Ta đây cũng tiếc rười rượi đây, dạo này không rảnh rỗi như xưa nên chẳng thể săn hàng được, cứ thấy hết người đẹp này đến người đẹp nọ ra đi, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa... :em34:Uổng chứ Hôm qua đọc tin xong nhắn tin ngay nhưng chắc chủ thớt ngủ nên mãi sáng nay mới rep, bảo là đã có người đặt gạch rồi. Khi ấy trong lòng vẫn tin đấy là mình, nào ngờ là 1 bác ở HCM, sáng nay đã qua hốt. Có khi là ông Mario
Bro mua đĩa nhắn tin mình lúc 00:28' đó bạn, sáng 7h hơn chạy qua mình lấy lun ^^Uổng chứ Hôm qua đọc tin xong nhắn tin ngay nhưng chắc chủ thớt ngủ nên mãi sáng nay mới rep, bảo là đã có người đặt gạch rồi. Khi ấy trong lòng vẫn tin đấy là mình, nào ngờ là 1 bác ở HCM, sáng nay đã qua hốt. Có khi là ông Mario