Nhật Ký Forum NintendoVN (2007 & 2008)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Kawaii

Super Princess Peach


- Bạn là bất kỳ ai trong cuộc sống này, là 1 doanh nhân hay 1 tên cướp, là 1 chàng trai hay 1 cô bé...
- Có đôi khi thật buồn hay thật vui, bạn muốn lưu trữ chúng lại, nhưng bộ nhớ này, trái tim này và tấm lòng này sẽ ko thế nào mà lưu lại những tình cảm vô biên ấy.
- Một nỗi buồn mênh mang hay một niềm hạnh phúc vô tận, lấy gì mà lưu nhớ đây, có 1 thứ gọi là Nhật Ký, 1 topic = 1 cuốn Nhật Ký NintendoVN, nơi bạn có thể chia sẻ cho tất cả member cùng biết...
- Hãy cố gắng siêng năng viết hằng ngày nhé và nhớ đừng spam quá lố, hãy vào đây xả hết đi >,<

***************************************

Ngày buồn tháng nhớ năm thương (3-10/07)
Sleeping..z.z.z.zzz.zzz


- Mình vẫn buồn ngủ như thường ngày, ko bít sao nữa, hay tại mình thích ngủ..
- Có lẽ mình đang mơ trong giấc mộng chăng, ơi uớc gì mình sẽ ngủ mãi và ngủ mãi để ko phải đối diện nỗi buồn trên ánh mắt vô hồn này..
- Vào Nintendovn thấy các bạn sôi động hào hứng khí thế quá khiến mình hết bùn ngủ và "spam", mình mong muốn club sẽ ngày càng đông hơn, phát triển mạnh hơn sánh vai cùng các cường quốc website khác...
- >,< Buổi tối lấy hết can đảm tạo cái topic ko bít có ai vào viết chung với mình ko nữa, "run" quá tệ hơn topic sẽ vào thúng rác >,<
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
3/10/2007
Game nóng ra hàng loạt có khác, anh em ở ẩn cũng như hiện diện đều nhảy ra tán phét hết. Mong là hôm nào cũng như thế này.

Bực mình mấy cái clip của ZeldaForever gửi cho quá, chẳng hiểu nó là định dạng khỉ gì mà convert mãi ra dpg không xong. Thôi, cho anh luôn mấy cái clip đó Zelda nhé >:), ngồi chơi bản Zelda mới ra đi :))

Hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp ;))
 
3/10
Hà Nội mưa, ko dá bóng đc- may là có cái Zelda mới ra- nếu ko chắc buồn chết mất:(
Vừa tắm xong- sảng khoái tinh thần-ngồi viết vài dòng cho vui:D
Good luck everybody tomorrow!!!
PS: số bài của mình= 1/2 số bài của anh Nôbita:D
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
3/10

Tối qua thức trắng đến 3h sáng chơi Zelda (đến khi hết pin mới nghỉ đi ngủ) =\ Sáng dậy đi làm trễ , đã vậy còn bị kẹt xe.
Mình chán ghét kinh khủng cái cảnh kẹt xe ở thành phố làm sao ấy ~_~
 

LethalRedArmy

Nấm bình thường
Gặp đèn đỏ cũng cố mà đi ---> kẹt xe là còn nhẹ. 10 người thì đến 9 vượt đèn đỏ rồi.
1 tuần rồi. Kế hoạch đảo lộn lung tung. Đa số thời gian là ngồi nhà. Rảnh thì chiến với cái Wii của thằng bạn. FE10, RE Zero, RE 1.
FE10... Quá dễ. Chỉ thêm mắm thêm muối 1 chút so với các bản FE trước đây.
Đến tối ngồi xem và cố vấn cho thằng bạn chơi FE9 đến tận 3-4h sáng.
Cuối tuần phải nhổ neo về nhà, chuẩn bị kế hoạch 5 năm.
Không đi họp offline N-Club được.
 

Huydinh83

Siêu Admin
4/10/07
chơi Zelda
vừa ra khỏi được đám sương mù chết tiẹt thì bị 2 cái tàu hải tặc nó nã cho chìm nghỉm, tức quá!!!!
 
4-10-07

Mới học về em vào forum ngay, vì forum thật thân thiện, em ko biết gì cả nênc ứ vào đây hỏi hoài mà các anh chị cũng nhiệt tình ghê, khi em vào mấy forum khác hỏi thì mấy tháng chưa thấy trả lời.
Bây giờ em phải về ăn cơm.
Bạn froken ơi 101 rồi mà đâu phải 100 như bạn nói ^^
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
4/10/07
Lại bỏ một tiết học nữa rồi. Lên đời sinh viên sống xa nhà không có ai quản lí dễ buông thả quá. Không biết có cách gì cải thiện được không...nguy hiểm quá.
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
04/10

Thêm một ngày over time :( gameloft có lẽ nên viết thành gamelOfT (in hoa hai chữ OT :D). Càng lúc thấy thời gian của mình càng chật kín, đôi lúc muốn dành chút riêng tư để làm việc riêng tư nhưng cũng ko dc :"> Nhớ nhớ ... ai đó =((
 

Unicorn9x

Nấm nhỏ
4/4/2007 hôm nay đi lấy mấy cái đĩa linux ship từ nước ngoài dzìa miễn phí!! đã!!:D
dạo này học nhìu mệt wá!! sao cái bộ giáo dục ko chết quách đi(sập bộ GD như sập cầu Cần thơ ấy!!:))) cho trẻ em dc nhờ!!
 

trthths

NDS Member
4/10
Hôm nay Viẹtkiều Mỹ cho 500k định mua cái R4, mượn máy nhỏ em chơi rồi mốt qua Mỹ mua cái khác :D.
Có ai thương bán em dưới 500k ko vậy? cho em tiền dư ăn sáng :D
Hôm nay hoảng hồn khi nghe tin cả thành phố đổi giờ học trễ hơn 1 tiết chán -.-
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
5/10/07
Mới dự xong cái trại truyền thống thành lập trường. Vừa mệt vừa tiếc. Công sức 2 ngày ngồi lại trên trường tới tối, bỏ chơi DS để vẽ trang trí lều giờ bị người ta phá bỏ không chút thương xót. Mất luôn cả một bộ đồ nghề dao, kéo, hồ, cọ, màu, băng keo...
 
5-10
đói bụng và đói bụng, hôm nay mẹ cho có 5 ngàn ăn sáng, nên chỉ quất được ổ bánh mìn
chiều về xem mấy cái fim tình cảm trên tv^^
tối đến em vào forum thấy buồn quá mấy cái thư muạc mới tạo mà ko có ai tham gia hết trơn
 

trthths

NDS Member
5/10
Anh Huy đồng ý bán R4 giá 450k, ảnh cho cái reader nữa (dễ thương ghê).
Chỉ tội anh ở đầu sông em cuối sông, chả biết giao dịch cách nào, thèm Zelda quá
 

Unicorn9x

Nấm nhỏ
5/10 phát bài lý 4 điểm!! chán đời wé!! phíu điểm toàn 8 với 10 thế mà dính con 4!! kỉu này tháng sau hs íu kém lun wé!!T_T
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top