Anh Nô nói câu nào Đậm câu đó m0007:rắc rối vậy?? Cứ đói thì đến chỗ anh, đảm bảo được "đầy bụng"
sao câu này nghe quen quen , clone ai đây ?Anh Nô nói câu nào Đậm câu đó m0007:
Đúng là Idol của em :myemo0102:
hay phong cách ăn sang, ngủ sang của những năm 70mỳ gói úp xong chắt hết nước,cho gia vị và gói mỡ của mì vào mà nhậu,thỉnh thoảng làm thế cho nó khác với mỳ úp bt
Nếu thích xào thì xong công đoạn trên cho lên chảo rồi chọi thêm ít rau.
bóp mì gói khô ra ăn cho lẹ ~~~> nhiều khi đói đói mà lục hông ra đồ ăn thì tốt nhất là...đi ngủ
~~> ko sợ tiêu chảy cấp hay bệnh quái đản gìTự hỏi tại sao lại phải nấu ăn mệt thế nhỉ?
Có các loại snack ( ăn nhẹ ) như là Rizz Bitz, Sneaker, Oishi ( tôm cay ), Pringles,... lấy ra ăn cho nhanh + 1 hộp Cô Gái Hà Lan, tổng cộng chửa đến 10k
vàNếu mà theo cách nói dân gian , đói ăn c... thầy bói cho no bà con à
gọi 1 hội đến và bảo nó đấm cho 1 trận. Ăn đòn là no lâu nhất và thấm lâu nhất. Nếu ông nào đấm nhiệt tình thì mấy tháng sau vẫn nhớ "món ăn" này. Bao giờ muốn thưởng thức thì nhắn tin tôi đến với!
TP thì hem biết ,tại chỗ em có nhiều người buôn trái cây lắm nên cứ đi tí là gặp 1 vườnở giữa thành phố thì ăn cắp mấy thứ hoa quả đó ở mô ?
-Hem dc !Thì anh điện cho em đến nấu cho anh ăn nhá , thế có được không
có mỗi ông Bảo là thực hiện đúng tiêu chí "giao lưu, kết bạn-offline"t7 cn sáng ai rảnh cứ hú tớ đi ăn sáng caffe chung cho zui