Người bắc thì tính của họ tiết kiệm mà phải vậy chứ, tui thì tính hơi trẻ con .Hôm bữa dzô nhà sách Nguyễn Văn Cừ thì ở chỗ bán hàng pin có bán mấy bộ sạc chủ yếu là energizer hỏi giá thì mới biết sạc pin AA thì 300k 3 cục, sạc pin AAA 200k 2 cục. Nghe nó hét giá xanh mặt nên hem dám mua đi tới 1 chút thì thấy nó bán mấy cuồn băng NES của hệ máy famicom nhìn nó thì nhớ lại tuổi thơ 1 thời từng nhịn ăn sáng cả 3 tháng trời để mua được cái máy và cũng vì cái mày mà mình mẩy bị ăn đòn vì ghiền chơi game mà quên ăn quên học

.Hồi đó tui ko có tiền nhiều như bây giờ nhìn người ta cầm gameboy mà trong đầu cứ mơ tưởng ước gì nó làm rơi đâu đó để mình lụm :myemo0111:, rồi mơ ước để dành để ráng mua cái gameboy nhưng nghe cái giá nó 1tr-1tr5 thì ko mơ vì cả tháng trời nhịn ăn chắc cũng cỡ 60k mà 1tr thì biết chừng nào nên chuyển qua mấy cái game cầm tay trung quốc ,tui nhớ tui mua được cái máy y như game boy AD S,chơi được 5 trò :đánh võ, đá banh, bắn máy bay, bắn tàu ngầm, đua xe .Màn hình thì trắng đen như cái máy game thời kì đầu của nintendo tui nhớ ko lầm thì là game&watch .Đến bây giờ bật lên vẫn còn chơi tốt , xem mặt sau hiện lên dòng chữ made in china
