Kỷ niệm chiếc PC đầu tiên...

Cửa hàng game Nintendo nShop

LethalRedArmy

Nấm bình thường
Laptop chỉ được cái cơ động. Dù có mạnh mấy, nó cũng không thể hơn desktop.
Cùng 1 giá tiền, nếu cậu đầu tư vào desktop chắc chắn sẽ được 1 cỗ máy khủng bố.
Nói đơn giản, so sánh xe con với xe tải, cái nào mạnh hơn?

EEE và netbook nói chung, chỉ hợp với chị em phụ nữ, hoặc đem ra khoe cho nó oai. Ngoài lướt web và xử lí công việc văn phòng ra thì có làm được cái gì?
Mà sau này nếu có con, tôi cũng mua 1 cái cho nó chơi.
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
cũng tùy nhu câù, nêú đã thiên về tính di động thì netbook sẽ là lựa chọn hợp lý hơn bơỉ vì gọn nhẹ mang đi đỡ cực. Vác cái lap đi nhìu khi cũng làm biếng lắm. Mà em nói thiệt chứ Lap chả bao giờ dùng gì khác ngoaì việc lướt web + chat :| Mấy cái nặng nhọc thảy cho desktop làm (mà desktop cũng chẳng làm gì nặng nhọc ngoài việc treo ngày đêm torren =)) )

Cái laptop đầu tiên hdd 4G, cpu mmx 133 Mhz ram 32 MB chạy Win 97 mà nặng vaĩ hàng lun. Muốn chạy CD rom phaỉ gắn thêm adapter bự chà bá ở duơí nữa. Mỗi lần đi đâu vác hết cha con nhà nó hơn 5kg. Giờ nhìn lại mà mún bái nó ^:)^

Những PC thế hệ đâù thường gắn bó với em bơỉ nhiêù kỷ niệm... game :D Chẳng hiểu sao ngày trước mê game PC đến thế, giờ nhìu game dc wánh giá chất lượng cao hơn nhưng mà hok có cảm giác nữa, vaò ngắm dc 2-3 mission rôì bỏ lun. Lươì chơi lắm :(
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
cấu hình
Mã:
PI 133Mhz
Ram 8MB
HDD 1.2GB
FDD
k cóa CD,soundcard gì hết
VGA onboard 64KB
thì chỉ chơi cái pop classic trên dos thui :D trước cũng mê cái hoàng tử ba tư này lắm :D
 
mấy bạn nhắc lại mới nhớ ghê.....
hôi 1994, học xong thsĩ bên mĩ, bố mẹ mình được họ tặng 1 cái Apple, màn hình bé tẹo cỡ gấp đôi cái ds, ổ máy gắn trong màn hình luôn....3 tuổi :xm0005: ngồi loáy ngoáy được mỗi 2 thứ là vẽ + xếp đường ray cho tàu hoả chạy ( thích nhất là vụ giữa đường ray chặn thêm cái cây >:), HĐH ko phải window ), được hơn 4 tháng sau chả nhớ mình làm cái gì nữa mà tèo luôn cái máy....
1 hay 2 năm sau đó thì được nâng cấp lên con Compaq để đánh văn bản, lúc đó còn cái dạng ổ máy để ngang, ram 16mb như anh Admin, ổ C mấy trăm mb gì đó, win 95...có ông chú làm về tin học sang copy cho 3 trò: Heracules, trò bắn tàu ngầm ( chơi cũng thú phết ) đến trò thứ 3 ( trò này về xin lại ông chú cop lén thì tận 500mb, dạng RPG ko nhớ tên nữa ) thì.....hết dung lượng....màn hình đen...bố bẻ đĩa......:em34:

Lần mò mãi cuối cùng cũng kiếm được ảnh của thằng cu, xài Mac:
 
cấu hình cái PC đầu tiên có hồi năm đâu 1990 thì phải

Màn hình không biết bao nhiêu inch trắng đen :|
CPU 286
Ram 1MB
Ổ cứng ko có :|
Ổ mềm thì chỉ có loại 5" 1.2MB, mà gia tài có được 1 hộp Maxell được tặng hôm sinh nhật.
Máy đầu tiên của N-Idol là màn hình màu, CPU 386SX, 1 MB RAM, không có ổ cứng, có ổ mềm 1,22 MB và 1,44 MB, không có loa, sound card gì cả. Thời đấy chỉ chơi có trò tên Dave suốt, chơi miệt mài ngày này sang ngày khác. Hồi đó được cho đi học vi tính, nghiên cứu tìm tòi chế được cái bộ đĩa mềm 1,22 MB + 1,44 MB nén bằng Stacker để chạy được cái trò Sango Fighter rất thịnh trong trường học, học sinh hay gọi tam quốc chí đánh lộn. Cái trò đó dung lượng khoảng hơn 4 MB mà lại khi ấy làm gì có nơi đâu xài ổ cứng, nên mới phải chế, kể cũng hay. Có điều game không có sound card và loa nên nghe bằng pc speaker cứ mỗi tiếng tò te tì đến phát chán. Tuy nhiên đó là thời huy hoàng. Một thời gian được nâng cấp máy lên 486SX, 4 MB RAM, ổ cứng 80 MB, ổ mềm vẫn như cũ, có loa và sound card. Thời gian này thì khoái nhất là trò Syndicate điều khiển 4 thằng điệp viên đi làm nhiệm vụ, hình quá đẹp game chơi cực hay. Có điều khi ấy không biết tiếng Anh rành nên có một nhiệm vụ không biết chơi, phải mang cả phần mô tả nhiệm vụ sang hỏi cô giáo tiếng Anh mà nhờ cô dịch giùm, cô cứ hỏi cái này ở đâu ra. Chỉ nhớ thời điểm này còn đang xài con Trident 2 MB VRAM ngoài VRAM nhiều nó còn hỗ trợ chơi VideoCD (thịnh thời đó) cực ngon và đẹp không card nào sánh bằng do nó hỗ trợ xem bằng phần cứng. Sau đó không nhớ kiếm ở đâu trên mạng trí tuệ Việt Nam, vác về được một con Voodoo 1 để chuyên trị game 3D, có điều nhiều game nó không hỗ trợ card Voodoo nên tìm patch và update game hơi khó khăn.

Đời máy kế tiếp là con Pentium II 300 MHz, xài card Intel 740. Thời này là thời của FF7PC xuất trận, Tifa mập lùn ngực to như bưởi nhìn thô kệch nên đa số dân ta đều thích nàng Aeris hơn, chỉ sau này FF7AC xuất hiện thì dân tình mới nhảy sang thích Tifa body chuẩn thôi. Tuy nhiên thời điểm này lại mê một trò robot đi bắn robot trong thành phố có tên là cái gì Zero đó quên rồi. Sau đó lượm được cũng của 1 bạn trên mạng TTVN được con RivaTNT2 về thay thế cho Intel 740 đã lỗi thời, yếu ớt. Nhưng xài không được bao lâu thì thay luôn bằng con Voodoo 3 3500TV (fan bự của card Voodoo đó nha!!!). Sau đó mang cho bộ PII 300 + RivaTNT2, giữ lại bộ PII 450 + V3 3500TV để dành chuyên trị game DOS tới hiện giờ vẫn còn chạy ngọt ngào. Công nhận là đồ điện tử hồi đấy xài tốt mà bền, chục năm vẫn sống thọ. Đồ bây giờ xài có khi mới 1-2 năm lăn ra chết, mang đi cho tụi bảo nó hành. Khổ đủ điều.
 
Máy tính bây giờ cấu hình càng ngày càng cao, nhưng mà nhớ thời ngày chưa khi mà mới có máy tính, cấu hình thấp tè, nhưng cảm nhận mỗi lần mình bật máy tính phải xin phép hoặc nhờ người khác bật:guitar:
nhớ lúc xưa, thỉnh thoảng tối bố mẹ phải sang viện cấp cứu hoặc mổ, 2 anh em bật máy lên chơi lén tàu ngầm, cứ 1 lúc lại pause để ngó ra canh y như 2 thằng trộm....lại còn vụ bật quạt để làm mát ổ máy ko bmẹ về mà sờ thì :)= X....haha đúng là con nít quỷ :)<

PS:
Lục trên mạng được cái clip này : http://www.youtube.com/watch?v=3LrTZWmGraQ, http://www.youtube.com/watch?v=v_BIZKqDWTw
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....
hoá ra hệ điều hành chạy trên floppy disk, thảo nào máy ko bật được hiện màn hình xanh + mỗi icon chuột, mọi người trong nhà cứ ngu ngu ngơ ngơ ko biêt làm thế nào, vậy là đổ hết lên đầu thằng bé 3 tuổi...ai ngờ chỉ cần nhét cái đĩa mềm vào là đc, ôiiiiiiiiiii.....................tội lỗi quá.....
 

NintendoDS

Nấm nhỏ
Cái máy đầu tiên 3 mua cho em là lúc năm 2004 , ba em mua 12 trịu lận , hông biết ổng giỡn hay thiệt , giời ạ chơi được CS 1.5 , Age of empire , ngon lành + 1 vài trò bắn súng , lúc đó em sướng điên , vênh mặt lém , cho tới khi mấy cái máy ra đời , ai cũng vi vu cái máy xịn , chơi mấy trò 2 đĩa trở lên , thế là em cho tèo luôn cái máy , giờ đang xài 1 cái khá là ngon nhưng chủ yếu là dùng để lướt WEb , down game DS thoai , nhưng nhờ chăm lướt web mà em phát hiện ra cái 4rum dzui nhộn nài nà , ngày nào cũng vào spam tí , như 1 phần không thể thíu trong cuộc sống í . Mà cũng cám ơn bác Admin mở ra cái web rất chi là bựa nài để anh em xả stress , để dzui chơi và nhất là tìm lại được tuổi thơ hồn nhiên chong xáng của mình . Hí hí :D
 
cái PC đầu tiên của tui là:


nghe nói lại là mua sau giải phóng 2-3 năm gì đóa và giá tới 10 cây vàng lận (hông biết là nói thiệt hay nói chơi nữa :em04:). Tui toàn dùng nó để đánh chử chớ chả chơi gì được, chạy Windows 95. Bây giờ vẫn còn giữ những bộ phận của nó đây nà (CPU, Main, Ram ):em36:
Cu này nói nghe là biết xạo liền (nghe nói lại là mua sau giải phóng 2-3 năm gì đóa và giá tới 10 cây vàng lận) thời đó làm gì vn có bán máy vi tính mà mua 10 cây vàng??? cu có biế`t win 95 là năm nào không mà dám nói mua sau giải phóng mà còn dùng win 95 mới chết nổ vừa thôi ....hahahah bótay.Nói cho cu biết là thời đó còn chưa có hệ điều hành 3.1 nữa huống gì win 95 .Xin hỏi cu bao nhiêu tuổi rồi dùng vi tinh được bao lâu rồi ?
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
bữa lụm được cái đĩa tổng hợp win 95,97,98,98se và winme. Sau khi đắng đo suy nghĩ thì cũng ham hố cài thử win98 lên máy hiện tại để ôn kỉ niệm thì vào windows ko nhận dc chuột + bàn phím :)) => uninstall lun :D Dùng VMWare cảm giác ko thực nên ko thích lắm ;)) nhớ cái tiếng khởi động của win98 ghê :( Lúc vào win tiếng chào mừng nó kêu rầm trời chứ không êm dịu như mấy bản vista, win7 giờ đâu >.<
 

-C.f0restwOw-

Nấm nhỏ
Ngày ấy

CRT 14"
Pen III
HDD 20 GB
Ổ VCD Asus 16x
RAM 128
Bây giờ
Intel Core i7-920
RAM Corsair XMS3 Triple 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800)
Main MSI X58 Eclipse SLI
VGA MSI R4850-2D512-OC
Monitor Samsung SyncMaster P2250 (full HD) 21.5"
1 HDD Seagate 1TB + 1 HDD Samsung 1TB
PSU CoolerMaster eXtreme Power Plus 650W
Creative Inspire T6100
+1 Laptop Vaio VGN-NS240E:em06::em06:


Ngày bé có biết cái máy tính là gì đâu :| xin đc mẹ 500đ đi chơi Nes là sướng lắm rồi... lên đến cấp 2 thì biết máy tính là cái gì vì chơi CS :) vào cấp 3 thì nhà mua cho cái máy tính đầu tiên :D như trên :D
 

Trọng Tuấn

Nấm nhỏ
Ngày ấy


Bây giờ

+1 Laptop Vaio VGN-NS240E:em06::em06:


Ngày bé có biết cái máy tính là gì đâu :| xin đc mẹ 500đ đi chơi Nes là sướng lắm rồi... lên đến cấp 2 thì biết máy tính là cái gì vì chơi CS :) vào cấp 3 thì nhà mua cho cái máy tính đầu tiên :D như trên :D
Giàu bà cố :( tớ muốn có 1 mấy cùi còn không có
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top