Offline hội Nintendo HCM lần 3 (14/10/07) tại Tomato

Cửa hàng game Nintendo nShop

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chibicomic87

Nấm bình thường
Thành viên BQT
ehhe đi off kì này dui hơn kì trc đông hơn và có xuất hiện vài mem nữ cute cute tuy số lượng rất ít ehhe hope kì sau sẽ đông hơn eheh & chơi đc 1 trận Tenis trên Wii thấy thú vị thật ( hichcih chắc đây là mục tiêu kế tiếp của tui sau NDS) mà còn gặp đc toàn tiền bối mai danh ẩn tích như :anh HuyBig,anh Huydinh83,leader of Nwriter Arashiva... àh mà về còn đc wà nữa hehe, đc Kawaii trade cho cặp Evee(giống tốt nghe nói rất mắn đẻ) và Manaphy nữa dui dui Thanks Bảo ,BQTvà mọi người đã tổ chức tham gia buổi off này
 

Huydinh83

Siêu Admin
he he thật mừng là buổi off của chúng ta thành công tốt đẹp trong tiếng cười thỏa chí. Hoang nghên tất cả các bạn đã có mặt cũng như chưa có mặt nhưng rán ham vui có mặt lần sau
 
Vui vẻ vầy thì cứ 1 tháng tổ chức 1 lần là vừa hợp:em17:
Vào vòng chung kết Mario Kart đúng là toàn anh tài, chênh nhau từng chút một, sơ ý một cái là về chót :1a:
 

Huydinh83

Siêu Admin
em hông phải ngoài rìa mà là ngoài.....tầm phủ sóng :)) giờ có off toàn quốc em cũng đâu dự được. Có ai mời admin và các mod ra Hà Nội offline phía bắc không
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Sao lúc đó da em bị đen thế nhỉ ko thể tin tưởng vào cái máy chụp hình của anh huy nữa gòi, đã vậy còn bị mấy mem "dê khiến mái tóc "mượt mà" của em bị xù lên thế >,< (bít thế xịt keo giống anh Bảo)

- Anh Huy đua xe dỏm quá nên chơi em phải ko, ngôi sao của buổi offline bị S-Mod và Admin chơi khăm vì dám qua mặt đàn anh đây mà...
- Ngồi nhìn lại mới thấy anh Bảo nổi cái mụn tổ bố ngay giữa trán=))

Kawaii là vô địch ko có tay đua nào đuổi kịp về đoạn cuối cả=))
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Buổi Offline lần này quả thật vui hết biết. Rút kinh nghiệm mấy lần trước hông biết mặt ai nên lần này Abra tám nhìu hơn (chủ yếu là với Chibico và Unicorn). Bất ngờ nhất là đang ngồi thì Kawaii chạy lại tặng mình quà. Đúng thứ mình thích nữa mới đã chứ. Hí hí.:em06:

Chỉ hơi thất vọng là giải đấu Pokemon gần như phá sản hoàn toàn. Khi hỏi thì người hông bít chơi, người không dám chơi. Bó chíu. Lần sau sẽ cố gắng hơn trong tổ chức.:em39:

Lúc đi ra về ngang wa hội PSP (có mấy mống), Abra nghe được một câu rất đã đại loại như vầy: off DS hả, sao đông dữ vậy.^^

Ps: Cám ơn admin, Kawaii, cái bạn dễ thương đã chở mình và toàn bộ mem đã tham gia buổi off này. ^^
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Á á sao abrashiva tiết lộ bí mật quân sự vậy, ngôi sao lớn Kawaii ko thể bị sụp đỗ vì giải đấu pokemon được đâu.
- Bít abra là fan Clamp chính nghĩa mà, mình chỉ muốn chja sẻ thui >,<
"Kiếm tốt phải đưa cho kiềm sĩ thiên tài" mà >,< Kawaii
 
dù 2 mem nữ đó ko phải là tui mời nhưng mà công của tui cũng có 1 chút đó nhe.
anh Huy ác quá. mới thi lần đầu mà cho vô bảng C gặp toàn thứ dữ thôi. mình đua thắng được đúng 1 mem mới chơi lần đâu T.T.
lần sau phải đăng ký sớm, ko thôi lại bị đá vào mấy cái bảng đó nữa thì khỏi vào chung kết luôn hehe.
quên nữa, nghe nói có người bảo đem theo FF III, thế mà lên tới nơi hỏi thì ko ai đem hết. tan rồi giấc mộng đồ cuối T.T
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Sao ko nói mình hả "khỉ đông lạnh"=)) mình có mang theo FF3 mà...
- Còn anh Bảo đua thua rùi lại kêu thua thêm 5 vòng nữa đi cho chẳn 10 (như thế ko ăn gian là gì=)))

- Thật sự mà nói, khi đua mario kart may ra chỉ có anh Huy "hít khói" kawaii chút xíu thôi, tất cả tay đua còn lại thì..."hít bụi" =))
 
Đau đớn thay, chua xót thay, 14/10 đúng sn iem lun =____=, nhà mở pảty nên ko đi đc T___T.... Hu Hu Hu, có đi thì cái DS cũng bị khoá trong tủ từ khi về VN đến giờ ( parents phát hiện ra lấy tiền đi mua NDS lite "bất hợp pháp")... Đau đớn thay, chua xót thay:em05:
 

Likan

Super Baby Mario
Thành viên BQT
^ ^ mọi người off vui là tốt rồi. Giáng Sinh kì này là offline chắc luôn á... đợi Giáng Sinh rồi off có sao đâu NoBody

:(( Kaw hứa với Lik cho Lik wà đâu?
 

Kawaii

Super Princess Peach
- Trùi ui Likan yêu quý của lòng Kawaii, em đâu có quên đâu, chỉ vì Likan ko có đi nên Kawaii đành bùn bả đem quà về nhà với tâm trạng cô đơn trống vắng, thui hẹn lần sau Kawaii sẽ tặng anh Likan 1 món quà "ý nghĩa" hơn nhìu (có lẽ nó sẽ mang giá trị tinh thần hơn, 1 nụ hôn :x của kawaii chăng)

- Nha Likan yêu dấu nhé >,<
 
ai mà biết kawaii có đem theo FF III đâu, đã hỏi mấy người rồi chứ bộ, nếu biết thì cần gì phải hỏi mấy ông kia cho mệt thân
à mà lúc trung4me đổi cho tui 2 chú eevee, mà toàn là eevee đực, thế là bó tay hết breed được luôn, tuy nhiên vẫn còn lời được manaphy với phione
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top