Không phải gặp thằng tóc vàng upgrade sao ?
RF2 chơi rất khá. Nhiều cải tiến nho nhỏ nhưng đáng giá,như bây h cưỡi sói thì đi nhanh hơn nhiều, bản trước y như đang chạy, vv... Có điều, không biết game làm sao , chứ nhịp độ hơi nhàm.
Thứ nhất là tại friend point lên hơi chậm,mỗi ngày hỏi thăm tụi nó muốn điên luôn,đang nghĩ đến đời sau mà còn phải lên FP lại từ đầu,oải kinh. Nhất là con nhỏ nhà tắm. Hồi đó con đó là FP cao nhất, h là FP tệ nhất
. Vả lại, nhà cửa thì cách xa nhau quá,chạy đi hỏi thăm mỗi ngày để raise FP cũng mệt
Thứ 2, sức lực dư hơi nhiều, bản trước làm chút, mệt rồi, phải ăn , tắm rửa tùm lum, giờ khỏi.
Thứ 3, thời gian,sức lực dư thì nhiều, rune thì lại vừa nhỏ vừa ít (đời đầu),hơi nản. Hệ thống rune như hồi trước là ok rồi, 4 cái đời đầu, 4 đời sau là đẹp, đằng này chỉ có vài con quái nhãi nhép mà mình rảnh từ 11h sáng tới 12h khuya, vừa chém, vừa câu cá, vừa ngáp. Không có forging,
Thứ 4,tiền RF2 này khó kiếm quá. Hết có vụ đi farm mỏ nữa rồi, mỗi ngày đập đc 1 lần thôi, và mỗi rune lúc đầu chỉ có 8 cục đá, đồ đạc thì đắt đỏ. Trồng cây gần 3/4 farm mà cũng ko dư dả j nhiều. Hài cái là rơm thì nhiều kinh khủng, mới tới giữa mùa hè rơm đã dư 1 năm rưỡi nữa để nuôi 10 con
. Mới đầu tưởng 1 ô 1 rơm, ai dè nhiều thế.
Nhưng mà là fan RF nên thấy chơi cũng khá vui. Giờ chỉ ráng tối đa lên đời 2 thôi, đời đầu dễ gây nản quá, chẳng lẽ đi ngủ lúc ... 3h