Bác nói thía oan cho em quáNước mắm đó xài xong lại đóng chai bán ra ngoài thị trường hả?
Em làm gì dám làm thía
Các cụ nhà em làm thía đó chứ
Mà bác nào làm quả thỏ sói nữa đê dạo này phong trào Gameshow tịt ngomf rùi 


Đã qua ngày sinh nhật của mình rồi mà bố mẹ vẫn không cho mình đc mua DS, mặc dù mình đã cố gắng thuyết phục nhiều lần (chẳng hiểu sao mỗi khi nhắc đến DS thì bố mẹ lại rất khó chịu, có lẽ họ sợ mình chơi nhiều sẽ học kém, mặc dù mình là học sinh khá giỏi trong lớp). Bố mẹ bảo mình chọn quà là cái gì cũng đc, miễn ko quá 15t và trừ DS (nhắc đến mà muốn khóc 

Mình tính mua tạm cái iTouch gen4 rồi đợi một thời gian đem bán đi lấy tiền mua DS về nhưng ko đc, nhỡ có lúc bố mẹ hỏi cái iTouch ở đâu thì mình chẳng biết làm thế nào. Nói thật mình hoàn toàn ko muốn mua cái iTouch này một chút nào, chỉ muốn DS thôi, mình muốn đc chơi game chứ ko phải nghe nhạc hay lướt web. Có lẽ mình sẽ phải xa DS một thời gian, phải đợi đến khi 3DS ra đời quá (cũng may 3DS chơi đc game DS nhưng chờ lúc nó ra mà mình cảm thấy như phải chờ một thế kỷ vậy
Tuy biết đến với game DS chẳng bao giờ là muộn, nhưng mình thật sự đang rất buồn 

miễn ko quá 15t

. Còn nếu có thì....=.=''
NFS Undercover, Plant vs Zombie, Angry Bird, GTA Chinatownwar,...... Toàn game đỉnh mà
Mua Ds giờ hem có lợi lém đâu vì 3DS sắp ra rùi nên các hãng tập trung chủ yếu vào làm game cho thế hệ máy mới thui 
Không cho mua DS thì ta mua DS lite hoặc DSi
Thích thì chiến luôn em XL 









chọn đại cái Wii đi bạn cho có tinh thần NVN 

