PS Vita Soul Sacrifice - Hiến tế cho sức mạnh

Cửa hàng game Nintendo nShop

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Soul Sacrifice
Hiến tế cho sức mạnh




Website

Soul Sacrifice đã được rào đón từ khá lâu, hứa hẹn sẽ là một game rất hấp dẫn của Vita. Ngày 10/5 mới là lúc công bố game chính thức, nhưng những ngày vừa qua đã có một số thông tin được tiết lộ.


Đầu tiên hết là một đoạn trailer tạm nhằm hâm nóng không khí trước buổi họp báo công bố. Tuy gọi là tạm nhưng ít nhiều ta cũng thấy được gameplay và phong cách đồ họa của game. Có thể nói là ấn tượng.


Tiếp đó, tạp chí Famitsu đã rò rỉ thêm những chi tiết khác về Soul Sacrifice. Game có sự tham gia của Keiji Inafune, người đã rời Capcom lập nghiệp riêng cách đây không lâu. Phần âm nhạc được Yasunori Mitsuda và Wataru Hokoyama thực hiện. Soul Sacrifice được phát triển bởi Marvelous AQL.


Cụm "Sacrifice" (hy sinh) trong tựa đề game ám chỉ đến khả năng ma thuật của nhân vật. Mỗi khi niệm phép, người chơi sẽ phải trả một cái giá thông qua những vật thể hữu hình. Bạn có thể dùng những thứ như các viên đá hay nhánh cây để trả. Nhưng với những ma thuật mạnh hơn, bạn sẽ cần đến chính các bộ phận cơ thể của mình. Chẳng hạn như hiến tế ngón tay của người chơi là bạn có thể triệu hồi được Gleipnir (tên sợi xích ràng buộc sói Fenrisulfr trong thần thoại Bắc Âu). Hay từ bỏ đôi mắt của mình để có được Gorgon (tên quái thú nửa người nửa rắn).


Theo dự kiến game sẽ được phát hành vào mùa Đông năm nay và hỗ trợ cùng lúc 4 người chơi. Những thông tin ban đầu thực sự đem lại cảm giác Soul Sacrifice sẽ là một game hoành tráng. Quả là đáng để mong chờ.

 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Những hình ảnh chính thức đầu tiên. Khá ấn tượng nhưng cũng hơi ghê ghê. Thông tin chi tiết chắc chỉ sáng mai là có.

Đợt 1 - Artwork




















 

shenlong213

Thành viên lâu năm
Nhìn Soul Sacrifice làm mình lại liên tưởng tới Prototype :-?. Nhưng mức độ hoành tráng và tàn khốc được đẩy cao hơn hẳn :rolleyes[1]:
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Cập nhật clip gameplay quay lại từ buổi họp báo...:D

Production Planning: Comcept (Keiji Inafune)
Development: Marvelous AQL
Producion: SCE Japan Studio
Producer: Kentarou Motomura
Assistant Producer: Teruyuki Toriyama
Music: Yasunori Mitsuda, Wataru Hokoyama

 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT

Trong buổi họp báo ngày hôm qua, Inafune đã chia sẻ một số thông tin về Soul Sacrifice. Theo ông "Ý tưởng là phần quan trọng nhất của một game. Nếu ý tưởng tốt thì 80% của game đã tốt. Đó là lý do tại sao ý tưởng lại quan trọng."

Ở Soul Sacrifice, ý tưởng chủ đạo là "True Fantasy". Phần "True" lấy nghĩa từ việc hy sinh và trả giá. Nếu bạn muốn có sức mạnh lớn, bạn phải trả giá hay hy sinh một thứ gì đó. Đây là trải nghiệm mà mọi người đã, sẽ gặp phải trong cuộc sống. Lấy ví dụ dụ nhanh như nếu muốn ăn gì ngon, bạn phải trả nhiều tiền.


Trong đoạn demo hôm qua, người chơi có thể tùy biến nhân vật của mình. Game không có khái niệm "MP" (magic points). Thay vào đó, bạn sẽ hiến tế vật thể để có ma pháp. Món hiến tế càng lớn, ma lực càng mạnh. Để niệm Excalibur, người chơi cần cả sinh mạng mình. Nếu liên tục sử dụng ma thuật mạnh, dần dần bạn sẽ mất đi bản thể con người.

Ma pháp có thể được cài cho các phím tròn, tam giác và vuông, người chơi được phép chuyển đổi giữa 2 bộ phép thông qua phím R. Điều này có nghĩa bạn trang bị cùng lúc được 6 phép. Một khi hạ gục đối phương, bạn sẽ có 2 lựa chọn là hiến tế hoặc hồi sinh, giúp đỡ kẻ địch. Dựa trên những lựa chọn, người chơi sẽ nhận được những thứ khác nhau.


Một số bản nhạc trong Soul Sacrifice sẽ được thu âm cùng dàn nhạc giao hưởng và đội đồng ca. Inafune cũng cho biết ông chọn Vita vì muốn thực hiện một game lấy phần chơi nhiều người làm chủ đạo. Trò chơi hỗ trợ 4 người chơi cùng lúc, có voice chat và đã hoàn thành được khoảng 50%.

 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Buổi họp báo đã được thuyết minh tiếng Anh và quay clip. Trong này có những đoạn gameplay rất rõ ràng và đẹp. :D

 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Famitsu đã công bố thêm những hình ảnh về Soul Sacrifice miêu tả thêm về cách chơi của game. Như đã từng đề cập trong Soul Sacrifice, người chơi có thể hiến vật thể ở xung quanh mình nhằm tạo ra má pháp. Chẳng hạn như biến đá sỏi và dung nham thành khiên chắn. Đồ vật đem ra hiến càng hiếm thì ma pháp càng mạnh. Đương nhiên thực hiện xong thì món đồ ấy cũng trở thành dĩ vãng.


Dưới đây là hình ảnh về hai ma thuật cực mạnh, có được bằng cách tự hy sinh thân thể người chơi: hỏa chú Salamander và quỷ kiếm Excalibur. Excalibur sẽ giết chết nhân vật của người chơi sau khi thực hiện xong.














Cuối cùng là concept art về quái vật Cyclop. Trong Soul Sacrifice, Cyclops trước kia là một thợ rèn giỏi nghề nhưng không bao giờ giành được vị trí thứ nhất mà luôn dừng ở số 2. Bị lòng ganh tị làm mờ mắt, hắn đã gọi ra một ma thuật cấp cao, hiến tế một con mắt của mình để làm thành cây thương vô địch. Nhưng tiếc thay, kết quả sau cùng lại biến hắn thành một con quái vật điên loạn.

 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT

Sony Computer Entertainment đã xác nhận hãng sẽ đem tựa game Soul Sacrifice do Keiji Inafune và Marvelous AQL thực hiện tới cả hai thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu. Những thông tin chi tiết hơn về bản tiếng Anh của game sẽ có tại kỳ E3 tuần sau.

 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT

Soul Sacrifice là game dành cho nhiều người chơi. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn chỉ thích chơi một mình hay chẳng có để chơi cùng? Đừng quá lo, mọi chuyện sẽ ổn.

Trò chơi sẽ có những "người bạn" với trí tuệ nhân tạo máy điều khiển để tham chiến cùng bạn. Khi chơi ở chế độ chơi đơn, bạn có thể mang theo hai đồng đội máy. Họ sẽ hỗ trợ người chơi trong chiến đấu, mặc dù phần lớn sẽ do máy điều khiển nhưng bạn vẫn có thể đưa ra vài định hướng cho những đồng đội này.


Một trong số những đồng đội máy luôn sẵn sàng có tên Nimue. Cô ấy cũng giữ một phần lớn trong cốt truyện của game.

Một phần quan trọng hơn nữa của cốt truyện Soul Sacrifice là Rebrom. Đây là một quyển sách kỳ quái mà người chơi gặp khi bị nhốt trong ngục. Bạn sẽ lựa chọn các nhiệm vụ của mình từ cuốn sách này. Người chơi có được nó là do bạn tù ngục kế bên đưa cho với lời gợi ý về sự thật của thế giới và cách giải thoát khỏi số phận bị hiến tế.


Cảnh chơi và ma thuật mới cũng được thông tin thêm. Về phía ma thuật, lần này là chú phòng ngự, có tác dụng kết nối gạch đá lại tạo thành tường chắn và chú tấn công tầm gần sử dụng những đoạn xương khổng lồ.

Cảnh chơi mới có tên Vùng Hồ Andromeda.



 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Soul Sacrifice hỗ trợ chơi online nhiều người


Trong khi game cho phép người có thêm đồng đội máy ở phần chơi đơn, Keiji Inafune đã thiết kế Soul Sacrifice như một game nhiều người chơi và mong muốn mọi người sẽ tận dụng cách chơi này.

"Tôi khuyên rằng bạn nên thử qua mục chơi nhiều người với bạn bè. Vì đó là nơi mà những cảm xúc về sự hy sinh thể hiện rõ nhất".

Tin tốt là bạn hoàn toàn có thể tận hưởng Soul Sacrifice với người khác ở xa hàng ngàn cây số. Vì game sẽ hộ trợ chơi online nhiều người qua mạng.






 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT

Soul Sacrifice sẽ có bản chơi thử tại Tokyo Game Show lần này. Famitsu đã có bài giới thiệu sơ qua về một số cảnh sẽ có trong bản chơi thử.

Demo sẽ bắt đầu với nhân vật được trang bị sẵn nhiều loại ma thuật khác nhau. Chúng được chia ra nhiều loại như tấn tầm xa, phòng thủ và hồi phục. Người chơi cũng sẽ được thử qua hai ma pháp cấp cao là Salamander và Gungnir.

Có hai con đường dẫn vào hai khu vực trong demo, một trong phế tích và một đi vào vùng hồ. Trên đường vào phế tích, người chơi sẽ chạm trán quái vật Cerberus. Còn quái Harpy thì trấn giữ ở đường vào hồ.









 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT


Tất cả những quái vật trong Soul Sacrifice đã từng có lúc là con người. Harpy đã từng là một phụ nữ cao quý, người đã bị trúng mũi tên ái tình với một anh bán hoa quả. Mỗi ngày, cô ghé qua và mua về những trái cây chín mọng với mong mỏi thu hút được sự chú ý của người mình yêu. Tình cảm trong cô mỗi lúc một lớn, cũng như sự thèm ăn của bản thân và những đường tròn của cơ thể.


Một ngày kia, không một lời báo trước, người bán hoa quả chuyển đến một ngôi làng khác. Trái tim tan vỡ của người phụ nữ đang yêu đã nghe thấy tiếng thầm thì của bóng tối sâu thẳm và bắt đầu biến đổi. Đồ đạc trở thành bùn đất, đôi cánh mọc ra từ sau lưng và cô phóng lên không trung, lao về ngôi làng kế bên. Cơn thèm ăn đã làm mờ tình yêu, Harpy nuốt trọn cả người đàn ông mình ao ước rồi tiếp tục giang cánh tìm kiếm bữa ăn tiếp theo từ bầu trời.


Cerberus cũng từng là người, là một người đàn ông bảo vệ ngôi làng của mình khỏi những kẻ hung tợn. Với kiếm trên tay, hai chú chó trung thành, anh làm nhiệm vụ với cả trái tim mình. Nhưng bệnh tật không phải là thứ một chiến binh có thể ngăn cản. Căn bệnh truyền nhiễm đã khiến xác chết la liệt khắp đường và sự tuyệt vọng đã chiếm lấy con người. Những tên cướp một lần nữa đánh phá trong đêm, và lần này chúng đã đâm xuyên ngọn giáo của mình từ sau lưng người giữ làng.

Khi tử thần gõ cửa, người đàn ông nghe thấy giọng nói kỳ lạ, hỏi rằng liệu anh có muốn hy sinh cho điều quan trọng nhất của mình là bảo vệ ngôi làng hay không? Anh đi theo giọng nói ấy bằng tiếng thét đau đớn của một con người bị hòa trộn cùng hai chú chó của mình.

Người ta kể rằng ngôi làng thưở ấy vẫn tồn tại, nhưng một khi đặt chân vào, không một ai có thể bước ra.

 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top