Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn, một người bạn đã theo mình rất lâu

trãi qua nhiều nắng gió biên thùy và sự bào mòn của thời gian đã làm tàn phai nhan sắc.
Ngày trước mỗi khi gia đình tụ họp đều cùng nhau chơi bắn xe tăng, bắn xe ríp, xếp gạch, contra, ăn chuối, chiến tranh vùng vịnh. Nhưng nhiều năm về sau với sự đổi mới của nhiều máy game đương đại qua nhiều thời kỳ thì Famicom Thái đã ít sử dụng đến, vẫn nằm ở đó qua nhiều tháng năm. Bụi bặm bám đầy đến nỗi ố vàng

dây điện thị mục nát đứt hết 1 tay II.
Ngày nay mình vẫn sử dủng đến nó thường suyên mỗi khi mua được băng Thái IC, mở lên chỉ để test. Mình rất thích Famicom Thái 8 IC này có chân cắm nhận tiếp xúc băng tốt, cũng như máy rất bền ^_^ Hùi xưa máy này mua là bằng gần 2 chỉ vàng, đến giờ chắc tầm 20 ngàn

huhu