Nhật Ký Forum NintendoVN (2007 & 2008)

Cửa hàng game Nintendo nShop

Hì... Thì cứ nói, ít ra cũng đỡ nặng lòng. :)
Được nghỉ học sướng quá còn gì, tớ còn phải đi học đến 21/6.

20.5.08
Buồn và nhớ...
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
mọi người quay lại chủ đề chính của topic đi. Từng tám lung lung nữa. Mình có topic tán dóc rùi mà. ^^
 

hieu

Nấm nhỏ
Chán ! Ông kia cũng đang chán giống tui . Nào Rãnh ông xuống Vũng Tàu tui dắt ông đi bơi đỡ bùn .
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Một ngày lại trôi qua, chẳng có gì đặc biệt. Weekend giờ sao thấy nhàm quá, ở nhà xem film rồi chơi game. Vào nClub chẳng biết làm gì, nói đúng hơn là có quá nhiều thứ để làm nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu...

Mà nghĩ cũng lâu rồi hem viết nhật ký trong này ^^
 

NKid

V.I.P Member
10/06/2008

Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của mình trong suốt 19 năm qua ^^.


Lần đầu tiên, mình nguyện cầu thần linh một điều ước... và mình vẫn không ngừng hy vọng, rằng một ngày nào đó, điều ước sẽ thành sự thật ^^

Hôm nay thật vui, nhưng cũng thật buồn, buồn vì niềm vui này mình không có cơ hội chia sẻ :(

Happy bithday to me...

Best wishes to me... and to you...
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top