Nhật Ký Forum NintendoVN (2007 & 2008)

Cửa hàng game Nintendo nShop

ÔI LẠY CHÚA

Kinh nghiệm đầy mình, bái phục, bái phục( nhưng mà sao cái nick lại là "wacodon"??? )

HIX, đã ai đưa quà giữa cổng trg chưa?
 
to wacodon: ko phải là cố tình tặng, mà là tình thế bắt buộc.

Hôm nay ko phải là một ngày vui.

Ở nhà thì cãi nhau với bố mẹ

VÀo blog thì đc ngay quả Message, chán ko chịu đc.

:) hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn.
 
đúng vậy hãy hy vọng vào ngày mai cậu à :)

ngày hôm nay :( tớ cũng buồn hy vọng sáng mai thức dậy ra đường có 1 cô bé nào đó đồng ý làm người yêu tớ :D
 
hy vọng sáng mai thức dậy ra đường có 1 cô bé nào đó đồng ý làm người yêu tớ
cái đó thì hi vọng ko thì ko đc. Phải chủ động lên chứ.

HÔm nay đc tiếp 2 cái mes quá....kinh khủng. Suy sụp hoàn toàn.

Ko biết còn đủ sức hi vọng hay không
 
Lâu lắm rồi mới dc Conference cùng anh em :) Lâu lắm mới dc chơi Wifi nhưng mà dạo này phong trào giảm sút quá :(
Tổ chức giải để khuấy động phong trào đê :D
 
24/02/2008
hum nay tự nhiên thấy bùn bùn, cảm thấy thiếu một thứ j đó
Wii? Ds? Đủ cả
Nó mang đến niềm vui cho mình...nhưng sau đó, nhìn lại, xung quanh mình chả có ai
Một ngày bật yahoo lên ngồi đơi... đợi có người sẽ vào chat với mình... nhưng không ai
Chủ động.... nói được vài câu.. là im....
Cô đơn... bùn....
 

Vintendo

Nấm nhỏ
24/2/2008
Sau 1 tuần học như điện, mình quay trở lại 4Rum, và điều dễ nhận thấy nhất là mình đã mất chức N-Writer =)) Thôi ko sao, học xong năm lớp 9 này, quay lại sự nghiệp cũng được :D
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Một ngày lại trôi qua và anh muốn nói rằng anh nhớ em nhiều lắm, Kati à :( Nhưng sự thật thì sao, anh đã tránh mặt em một tuần... Anh không biết sao nữa nhưng khoản cách của chúng ta dường như ngày càng xa thêm... Trong chuyện này, anh sẽ không bao giớ trách em đâu

Kết thúc weekend chán nản...
 
2/3/2008

Đọc đc trên blog đứa bạn có 1 câu dành cho mình:"đã có can đảm nói lời yêu thì cũng có can đảm chấp nhận lời từ chối"

:( Chẳng hiểu sao nữa :(

Nghe buồn chán quá!!!
 
4/3
Đi học lại ngày đầu tiên sau 1 tuần dưỡng bệnh. Kết luận=> cần nghỉ thêm 1 tuần nữa và tránh tiếp xúc hiện tượng "thi giữa HK II"

Ngắm lại các hình chụp em 02 cocoon chung với NDS lite black.... 1 cặp âm dương trời phú.... Đẹp não nề ta ơi:((
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Ngày 5 tháng 3 năm 2008 ^_^

- Hu hu hu, Kawaii được một tuổi hồng rồi đóa, cách đây một năm vào ngày này, bỗng cóa một tiếng gọi từ nơi hoang dã của một fan "nấm" chính nghĩa >,< và mình đã đăng ký làm thành viên Forum NintendoVN, trôi qua một thăng trầm mình thật hạnh phúc và ngày càng yêu mến N-Club hơn bao giờ hết >,< chòi oi :( sao mà nhớ ngày xưa quá, những ngày mình còn những người bạn đầu tiên ở Forum ^_^ các bạn còn nhớ mình hông, mình nhớ các bạn lắm, mong sao chúng ta mãi mãi là bạn thân yêu của nhau nhé >,<

- Kawaii là Kawaii, Kawaii mãi mãi là Kawaii của NintendoVN

- Yakusoku No Chi NintendoVN
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Một quyết định chẳng bao giờ anh muốn, anh đã sai, xin lỗi em :( Cố lên Kati... Từ nay anh sẽ ko bỏ đi nữa đâu :( I Luv U So Much...
 

Unicorn9x

Nấm nhỏ
thay chữ Kati bằng chữ Kawaii cũng hợp chứ ta:D
cuối tuần chuẩn bị đi phè phỡn! sắp thi xong thấy phẻ dễ sợ^^
 

AsheyTisade

Thành viên lâu năm
Chúc mứng sn bạn trthths hay Cyberhunter






Chúc bạn thêm một tuổi mới ngày càng đẹp zai :myemo0113:, tương lai gần thì nhanh nhanh hoàn thành ước mơ của mình. Tuổi mới, quyết tâm mới, sức sống mới, nói chung là cái gì cũng mới bạn nhé :myemo0102:
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
cái gì đây :|, thế sao sinh nhật mình lại không có cái này =((



Năm Tí nhưng làm gì cũng phải "to" nhé trthths và Cyberhunter :D (hình kiếm trên mạng ^^)
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top