Tại mấy cái battle trong anime đẹp quá :em33:,ra chơi game thấy PKM mình đứng yên ,roẹt cái mất máu ... roẹt cái chết ...em coi hoạt hình
trước coi thấy hay mún điên loạn lun... mà vô cày game thấy nản![]()
m0016: hồi mới chơi game sau khi coi phim ,mình cũng hào hứng tưởng tượng đủ kiểu ,và rồi thì ....:cc_surrender[1]:
)

)
) Mà em còn chưa biết trò đó ntn cả,thế là em đi xem,nhìn hấp dẫn quá,down hết cả dòng game từ Gameboy tới NDS về chơi,thấy mấy cái gameboy không màu chán quá,nhảy sang Gameboy Color màu lại xấu=vứt! tới Gameboy Advance...Oa!!!!!trời ơi,màu đẹp quá,hình đẹp quá,mà em chỉ Download được bản Emerald tại thử bản này thấy vừa lòng quá,nó lại là bản GBA đầu em vừa Down xong,nên Delete hết mấy bản chưa Down xong kia,rồi bỏ hết mấy bản kia lun,chừa bản Emerald lại thôi:rolleyes[1]:thế là em cắm đầu cắm cổ vào chơi....
Cả lớp mình có mỗi 1 thằng đại gia có Gameboy Color, nhìn nó chơi Pokemon thấy mê quá mà ko có máy, thế là đành mua đĩa về chơi giả lập. Mình chơi Pokemon Gold dùng Chikorita lên đc lv 70 thì dừng, tập trung học để thi vào lớp 6
Mà hồi đó rõ là gà mờ, chưa hề biết có cái gọi là TM với HM để dạy cho Pokemon, bắt thì toàn bắt Pokemon yếu xìu. Đến lúc gặp Charizard, nó phun lửa mấy cái Chikorita của mình faint luôn, đánh mãi ko đc. lúc đó còn tính chơi lại từ đầu để chọn 1 con hệ nước, nhưng thấy ngại quá lại thôi 
. Thế là mê mẩn chơi
. Sau đó nó ra loại mới
. Tiếp tục chơi cho đến khi bik có giả lập vba
. Tớ mê mẩn đến mức, cày hết rom này lại qua rom khác cày lại
. Sau đó tớ bán lun cái PSP để mua cái game boy ==''. Có game boy thì chơi băng TQ song song với giả lập
.
. Rồi tớ bik đến pokemon diamond và pearl. Chơi = giả lập nogba. Mãi cuối năm 2007, ba tớ mua cho 1 cái ds lite màu đỏ và 1 cái r4sdhc.
. Bắt đầu từ đó mới tung hoành diamond vs pearl 1 cách thực thụ, tớ nhớ hình như cái dslite là vật bất li thân của tớ, đi học đi chơi đều mang theo. Rồi thời gian lại trôi qua, cái ds lite thì em tớ mê quá, tớ cho nó (mình thì giả lập). Ba tớ thấy tớ học sinh giỏi nên cho cái dsi XL vs cái r4isdhc
. Lúc đó thì cày heart gold vs soul silver. Xong qua h` lại chơi black vs white. Nói chung là pokemon là 1 phần của cuộc sống của tớ.
. Đi đâu và hầu như mọi thời gian rảnh đều chơi pokemon
.
),vào nhà kho mình thấy 1 chiếc GBC vứt lăn lóc trong xó tủ,thế là móc ra chơi,bật máy lên thì thấy có 1 game tên là Pokemon(lúc đó cũng chả bít nó là cái gì) chơi mê mẩn từ sáng đến tối.Và nuôi mơ ước GBC...........vào mua hè năm 2005 mình mới biết 1 loại máy GBA,thấy cắm băng GBC chạy đc nên nghĩ 1 í tưởng rất là...:Nếu mua GBC,dùng búa đập cái vỏ nhựa ra cắm băng gba vào
,lúc 2007 mình đc mua 1 GBA IQUE và 1 băng Emerald gốc,thế là chơi miết ,chơi miết đến năm 2009 thì mới biết đến DS,Chơi pokemon diamond hay lém,cái đoạt cutscene của nó đẹp phải gọi là.......,vào cuối năm 2009 có pkm SS,lúc đó đã có AP cho game(nhưng ko bít) thế là chạy bôn ba khắp nơi hỏi tại sao cái R4 lại ko chạy đc(đến 1 cửa hàng ở 21 hàng bài,bị nó lừa cho bảo thẻ MSD hỏng thế là mua thẻ của tụi nó
và nó cài cho cái Patch game(mất luôn 400k) vì ngu
.Chuyện là thế đấy(câu này lấy của bọn Hỏa tiễn
)
m0010:, xong nó cũng dc bà dì tặng cho cái băng emerald gốc,hộp sách đầy đủ , và cũng như thế ,2 đứa ngày nào nó cũng chơi với nhau,chỉ nhau qua,chỉ nhau lại,mình và nó ngày càng thân,và trở thành bạn thân luôn
, nhưng có một hôm mình lỡ release con groundon,kyore,darachi,rayquaza của nó thì nó giận mình luôn, không chơi với nhau nữa
,mãi đến hôm nay mình mới gặp lại nó,nó vẫn còn giận mình,mình bắt chuyện mà nó cũng ko thèm chả lời luôn:bye2[1]:
chơi miệt mài nhưng vì ngày xưa ngu tiếng anh vì mình học tiếng pháp
nên phá đảo cũng khó khăn lắm. Rồi mình mua ds , wii nhưng chiếc game boy Sp và chiếc băng Pokemon vẫn là kỉ niệm ko phai :em34::em34::em34:
lúc coi phim thì thấy
bây giờ đã có DS Lite nhưng lâu lâu vẫn lôi GBA ra chơi

, kỉ niệm từ hồi chơi game còn kể với ba mẹ....đã mười mấy năm rồi sao
Hồi trước có xem anime và chơi pokemon gold trên giả lập. Nhưng mình dốt quá, chơi dc tới gym 3 ko hiều nên bỏ, anime xem cho zui. Đến năm lớp 5 có cái máy (ko bik máy gì nữa, giá 260k).. Thế là mê mẩn chơi
. Sau đó nó ra loại mới
. Tiếp tục chơi cho đến khi bik có giả lập vba
. Tớ mê mẩn đến mức, cày hết rom này lại qua rom khác cày lại
. Sau đó tớ bán lun cái PSP để mua cái game boy ==''. Có game boy thì chơi băng TQ song song với giả lập
.
. Rồi tớ bik đến pokemon diamond và pearl. Chơi = giả lập nogba. Mãi cuối năm 2007, ba tớ mua cho 1 cái ds lite màu đỏ và 1 cái r4sdhc.
. Bắt đầu từ đó mới tung hoành diamond vs pearl 1 cách thực thụ, tớ nhớ hình như cái dslite là vật bất li thân của tớ, đi học đi chơi đều mang theo. Rồi thời gian lại trôi qua, cái ds lite thì em tớ mê quá, tớ cho nó (mình thì giả lập). Ba tớ thấy tớ học sinh giỏi nên cho cái dsi XL vs cái r4isdhc
. Lúc đó thì cày heart gold vs soul silver. Xong qua h` lại chơi black vs white. Nói chung là pokemon là 1 phần của cuộc sống của tớ.
. Đi đâu và hầu như mọi thời gian rảnh đều chơi pokemon
.
Hồi đó chơi cứ lắc lắc mỏi cả tay XD