Buổi đầu tiên đi làm bồi...
4h là tập trung, 3h20 thằng bạn gọi dậy ... toi, phóng tới đấy thì 4h15
Hôm nay khách sạn tổ chức tiệc cưới, có vẻ nhà đó cũng "thú dữ" mới đặt tiệc 80 bàn ở cái khách sạn 5 sao này
. Tay quản lí (hãy nhớ lại ông chủ Dunning của Hotel Dusk: Room 215 nhưng trẻ hơn, hình dáng và bộ quần áo ông ý mặc giống hệt cha này), có vẻ rất chuyên nghiệp, hài hước một cách đầy kinh nghiệm, hướng dẫn thời gian biểu của buổi tiệc cho anh, chị em bồi bàn. May quá, đến trễ nhưng vẫn nắm bắt được sơ qua.
5h, quản lí giải phóng cả lũ, cho đi ăn cơm tối, chuẩn bị cho một buổi phục vụ kéo dài đến nửa đêm. Căn tin của nhân viên không đến nỗi tệ, sạch sẽ và chuyên nghiệp, sướng nhất là muốn ăn cái gì, ăn bao nhiêu cũng được. Và đáng lẽ còn sướng nữa nếu trước khi giải phóng cả lũ, tay quản lí không dặn với theo "5h30 tập trung tại phòng tiệc, nếu không...".
Tâp trung...từng anh em được phân bàn phục vụ. Mấy chú có kinh nghiệm luôn mồm nói với mình là buổi đầu không phải làm gì đâu, và đúng là không thấy tay quản lí nhắc đến tên của mấy thằng mới thật. May quá... nhưng mà...hơ, vậy thì mình sẽ phải làm những gì?? Cùng thằng bạn đến hỏi quản lí và sếp của lão, lão hỏi lại vậy mấy cậu mấy giờ đến đây? Thằng bạn quí hóa trả lời thế nào mà lão nghe ra 2 thằng vắng mặt từ 4h15 đến tận bây giờ (!). "Done!" lão tuyên bố 2 thằng có thể quay trở về phòng thay quần áo được rồi, hên thứ 7 tuần sau gặp lại! Trời đất, kiếm lí do lí trấu (chưa quen cách mặc đồng phục, tìm đường...) cuối cùng mình giải thích lí do chính là lão nghe nhầm, thực ra 4h15 tụi tui đã có mặt ở cái khách sạn này rồi. Lão hỏi "Được, vậy buổi tiệc hôm nay có bao nhiêu bàn?". Chết dở, lúc đó thì đã biết nó có bao nhiêu bàn đâu...lật đật lấy tờ giấy sơ đồ phòng tiệc ra xem thì bị lão giật lấy
..."Thôi khỏi, vì đến cả mấy cậu kia (mấy chú bồi đang đứng đằng xa) còn chẳng nhớ nữa là mấy cậu" rồi hỏi tiếp "Vậy bữa tiệc công ty hôm nay mấy giờ sẽ bắt đầu?" Tớ trả lời "No sir, đây là tiệc cưới."....Im lặng..quản lí trả lại tờ sơ đồ và phân bàn cho tớ, xong, đi ra chỗ khác. Dựa vào câu trả lời và thái độ mấy chú bồi đứng cạnh, tớ hiểu "Passed
". Càng thích tính của tay quản lí này hơn.
Thôi ngủ đã...mệt quá