Thứ nhất, 2 tay Pelican CÓ DÂY, Tunny bán cho tui chung bộ Gamecube EUR, tui đã để trọn bộ cho 1 người cần mua và chưa từng hỏi xem ông có mua không.
Thứ hai, người bán cho ông mà ông chê mắc là Nick Carter, đứa đã đạp xe lên quận 5 để mua cho ông rồi ông nói không lấy, KHÔNG PHẢI TUI. Vì thấy vậy nên tui mới móc méo ông vụ tay zin, tay lô.
Thứ ba, tui không hề có ác ý khi post những comment trên vì chuyện "đá hậu", "móc giò lái" là chuyện cực kì bình thường giữa những anh em trong điễn đàn, góp phần tạo thêm tiếng cười và thi vị trong các comment và hơn hết, móc méo giữa tui và ông xảy ra như cơm bữa và KHÔNG HỀ CÓ ÁC Ý, phải không Mario?
Cuối cùng, ông đâu cần phải dạy tui nghiệp vụ sư phạm hay đối nhân xử thế đâu!
(Sao mà nhạy cảm thế không biết! Haizzz)