tên anh vào đây.
CHuyện chú với a. Nhân, không liên quan anh, chú thích chú qua quán cafe của anh, anh bao cafe, chú kêu những người chú dẫn chứng qua gặp anh, ok?

. Trước bị leo 2 lần, nhưng không 1 lần oán trách hay xỉa xói gì vì sau đó Khang có dẫn đi mua máy thật chứ không phải ảo. Vì 2 người cũng có công việc kiếm sống mưu sinh riêng, game chỉ là thú vui tay trái nên đôi lúc bận rộn ko tránh dc nên mình ko để bụng. Tính Khanh / Nhân nói trên phương diện sưu tầm, giúp đỡ thì rất chơi được, ko có lằn nhằn đàn bà. Thời gian đầu mới biết mình còn bị lầm lẫn giữa 2 người này. Thời gian trước có mua của Khanh 1 vài máy game bán lại, bạn ấy rất nhiệt tình giúp đỡ. Sau shop cũng ổn định, mình ko có thời gian trao đổi nữa nên ít liên lạc, có lần Khanh tới shop mua Wii mới về để trưng show room thì mua bán giao dịch vẫn vui vẻ. Bạn ấy ko lợi dụng bạn bè hay gì đó mà ép giá mình 1 đồng. Thiết nghĩ, mắc rẻ hay sao đó thì tự bản thân biết tính toán giảm bớt, ai mua bán cũng cần có lời.