chúng nó nhảy theo diệu nhạc í, cứ mỗi lần nhạc tới khúc " u-u oa...u-u oa " là ntụi nó đều way đầu lại...... để thật......Vẫn chưa kiếm được lối vào 7-8???help! ( đi hết màn 7-7 là cứ di thẳng vào lâu đài, k vào dươc 7-8)Nhưng cũng vì đẹp quá thành ra đôi lúc mình không nỡ đạp lên đầu bọn rùa hay nấm. Bản NES chỉ cầnnhìn qua bọn nó là thành phản xạ nhào vô lun, nhưng đến bản này thì kô muốn, chuối thật. Chả hiểu vô tình hay cố ý mà nhà sản xuất lại cho mấy con rùa đi mấy bước lại ngoảnh cổ lại phía sau, làm mấy lần tui định móc lốp mà phải giật thót tim vì bọn nó bỗng dưng đứng lại-> mất đà->mini Mari)