Tường thuật buổi offline forum Nintendovn khu vực phía Bắc
Tớ,
Nobita! xin thay mặt anh em tưởng thuật lại các hoạt động của buổi offline hội nintendovn ngày 6/1/2007:
Danh sách thành viên tham gia:
1, Nobita!
2, vodoi_em
3, RedwinD
4, Wolverine
5, long139
6, ZeldaForever
7, JIRAIA
8, Stephen Chow
9, Bạn của Silver
Địa điểm họp theo lí thuyết là quán cafe Aqua trên đường Nguyễn Thái Học. Thời gian bắt đầu từ 9h sáng cho đến khi chán thì về ^^.
Một số mem đăng kí nhưng do một vài lí do như bị bố mẹ...bắt ở nhà, không có phương tiện đi lại...nên đành cáo lỗi vắng mặt.
Xét theo một phương diện nào đó thì có thể coi đây là buổi họp mặt đầu tiên của anh em Nintendovn ngoài Hà Nội nên tâm lí chung mọi người đều rất háo hức chờ đợi.
Địa điểm 1: quán cafe Aqua.
9h sáng,
Jiraiya và
vodoi_em là 2 người có mặt đầu tiên trước cửa quán cafe Aqua. Tiếp theo là tớ (mang theo bộ cờ tỉ phú với ý định trao tặng cho người đua Mario Kart xuất sắc nhất) và
long139 đèo nhau trên chiếc Dream của hắn xuất hiện. Dù chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ nhưng vốn mọi người đã từng tán phét với nhau rất nhiều trên forum nên "vào cuộc" rất nhanh. Cảm nhận đầu tiên là anh em nói chuyện, cười đùa với nhau rất thoải mái, phá tan đi không khí im lặng rụt rè mà tớ cứ nghĩ sẽ có. Thôi thì đủ thứ chuyện từ trong forum đến ngoài đời được bọn tớ lôi ra kể khi đứng chờ các thành viên khác đến, ran cả con phố Nguyến Thái học

.
Tầm 15 phút sau,
bạn của Silver có mặt, còn Silver thật thì đang du hí tận...Hòa Bình
Tớ và long139 (sao bị mất mặt vậy cà, xin lỗi cậu nhé

):
Zelda4ever gần như ngay sau đó đi xe đạp chiến nhập bọn với cả hội. Nhìn ai cũng khác xa so với những gì mình tưởng tượng (dĩ nhiên là theo hướng tích cực nhé, sáng sủa và ăn nói rất có duyên). Và sự "khác xa" này lên đến đỉnh điểm khi có sự xuất hiện của một "cao nhân" từ đằng xa đứng nhìn cả lũ với ánh mắt thèm thuồng ??? Một lúc sau anh mới tiến đến bắt tay cả bọn---> chủ xị
Wolverine có mặt (ảnh của anh sẽ được cập nhập sau để cho các bạn thấy vì sao mọi người há hốc mồm khi Wolverine đến ^^).
Anh
Stephen Chow và
RedWind thông báo sẽ đến muộn nên mọi người quyết định vào quán. Vấn đề xảy ra là cả lũ bị chủ quán... đuổi không thương tiếc do có thể ông đã đánh hơi thấy việc cho cả lũ vào thì mất khách như chơi---> Jiraiya có sáng kiến ra KFC ăn và đập phá. Kế hoạch có thay đổi chút ít :rolleyes[1]: .
Địa điểm 2: Quán ăn nhanh KFC.
Quả thật là sáng suốt khi chọn KFC làm nơi offline vì quán quả thật rất rộng rãi và...có thức ăn sắn sàng phục vụ, trong cái rủi có cái may. Cả lũ lên tầng 2, chọn giữa phòng làm hang ổ, bắt đầu công việc chính cảu buổi offline là lôi DS ra...khoe hàng (chưa chiến vội

)
Vừa mới bê được mấy cái khay lên, ăn được mấy miếng thì điện thoại của tớ lại rung (nhạc ZinZin ^^). Ra anh Stephen Chow, ảnh bị bỏ bom bên Aqua nên giờ phải đi tìm trẻ lạc....Không có ảnh của anh gòi, tiếc nhỉ, tại anh bận việc bên Vinagame nên bỏ hội sớm quá...
Tranh thủ vừa ăn vừa chơi, các game được chọn để thi đấu nhanh chóng được anh em duyệt với... tất cả các game được đề xuất ^^. Thôi thì đủ trò, ai thiếu game nào thì lấy game của người có ra copy vào laptop (tớ đâu có khoe máy nhỉ

) rồi chép cho người thiếu. Thành ra tớ cũng như mọi người được thưởng thức thêm nhiều game không có sẵn trong thẻ của mình: Mario Kart, Motal Kombat, Contra 4, FiFa, Castlevania, FIFA...
Bộ cờ tỉ phú mang đi với ý định giành tặng cho người thắng cuộc trong giải đua Mario Kart lại phải mang về nhà do...của thiên trả địa. Đua 6 vòng thì tớ được 58 điểm, theo sau rất sát là vodoi_em với...30 điểm! Đấu tiếp Contra4 nào. Tớ với vodoi_em thử sức với Castlevania: Portrait of Ruin. Cạnh đó, Wolfverine và anh Stephen Chow đang sát phạt nhau game Mortal Kombat trong khi Zelda4ever đang đá giao hữu với long139 với game FIFA. Rất vui, không còn gì để nói thêm
Anh em chơi hăng máu quá trong khi trên mồm vẫn còn nhai thịt gà nên không ai có ý nghĩ muốn dừng lại để chụp ảnh. Thành ra ảnh chụp trong quán KFC hơi ít, mọi người thông cảm nhé!
Zelda4ever đây, giờ mới có ảnh
chủ xị Wolverine, sinh năm 88
Jiraiya hả???
mờ toẹt, nhưng cũng nhìn ra cái mẹt vodoi_em:
này thì bằng chứng ra KFC nhé....
chụp một pô trước khi tạm biệt quán nào: (thiếu bạn của Silver do làm phó nháy):
từ trái sang: tớ (Nobita!), Wolfverine, Jiraiya, Long139, Vodoi_em, Zeldaforever.