Tạm biệt Gameboy...buồn...

Cửa hàng game Nintendo nShop

thì tất nhiên mà.Muốn vùi lấp cái thư viện game khổng lồ của nó chắc cần 1 khoảng thời gian dài,có khi đến đời con cháu chúng ta vẫn thấy có đứa chơi GBA cũng nên.
mà biết đâu sau này sẽ có những dự án đưa GBA trở lại :).what will be will be
 

fly_us

Nấm bình thường
biết đâu vài năm nữa Nintendo ra GB gì gì đó thay cho DS :D

Có điều xác GBA có đi thì hồn vẫn còn trên DS, chỉ việc cắm băng vào slot 2 là chơi tốt :D.. Phải nói là nintendo xử lý quá tốt cho thư viện game khổng lồ của GBA đảm bảo vẫn có người kế tục..
 
Keke,vụ đó Nin nhà ta là trùm:D
Em chỉ nghĩ là Nin đã khai sáng 1 handheld wá đột phá như DS thì có thể sẽ ko trở về loại handheld dạng GBA nữa đâu >.<
 
Nếu có ai đó nói rằng ''GBA die đến nơi rồi'' thì vẫn còn là quá sớm,dẫu biết rằng giờ đây thứ mà Nintendo quan tâm đến là DS và Rev nhưng mức lợi nhuận mà hãng này thu về từ GBA Micro và SP quả là không nhỏ (Giá bán của GBA không chênh lệch bao nhiêu so với DS),bởi vậy nên chẳng có lí do nào để Nintendo vất bỏ nó,đây vẫn là 1 quân bài chiến lược để hãng cạnh tranh với Microsoft và Sony trong cuộc chiến hệ máy chơi game cầm tay ...

1) PSP / 57.686 (190.443)
2) Nintendo DS / 54.284 (145.663)
3) PS2 / 39.076 (119.962)
4) GBA SP / 9.982 (27.425)
5) GB Micro / 6.341 (18.159)
6) Xbox 360 / 6.107 (13.584)
7) GameCube / 5.465 (18.888)
8) GBA / 233 (797)
9) Xbox / 119 (257)


...Ta thử làm một phép tín đơn giản :
---Một chiếc GBA bán ra trung bình khoảng $125 . Nhân với ( 9982 + 6341 + 233 ) = 16.556 chiếc sẽ bằng $2.069.500 ,tức là khoảng 32.698.100.000 VND -- Là số tiền Nintendo hốt về từ việc bán GBA trong 1 tuần ,khiếp nhỉ o_O !
Chưa kể đến số lượng tiêu thụ khổng lồ của NDS (khiến tình trạng "Out-of-stock" được thông báo !) cũng đủ thấy Nintendo đang lấn lướt các đối thủ khác trên thị trường Nhật,điều này cũng khá dễ hiểu vì đã là người Nhật thì phải xài đồ Nhật chứ ^_^.

Đối với dân chơi game chúng ta thì GBA cũng là hệ máy duy nhất có thể chơi được giả lập ngon lành hiện nay,thôi thì đành cầu nguyện cho nó sống thọ một chút vậy ^^ .
 
Cái bảng thống kê đóa Hitomi lấy ở đâu vậy,tui chẳng hỉu gì cả:D

Dù cho ta có mong mún thế nào thì các nhà PT cũng bỏ GBA rùi,số tựa game GBA đến cuối năm đc phát hành có lẽ ko đến số 3 :((

Đáng lẽ GBA đã ra đi vào Giáng Sinh năm trc cơ,nhưng Nin bảo là sẽ cố duy trì nó trong 1 năm nữa.
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
Muốn chơi GBA wa' ma` hok co' SC :D Ai có lòng tô't cho mình "mượn" SC hok ;)) Đang ghiền mấy game cũ như WarioWare, Super Mario Advance và loạt Donkey Kong :)

Cái tên Gameboy thật sự ko hẳn die đâu . Theo bài phỏng vấn ở gonintendo cách đây mấy tháng mình thấy chủ tịch hãng tiết lộ rằng sẽ có một cái gì đó để vực dậy dòng game này, bởi thương hiệu Gameboy quá nổi tiếng , ko để cho nó chết nhưng thế dc (tương lai là Gameboy Advance 2 chăng >:) )
 

NKid

V.I.P Member
Nhớ lại một thời đã từng mê mẩn với NES. Chiếc máy thân yêu mà mình không bao giờ sắm nổi lúc đó. Việc duy nhất có thể làm là để dành tiền vô xóm mướn máy, 3K một giờ và chỉ chơi được đến màn ba game Mario là giỏi. Những hình ảnh giờ đây nghĩ lại thấy quá ngây thơ, nhưng không ngớ ngẩn.
Lúc đó, không bao giờ mình nghĩ đến một loại máy cầm tay có thể hiển thị những hình ảnh khác những ô vuông trắng đen trong máy tetris của Trung Quốc. Cho đến một ngày mình bắt gặp chiếc Gameboy Light đã bị hư đèn hình của một người bạn. Không gì có thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc đó. Suốt cả buổi học mình không tài nào tập trung được, cứ chực đợi chuông reo là phóng ngay đến chỗ thằng bạn để...xem nó chơi. Những ô hình so với GBA ngày nay vẫn còn quá thô sơ, nhưng mình vẫn nhớ những ngày tháng cùng chiếc Gameboy Light đã hư đèn hình-một cỗ máy nuốt pin cày Pokemon, những đêm dài căng mắt cùng ánh đèn đường leo lét để thỏa mãn đam mê.

Giờ đây, khi đã sở hữu một GBA SP hẳn hòi, kỉ niệm về NES, về GB vẫn không phai. Hẳn các bạn cũng vậy.

Nhiều khi tự hỏi có phải đồng tiền đã làm chúng ta quên đi chính mình :(
 

NKid

V.I.P Member
Mình đã chơi thử trò Crash of the titans. Trò này hồi xưa người ta vẫn quen gọi là "Cáo phiêu lưu" hay "Cáo ăn táo". Phiên bản trên GBA này được mô phỏng 3D khá đẹp mắt, nói chung không phải tồi.

Tuy nhiên lại vướng ở một số tình huống điều khiển, chẳng hạn khi nhảy thì mình không thể thối lui như Mario hay các trò khác (có mà rất ít). Khi đánh các quái vật thì nó ít bị recoil (giật lại và không thể tấn công), và cứ tấn công mình với một tần số khá cao. Nếu gặp những quái vật có tốc độ nhanh thì mình không thể bì kịp nếu cứ bị những khoảng delay kể trên. Tình trạng này mình cũng gặp ở Spiderman 2, kết quả là phải bỏ dở, vì game mang tính chất tìm đường-giải đố, mình lại upgrade đến một dòng combo khá dài mà chẳng lần nào đánh được đến hit thứ 3 :-??

Tuy nhiên game cũng "ưu ái" cho người chơi một số chức năng như: combo khá đẹp mắt, phân bố các kĩ năng khá hợp lí (mặc dù trong một số tình huống là không hợp ;))), hình ảnh vui nhộn, có thể điều khiển quái vật khác và sử dụng kĩ năng quả quái vật đó, có thề nhấc và ném các quái vật nhẹ (cái này dui nè, nhưng gặp mấy con chay nhanh quá là khó mần ăn lắm à nhe ;)) ), upgrade các kĩ năng và một số khả năng bảo vệ.

Nếu chơi thành thạo thì các vấn đề kể trên có thề không thành vấn đề. Nghe đồn 10 game này không được ủng hộ nhiệt tình nhưng riêng mình thấy trò này rất vui, đồ họa đẹp, rất đáng để các bạn thử qua :D

Và cố một điều không biết có phải lỗi của trò chơi hay không: Khi mình sắp hết HP, nếu "đội lốt" một con khác thì mình sẽ đầy HP lại, thương tự nếu con quái vật sắp hết HP, nếu mình "xuất" ra rồi "nhập" vô lại thì nó lại đầy :D
 
mình nhớ lúc bé lúc mình chưa có GBA
cóa 1 thằng bạn mang GBA vào lớp chơi và mình mượn thử và các bạn biết trò đầu tiên mình chơi là trò nào không ?
xin thưa là trò Crash
lúc ấy mình đã nằng nặc đòi mượn về nhà chơi (vì mình với bạn ấy cũng khá thân)
hic tuy bây giờ có những game hay nhưng cái trò Crash vẫn luôn gắn với 1 thời của tuổi thơ của tôi :em34:
 

NKid

V.I.P Member
Chà, bạn còn mượn về nhà chơi được chứ mình thì không, chỉ chơi được mỗi giờ ra chơi, mặc dù trước đó nó cho mình mượn GBC với các phiên bản Pokemon trong 2 năm liền. Vậy mà mình lại chơi hết được Golden sun 1 cộng thêm tí phần 2. Nhớ lúc đó mỗi lần chơi là nguyên bàn chụm lại...tư vấn, nếu không chưa chắc gì qua nổi :P
 

silver3128

V.I.P Member
trước đây silver3128 chẳng biết là có mấy cái mấy chơi game cầm tay của nintendo nữa cơ , toàn mua mấy cái mấy của TQ về chơi ghép hình nhưng cũng thấy hay rồi , năm lớp 10 vẫn còn mua máy NES về nhà chơi cơ mà [ mua băng của nó ốm tiền ] , thế rồi nhà mua PC , đi mua nhiều đĩa game về được nó khuyến mãi thêm đĩa game nhỏ mà hay , rồi đọc trên echip thấy giới thiệu về cái trang chinagba.com nói có game dynasty warriors cho GBA thì lúc đó Silver3128 mới biết về mấy cái hệ máy này [ tò mò vì khoái cái game tam quốc trên PS2 ] , sau đó tìm kiếm trên Gamevn.com và cuối cùng silver mua được 1 cái GBA cũ cua anh neomatrix sướng lắm chứ , chơi ngày chơi đêm luôn , cảm giác thật thích , sau đó được khoảng 1 tháng thì Nintendo công bố NDS phát hành > quyết định đầu tư con này , thế là mình chỉ giữ được GBA trong vòng có 3 tháng thôi , bây giờ thì vẫn chơi GBA qua giả lập trên NgageQD , quả thật GBA vẫn rất tuyệt
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top