silver_veno
Nấm nhỏ
Chủ đề đã lệch hướng đến mức khá bậy rồi đấy nhỉ 
Nhân dịp các bạn đang nói nhiều mình cũng xía vô tung ra sở trường nói nhiều một chút
Về việc cấu hình của 3DS, hình như chả ai rõ cả đúng không, Nin đâu có công bố. Thế nên cũng chẳng cần đoán già đoán non làm gì cả.
Bước nhảy vọt về đồ họa từ DS lên 3DS là rất cao và xa, chúng ta hoàn toàn có thể hài lòng về điều ấy. Chắc hầu hết các bạn trong này đều hài lòng cả thôi phải không. Còn việc đem đi so sánh với hệ khác thì ... thiết nghĩ là không cần thiết và cũng không nên.
.
Cuối cùng mạn phép nói một chút về bạn ratmoonser, mình nghĩ bạn hơi lậm GS thì phải ... 3 post liên tiếp đề cập đến GS một cách hơi ngớ ngẩn. Điều gì khiến bạn nói "đợi" để mà so sánh. Đánh giá và cảm nhận là cái xảy ra ở thời điểm viết/nói, nó có thể thay đổi theo thời gian. Mình không hiểu điều gì khiến bạn phải cuống quít, căng thẳng quá như vậy?

Nhân dịp các bạn đang nói nhiều mình cũng xía vô tung ra sở trường nói nhiều một chút

Về việc cấu hình của 3DS, hình như chả ai rõ cả đúng không, Nin đâu có công bố. Thế nên cũng chẳng cần đoán già đoán non làm gì cả.
Bước nhảy vọt về đồ họa từ DS lên 3DS là rất cao và xa, chúng ta hoàn toàn có thể hài lòng về điều ấy. Chắc hầu hết các bạn trong này đều hài lòng cả thôi phải không. Còn việc đem đi so sánh với hệ khác thì ... thiết nghĩ là không cần thiết và cũng không nên.
Câu nói này nếu nghĩ theo lớp nghĩa khác thì sẽ là "sỉ nhục" Nin đấy đồng chí ạ. Phần cứng mạnh nhưng cho chất lượng hình ảnh không cao ... điều ấy có gì đáng tự hào? Cái dẫn đến nhận định đẹp hay không đẹp là cái người chơi nhìn thấy chứ không phải là cái "nếu". Đừng ai hiểu nhầm ý này nhé. Mình hoàn toàn hài lòng về 3DS, đã nói rất nhiều lần rồi thì phảiNếu cũng cùng phần cứng mà bỏ 3d thì có thể chơi game hd một cách dễ dàng và đồ họa thì cũng tuyệt đẹp gần bằng psvita đấy bạn IC ah

Cuối cùng mạn phép nói một chút về bạn ratmoonser, mình nghĩ bạn hơi lậm GS thì phải ... 3 post liên tiếp đề cập đến GS một cách hơi ngớ ngẩn. Điều gì khiến bạn nói "đợi" để mà so sánh. Đánh giá và cảm nhận là cái xảy ra ở thời điểm viết/nói, nó có thể thay đổi theo thời gian. Mình không hiểu điều gì khiến bạn phải cuống quít, căng thẳng quá như vậy?