Topic Closed!!!!
Trước Tết em đã làm đủ hồ sơ để chuẩn bị qua Mẽo, nhưng kế hoạch xuất ngoại đã thất bại vào giờ chót! Hức... Phen này đứa vui nhứt là con bồ em... Thôi kệ, mình ở nhà chăm lo cho ba mẹ cũng tốt,... chờ dịp lại đi tiếp, hehe:rolleyes[1]:
Mấy bữa Tết, trong thời gian chờ đợi em đem "đồ nhôm" trong nhà ra "chà". "Chà" văng ra mấy thứ này đây, không đem chia cho anh em thì thấy có lỗi dữ lắm. Sau đây em xin giới thiệu lần lượt:
1. Palm Treo 750
Máy chạy Windows Mobile 6.1 Professional, vừa có bàn phím cứng lại vừa có màn hình cảm ứng, giống như xài O2 mà có thêm bàn phím rời nên nhắn tin rất sướng tay. Máy này là điện thoại WinMo em thấy ưng ý nhất đó. Chân dung xin được kèm theo:
Theo máy có đầy đủ sạc xịn, cáp zin, thẻ nhớ 2GB Kingston. Em nó sẽ ra đi với giá 1tr600k --> SOLD
2. Palm Treo 680 - chỉ một chữ: "chất"
Lại là Palm, nhưng là con Palm OS chất hơn hết. "Em yêu Palm, em thích Palm, vì mọi lần Palm "hót" em nghe!" :yahoo[1]:
Không biết kỹ thuật chụp ảnh của em có được xếp vào hàng pre-amateur chưa, mà sao ảnh của em Treo 680 không được mượt mà. Nhưng em đảm bảo, máy này đẹp hơn em Treo 750 rất nhiều!
Theo máy có đầy đủ sạc xịn, cáp rất xịn.
Em yêu Palm vô cùng, nhưng chắc cũng có người yêu Palm và muốn sống thử với Palm, nên em gạt lệ tiễn nó đi, 1tr600k -- Fix còn 1tr4 nhé, máy đẹp lắm lắm!
3. Nokia E63 - hàng nóng đây ạ!
Máy xài rất nghiêm chỉnh, mọi chức năng đều ngon lành: nghe, gọi, rung, reo, 3G, Wifi, Bluetooth... tất cả đều ngon lành. Với những ai lo lắng về pin thì xin yên tâm, chất lượng pin tuyệt vời, 4 ngày nếu chỉ dùng cho liên lạc, chơi game và một chút Wifi.
Theo máy có sạc xịn, cáp zin. Máy hơi tàn phai theo năm tháng, nên giá cũng mềm mại: 2tr150k--> Đã bán
4. DS Lite siêu khủng, full đồ chơi!
Ai chơi DS cũng biết tới danh tiếng của SuperCard DS. Dạo trước em ghiền quá, quất luôn trọn bộ DS One và DS Lite. Card DS One em dùng để chơi DS vì hỗ trợ tốt save nóng, tăng tốc hoặc làm chậm tốc độ game. Nhưng trên hết là SuperCard chơi được 100% game rồi, và rất hạn chế patch (em chưa từng phải patch game nào mình chơi). Riêng SuperCard DS Lite thì em dùng để chơi GameBoy là chính (mặc dù chơi game DS luôn). Tặng thêm Dummy card để che bụi cho ai thích chơi Gameboy hơn.
Máy thì đã dán keo kín mít từ lúc mua. Và xin mạnh miệng khẳng định, đây là cái DS Lite chất nhất mà em từng có trong đời. Máy đẹp tuyệt vời!!! Theo máy có sạc, các Flash Card như trên, có thẻ microSD để test SuperCard nhưng không kèm được nhe, vì còn 1 cái để xài hà.
Giá ra đi là 2tr450k -->Fix còn 2tr1 luôn! (đừng, đừng nói lời cay đắng, nhe... máy tuyệt lắm, cho người hiểu biết, hiểu cho em và biết chất lượng máy) --> Đã bán
5. Nintendo DS Fat - giá trị sưu tầm rất cao.
Ngày trước cũng say đắm với DS Fat, nhưng từ khi có "nàng" DS Lite cũng mấy em hầu SuperCard nên phải bỏ xó pé mập. Nay lục lại thấy em còn chạy tốt, bữa test với băng gốc Mario chơi rất lâu. Theo máy có sạc xịn 110 Volt, R4 theo máy từ hồi xưa xửa nhưng không có thẻ nhớ.
Giá ra đi là 1tr50k-->Fix còn 850k!--> Đã bán
(Còn tiếp nhé...)
Trước Tết em đã làm đủ hồ sơ để chuẩn bị qua Mẽo, nhưng kế hoạch xuất ngoại đã thất bại vào giờ chót! Hức... Phen này đứa vui nhứt là con bồ em... Thôi kệ, mình ở nhà chăm lo cho ba mẹ cũng tốt,... chờ dịp lại đi tiếp, hehe:rolleyes[1]:
Mấy bữa Tết, trong thời gian chờ đợi em đem "đồ nhôm" trong nhà ra "chà". "Chà" văng ra mấy thứ này đây, không đem chia cho anh em thì thấy có lỗi dữ lắm. Sau đây em xin giới thiệu lần lượt:
1. Palm Treo 750
Máy chạy Windows Mobile 6.1 Professional, vừa có bàn phím cứng lại vừa có màn hình cảm ứng, giống như xài O2 mà có thêm bàn phím rời nên nhắn tin rất sướng tay. Máy này là điện thoại WinMo em thấy ưng ý nhất đó. Chân dung xin được kèm theo:
Theo máy có đầy đủ sạc xịn, cáp zin, thẻ nhớ 2GB Kingston. Em nó sẽ ra đi với giá 1tr600k --> SOLD
2. Palm Treo 680 - chỉ một chữ: "chất"
Lại là Palm, nhưng là con Palm OS chất hơn hết. "Em yêu Palm, em thích Palm, vì mọi lần Palm "hót" em nghe!" :yahoo[1]:
Không biết kỹ thuật chụp ảnh của em có được xếp vào hàng pre-amateur chưa, mà sao ảnh của em Treo 680 không được mượt mà. Nhưng em đảm bảo, máy này đẹp hơn em Treo 750 rất nhiều!
Theo máy có đầy đủ sạc xịn, cáp rất xịn.
Em yêu Palm vô cùng, nhưng chắc cũng có người yêu Palm và muốn sống thử với Palm, nên em gạt lệ tiễn nó đi, 1tr600k -- Fix còn 1tr4 nhé, máy đẹp lắm lắm!
3. Nokia E63 - hàng nóng đây ạ!
Máy xài rất nghiêm chỉnh, mọi chức năng đều ngon lành: nghe, gọi, rung, reo, 3G, Wifi, Bluetooth... tất cả đều ngon lành. Với những ai lo lắng về pin thì xin yên tâm, chất lượng pin tuyệt vời, 4 ngày nếu chỉ dùng cho liên lạc, chơi game và một chút Wifi.
Theo máy có sạc xịn, cáp zin. Máy hơi tàn phai theo năm tháng, nên giá cũng mềm mại: 2tr150k--> Đã bán
4. DS Lite siêu khủng, full đồ chơi!
Ai chơi DS cũng biết tới danh tiếng của SuperCard DS. Dạo trước em ghiền quá, quất luôn trọn bộ DS One và DS Lite. Card DS One em dùng để chơi DS vì hỗ trợ tốt save nóng, tăng tốc hoặc làm chậm tốc độ game. Nhưng trên hết là SuperCard chơi được 100% game rồi, và rất hạn chế patch (em chưa từng phải patch game nào mình chơi). Riêng SuperCard DS Lite thì em dùng để chơi GameBoy là chính (mặc dù chơi game DS luôn). Tặng thêm Dummy card để che bụi cho ai thích chơi Gameboy hơn.
Máy thì đã dán keo kín mít từ lúc mua. Và xin mạnh miệng khẳng định, đây là cái DS Lite chất nhất mà em từng có trong đời. Máy đẹp tuyệt vời!!! Theo máy có sạc, các Flash Card như trên, có thẻ microSD để test SuperCard nhưng không kèm được nhe, vì còn 1 cái để xài hà.
Giá ra đi là 2tr450k -->Fix còn 2tr1 luôn! (đừng, đừng nói lời cay đắng, nhe... máy tuyệt lắm, cho người hiểu biết, hiểu cho em và biết chất lượng máy) --> Đã bán
5. Nintendo DS Fat - giá trị sưu tầm rất cao.
Ngày trước cũng say đắm với DS Fat, nhưng từ khi có "nàng" DS Lite cũng mấy em hầu SuperCard nên phải bỏ xó pé mập. Nay lục lại thấy em còn chạy tốt, bữa test với băng gốc Mario chơi rất lâu. Theo máy có sạc xịn 110 Volt, R4 theo máy từ hồi xưa xửa nhưng không có thẻ nhớ.
Giá ra đi là 1tr50k-->Fix còn 850k!--> Đã bán
(Còn tiếp nhé...)