Offline hội Nintendo Hà Nội lần 1 (06/01/08) -hình ảnh trang 11

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Gió Đỏ đã nháy máy, cả lũ xuống tầng 1 đón anh nào :))



chúng ta cũng qua Hot khủng bố, nhân tiện anh Chow nè, loa kiểu này anh thấy thế nào, cũng loa gắn ngoài đó :D, cha Đại bán 150k.



Đi ra khỏi quán mà không cầm nhầm được thứ gì, tiếc =((... Rồi, cả lũ dừng xe, bàn xem nên đi đầu tiếp. Đi gần thôi không lạc bỏ mịe thì chết.

Lo gì, bởi đã có bản đồ trong tay :-??



Đi ngang đường thấy có quán Cafe Wifi, cả lũ vào quất luôn. Bây giờ mới có cơ hội chơi Wifi (bên KFC toàn Wireless thử trình nhau trước đã). Kết luận là bọn nước ngoài chơi MK gà, bắn Worm giỏi :|

Tớ chụp Zelda đấy nhé. Xin nhắc lại, tớ chụp Zelda:



này thì ảnh:






tớ chụp Gió Đỏ đấy nhé =.=

 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Tầm gần 11h, RedWind từ Bắc Ninh đã kịp lặn lội tới đây nháy máy kêu cả bọn xuống đón, cũng vừa lúc mọi người ăn xong:



Bái bai KFC, chúng ta tiếp tục hành trình nào!

Địa điểm 3: Hotgameshop và... du hí ngoài đường

Anh em trên chiếc Dream và 3 chiếc xe đạp chiến cùng qua Hot khủng bố. Cả một hội xông vào cái cửa hàng bé tí, may mà cha Đại không trông hàng lúc đó nếu không cũng sợ vãi linh hồn rồi :)). Mọi người mồm thì hỏi giá, tay thì chỉ chỏ các thứ nên chẳng ai nhớ để chụp cái ảnh nào cả, cáo lỗi nhé :D.

Đi ra khỏi quán mà không cầm nhầm được thứ gì, tiếc =((... Rồi, cả lũ dừng xe, bàn xem nên đi đầu tiếp. Đi gần thôi không lạc bỏ mịe thì chết.

Lo gì, bởi đã có bản đồ trong tay :-??



Địa điểm 4: Quán cafe.

Cả lũ đi ngang đường thấy có quán Cafe Wifi, vào quất luôn. Bạn của Silver phải cáo từ về sớm. Bái bai cậu nhé, hẹn lần sau gặp lại! Bây giờ mới có cơ hội chơi Wifi (bên KFC toàn Wireless thử trình nhau trước đã). Kết luận là bọn nước ngoài chơi MK gà, bắn Worm giỏi :|

Quán khá bé và ấm cúng. Đây cũng là chỗ nhiều ảnh được chụp nhất.

Tớ chụp Zelda đấy nhé. Xin nhắc lại, tớ chụp Zelda:



này thì ảnh:

nhâm nhi cốc nước miễn phí nào, chà chà....



Ê bồ tèo ngoại quốc, Mortal Kombat không???



Lập lại sòng Mario Kart đi, phen này quyết phải phân trắng đen nhé ^^:



Niềm vui chỉ có được từ buổi offline này :):



tớ chụp Gió Đỏ đấy nhé :">

 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
"Xem DS chat bằng R4 và SC này anh em ơi":



trao giải thưởng nào...

vodoi_em đồng ý trao tặng tớ chiếc DS Lite đen của cậu khi nhìn thấy trình độ của tớ :">



Long139 và Jiraiya giải đồng hạng: bộ cờ tỉ phú...ngắm:



hình như bọn tớ chưa khoe hàng nhỉ (tiếc quá, có người về trước không còn nhiều nữa cơ):

tháp Vincom hả :eek: :







Đến lúc Zelda phải đi xem "xiếc" thú rồi, cả bọn phải giải tán thôi.

Chụp cái ảnh kỉ niệm (thiếu phó nháy long139 gòi :D):



Ra về lúc 1 giờ 30:



Vậy đó, tớ dốt văn thâm tệ nên chẳng nghĩ ra cái gì để bày tỏ cảm xúc cả. Mong anh em nói hộ vậy

Lưu ý: tất cả ảnh đều được chụp bằng máy ảnh 1.3M. Máy của vodoi_em đã hết pin từ lúc...ra khỏi nhà :-w
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
"Xem DS chat bằng R4 và SC này anh em ơi":



Đến lúc trao giải thưởng nào...

vodoi_em đồng ý trao tặng tớ chiếc DS Lite đen của cậu khi nhìn thấy trình độ của tớ :">, thực hư thế nào mời anh em đến lần offline sau sẽ rõ ^^.



Long139 và Jiraiya giải đồng hạng: bộ cờ tỉ phú...ngắm:



hình như bọn tớ chưa khoe hàng nhỉ (tiếc quá, có người về trước không còn nhiều nữa cơ):

tháp Vincom hả :eek: :







Đã qua trưa, Zeldaforever phải đi xem xiếc :-??, cả hội cũng giải tán thôi !

Chụp cái ảnh kỉ niệm (thiếu phó nháy long139 gòi :D):



Ra về lúc 1 giờ 30:



Tổng kết: Tớ vốn dốt Văn nên chẳng nghĩ ra được những từ văn hoa để nói về buổi offline này ^^. Nhưng tớ có thể nói bọn tớ đã có một buổi gặp mặt offline thành công, xen lẫn sự vui vẻ và hòa nhập tràn đầy kéo dài suốt buổi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại sớm trong những lần offline tiếp theo :).

Lưu ý: tất cả ảnh đều được chụp bằng máy ảnh 1.3M. Máy của vodoi_em đã hết pin từ lúc...ra khỏi nhà :-w
 

Wolverine

Nấm nhỏ
Giờ mình mới biết thằng cha Nô này ki thật :-w. Bộ cờ tỉ phú đấy xung công quỹ đê, tớ xung phong chủ quỹ...
Cậu ra đi thanh thản cũng phải để lại cho anh em chút gì chứ.
 

StephenChow

Nấm nhỏ
Anh thì chả ham hố gì bộ cờ bộ quạt cả, chỉ là lần sau có chọn hàng Cafe Wi-fi thì chọn cho nào có nhân viên xinh xinh chút :"> để có hứng mà gọi đồ uống, giấy ăn, tăm, ... liên tục :">
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
còn cái loa noài đó, em thấy chỉ còn 1 cái thôi, anh muốn mua mai ra rước nhanh không hết phần :D. Còn phục vụ thì...bọn em vào quán này cũng tại chị ý ra trước cửa đứng mời mà, giọng ngọt chế...:x

Wolf nói tớ mới nhớ, thiệt hại cho lần off lần này là 300k nhé. Anh Bảo ghi vào cho phòng tài vụ xử lí nhé :D
 

StephenChow

Nấm nhỏ
Cái loa nó có giống của em ko ? mà chất lượng cái loa của em thế nào ? nghe nhạc cực to và cực rè hả, nếu nghe nhỏ có bị rè ko ? ở cửa hàng thằng Đại cái loa màu đỏ nhìn đĩ quá :))
Cửa hàng cafe Wifi đấy là cửa hàng nào thế nhỉ ?
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
loa của em chỉ khi bật hết âm lượng của DS lẫn của chính nó thì mới bị rè, nhưng như thế là rất to rồi đấy anh, chỉ để âm lượng của DS khoảng 1/3 là đã to hơn bình thường rất nhiều rồi :D. Nghe nhạc rất ổn, có thể vang hêt cả cái phòng KFC mình ăn đấy. Cái màu đỏ anh mua về sơn đen lại là oki :)).
Cái cửa hàng Cafe Wifi ở trên đường Trần Huy Liệu, gần hôg Giảng Võ đó.

@Wolf: để tớ luyện đã, bé tới giờ chưa đến MK bao giờ :">. Hay đua Mario Kart nhỉ >:)
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
hơ, chẳng lẽ cậu không thấy cái mẹt Zelda trong ảnh hả :|, mặt to như cái bô thế còn gì, tớ không chụp nó thì chụp ai :">
tớ post mấy ảnh trao giải show hàng hết rồi mà, ngay bài 2 của trang này này :D
 
uh` nhỉ,hóa ra có Zelda lọt thỏm trong cái góc bé bé lúc nãy ko nhìn ra :))

còn thiếu mấy cái ảnh cậu và vodoi_em,tớ và JIRAIA ý,còn quả xếp DS đè lên nhau cao mấy mét ý show nốt đi :D
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
"Xem DS chat bằng R4 và SC này anh em ơi":



trao giải thưởng nào...

vodoi_em đồng ý trao tặng tớ chiếc DS Lite đen của cậu khi nhìn thấy trình độ của tớ :">



Long139 và Jiraiya giải đồng hạng: bộ cờ tỉ phú...ngắm:



hình như bọn tớ chưa khoe hàng nhỉ (tiếc quá, có người về trước không còn nhiều nữa cơ):

tháp Vincom hả :eek: :







Đến lúc Zelda phải đi xem "xiếc" thú rồi, cả bọn phải giải tán thôi.

Chụp cái ảnh kỉ niệm (thiếu phó nháy long139 gòi :D):



Ra về lúc 1 giờ 30:



Vậy đó, tớ dốt văn thâm tệ nên chẳng nghĩ ra cái gì để bày tỏ cảm xúc cả. Mong anh em nói hộ vậy

Lưu ý: tất cả ảnh đều được chụp bằng máy ảnh 1.3M. Máy của vodoi_em đã hết pin từ lúc...ra khỏi nhà :-w
nó đây nè :D, ngay bài post cuối luôn. Thánh kiu vodoi_em cái DS Lite đen nhé, chơi sướng tay lắm >:)
 
Đề nghị ông Bảo copy bài tường trình cho lên trang chủ, bên cạnh 3 buổi offline của TPHCM :D

Em nhìn bác Wolf thấy có râu, chả biết xưng hô thế nào, lúc đầu định gọi bằng ... chú :))
Ở nhà chắc mẩm lên bắt nạt được thằng vodoi_em, ai ngờ lên thấy nó đô cây quá không dám chiến, sợ nó đập :))
Vui thật :D
 
Còn thiếu nhiều lắm post nốt đi anh Nô!Post cái ảnh anh giật cái NDS của vodoi_em,Tháp DS với DSL,Thảm Mario Kart(Lật 2 màn hình)..v..v!
 
HAHA thật ra bác Nôbita định...chôm cái DS nhưng ông Long chụp ảnh thì lại thôi!Cười :D một cái xong lại giành giật tiếp :))=))
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top