3DS Fire Emblem: Awakening

Cửa hàng game Nintendo nShop

ansonhai

Thành viên lâu năm

Bản Limited Edition sẽ có giá 199$.

Thẻ nhớ kèm theo máy không phải 2GB như bình thường mà sẽ là loại 4GB.

Dung lượng tải về của bản full là 8579 blocks (~1,1GB).

2 ngày nữa là có demo rồi nhưng chưa biết bản demo sẽ chiếm bao nhiêu block. :rolleyes[1]:
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT

Fire Emblem: Awakening có một vài tính năng phụ trợ khá thú vị, lần đầu tiên xuất hiện trong dòng game Fire Emblem mà có thể bạn chưa biết, hoặc đã quên mất. Những tính năng, tùy chọn này tuy nhỏ nhưng giúp mang sự thỏa mãn nhiều hơn cho người chơi.

Khi hai nhân vật (unit) đối diện với nhau và bước vào chiến đấu, theo lẽ thông thường bạn sẽ được xem một hoạt cảnh ngắn mô tả phần này. Ở Fire Emblem: Awakening, bạn có thêm một số tùy chọn để thay đổi cảm giác, trải nghiệm trong chiến trường.

Đầu tiên là về việc điều khiển camera. Bạn được phép cho camera xoay, thu phóng xung quanh các nhân vật (khi vào cảnh chiến đấu), hay giữ ở một vị trí cố định như những tựa game Fire Emblem trước đây. Điểm mới lạ, độc đáo nằm ở một tùy chọn khác cho phép bạn đổi qua góc nhìn thứ nhất ứng với nhân vật của mình đang điều khiển.

Khi đó, nếu giả sử bạn đang điều khiển Chrom thì có thể thấy được đường kiếm của anh ta vung qua trước mặt mình chém vào đối thủ. Hoặc nếu điều khiển kị sĩ thì chắc chắn sẽ thấy được phần sau đầu chiến mã của mình.

Cuối cùng, trong một pha đánh, bạn còn có thể tạm dừng cảnh, tua nhanh 2 lần hoặc làm chậm tốc độ xuống còn một nửa. Rất thú vị đúng không nào. Giờ đây chúng ta có thể "dừng hình" ngay những khúc hấp dẫn nhất để "xem" cho đã mắt.

 

Randal Keith Orton

Thành viên lâu năm
các veteran của FE nên chơi hard mode, normal mode là easy mode, chơi chán lắm.

Còn lunatic mode thì chết dễ như chơi. Mới màn đầu mà con myrmidon của nó đã 2x thằng Avatar của mình. Frederick trong Lunatic cực hữu dụng, có thể so sánh với Marcus (7) và Titania
 

NintendoSG

Nấm nhỏ
Game được thiết kế như vậy đó, style lưng dài chân ngắn. Cũng hơi khó hiểu là tại sao đội ngũ phát triển game lại thiết kế như vậy, chân dài cao to phong độ thì có chết ai đâu.
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
Bản này thấy có vẻ khá hài hước, đặc biệt là anh Lord mới, thường xuyên giỡn với các thành viên khác nên thiết kế nhân vật thế này cũng khá hợp lí, lùn lùn dễ thương tiếp cận được nhiều đối tượng người chơi hơn ;))
 

Randal Keith Orton

Thành viên lâu năm
tên Fredeiric có vẻ cứng ngắc quá. Cái pair up cũng hay hay, dùng để bảo vệ cho char yếu như Lisa. Nhận thấy có buff từ cái staff tăng máu. Hồi đó staff thường 1 lần bơm chỉ có 10 EXP, lần này bơm 1 lần khoảng 17 EXP, bơm 6 lần lên 1 lv. Hồi đó bơm 10 lần mới lên 1 lv. Healer trong lunatic mode tha hồ luyện, vì gần như bơm máu mỗi turn
 

ada wong

Evil Girl
Thành viên BQT
demo chơi thích quá các bạn. :spiteful[1]: mình thích kiểu nhân vật chibi vì nó làm mình nhớ thời trẻ con giành máy chơi game snes với anh trai. Anh mình thích game này lắm nên 2 anh em nhiều lúc muốn oánh lộn vì mình đòi chơi trò ăn chuối.:rolleyes[1]:
 

ansonhai

Thành viên lâu năm
Giới thiệu các nhân vật chính (phần 1)

Phần 2 (#11 - #20)
Phần 3 (#21 - #30)


#1 - Chrom, hoàng tử vương quốc Ylisse. Anh là hậu duệ của vị vua anh hùng trong truyền thuyết - Marth. Là chỉ huy của đội quân Shepherds, Chrom cùng các đồng đội chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ quê hương trước mưu đồ của nước láng giềng Plegia.



#2 - Liz (Lissa), công chúa vương quốc Ylisse, em gái của Chrom. Cô có tính cách khá ngang bướng, hay đòi hỏi kiểu công chúa, nhưng cũng rất trẻ con nên dễ dàng hòa nhập với mọi người. Cô gia nhập Shepherds để được sát cánh chiến đấu cùng anh trai mình.



#3 - Frederick, phó chỉ huy của đội Shepherds. Là 1 hiệp sĩ của xứ Ylisse, Frederick là người chính trực, không ngại chỉ ra cái sai của người khác và nói thẳng những nghi ngờ của mình. Anh luôn đòi hỏi sự nỗ lực hết sức của các thành viên Shepherds trong cuộc chiến để bảo vệ biên giới lãnh thổ.



#4 - Viaur (Virion), nhà quý tộc thất thế từ quốc gia Warm. Là người thích đùa và luôn muốn tìm vợ nên Virion không ngại theo đuổi để cầu hôn mọi cô gái xinh đẹp trong tầm ngắm. Anh cũng là người hay soi gương chải chuốt số 1 trong đội Shepherds.



#5 - Soiree (Sully), một nữ kỵ sỹ của Ylisse. Là người có cá tính mạnh, luôn táo bạo và hành động dứt khoát, cô có khá nhiều fan hâm mộ ở Ylisse và thường xuyên nhận được hàng đống thư và quà từ họ. Sully là người nấu ăn tệ nhất trong đội Shepherds.



#6 - Sort (Stahl). Cùng là kỵ sỹ như Sully, nhưng anh là người có tính cách hiền lành, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy vậy Stahl khá đãng trí và mái tóc lúc nào cũng bù xù như vừa mới ngủ dậy. Anh còn là kẻ háu ăn số một trong đội.



#7 - Wyck (Vaike), thành viên Shepherds và cũng là bạn từ thủa nhỏ của Chrom. Là một chiến binh bộc trực, tràn đầy tự tin về sức mạnh của bản thân, anh tự phong mình là đối thủ của Chrom và thường xuyên đòi tỷ thí để phân tài cao thấp.



#8 - Myriel (Miriel), nữ pháp sư của đội Shepherds. Cô là người rất nguyên tắc, ưa thích sự hoàn hảo trong mọi việc, dễ dàng nổi giận trước những thứ không ngăn nắp, trật tự. Cô còn là người có tính tò mò cao, nếu có thứ gì khiến Miriel thấy thú vị thì nhất định cô sẽ tìm hiểu cặn kẽ đến chân tơ kẽ tóc.



#9 - Callum (Kellam), một hiệp sĩ với bộ giáp trụ đồ sộ. Anh có khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào và cũng rất ít khi cất tiếng nói. Tuy là người cao nhất trong đội Shepherds, nhưng kể cả khi anh đứng ngay trước mặt cũng ít ai để ý là Kellam đang ở đó.



#10 - Smia (Sumia) có khả năng hiểu được cảm xúc của các loài vật, nhờ thiên phú này cô đã trở thành một Pegasus Knight. Thường hành động vụng về và ngây thơ, bản thân Sumia cũng tự nhận mình là người ngốc nghếch, tuy vậy cô có một thứ sức mạnh tiềm ẩn ít người có được.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top