Anh thấy cốt truyện của FFIII kém hơn FFIV cũng phải thôi. FFIII nguyên bản trên NES vốn bị đánh giá là một trong những bản có cốt truyện yếu nhất trong toàn bộ series Final Fantasy mà. Chính vì thế, phải nói là SE đã rất cố gắng để thay đổi nội dung cũng như nhân vật khi chuyển nó lên hệ DS. Đơn giản là cốt truyện thì không thể đổi mới hoàn toàn được, dù sao vẫn phải giữ mạch nội dung chính, nên em nghĩ SE đã khá thành công trong việc "refresh" lại gần như hoàn toàn FFIII. Nếu đã từng chơi FFIII trên NES và sau đó là bản trên DS, chắc hẳn ta sẽ có đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: "Trời đất, thì ra trong nhóm 4 người có Refia là con gái hả?", "Hoá ra Arc là bạn thân của Luneth", "Thật bất ngờ vì công chúa Sara thích anh chàng cận vệ hoàng gia Ignus"....và rất nhiều điều khác nữa, phản ánh những nỗ lực hết mình của SE đã đưa vào game.
Một lí do nữa cũng tại vì xu hướng chơi game hồi xưa khác với bây giờ. Nếu so với các game được phát hành từ hồi "nẫm": đơn giản, không có khái niệm về nhân vật chính cũng như tính cách riêng của từng nhân vật trong game thì những game bây giờ quả là thuộc về một thế giới/đẳng cấp hoàn toàn khác. Khi chơi FFIII, ta không thể trông mong vào một nhân vật chính xuất hiện với những tâm sự u uất giấu kín trong lòng, hay những mối tình lãng mạn, điển hình của dòng FF về sau. Như em đã nói ở đâu đó trong topic thảo luận FFIV trước, điều làm em thích nhất ở FFIII đó là
sự thích thú khi chơi, đó là điều quan trọng nhất. Đó không hẳn phải là niềm vui có được từ cốt truyện hay nhân vật, mà có thể đó là sự hồi hộp khi vào một trận đấu trùm căng thẳng, hay sự vui thú khi cùng các nhân vật trong game khai phá các vùng đất mới, vân vân.... Chính những điều đó làm em dành nhiều tình cảm của mình hơn vào FFIII. Còn FFIV, nó không hề dở (em nghĩ anh chắc phải biết em khoái nó thế nào rồi
), nó chỉ đơn thuần là đứng sau FFIII trong danh sách game ưa thích của em thôi