TLoZ là Game of the year là chuẩn rồi.
Chuẩn hay ko thì tùy mỗi người thôi
Nếu dislike vì ko đồng ý với lựa chọn của Gamespot hay thậm chí là ghét với những lí do như "tôi thích game X hơn", "tôi thấy bản Zelda này dở vì ..." blah blah thì ko nói làm gì vì khen chê là chuyện thường. Nhưng tới mức độ cứ phải áp đặt suy nghĩ đại loại như "The last of us, GTA 5 mới xứng đáng GOTY, TLOZ là game cho trẻ con", "Giỡn mặt hả Gamespot? Game handheld mà thắng GOTY à?" của một bộ phận gọi là "hardcore gamer" (cả người lớn lẫn trẻ con) thì ba chấm
Gamespot trước giờ bị ăn bão từ
fanboy/fangirl fan ko ít. Hồi vụ The last of us "bị" anh Tom McShea (editor bên Gamespot) cho 8 điểm, 1 đống fan vào dằn mặt ảnh "Sao anh dám cho TLOU có 8? Phải >9". Hay vụ Zelda Twilight Princess (8.8) và Skyward Sword (7.5), nhiều fan Zelda mới coi điểm số, ko xem review để biết họ chê chỗ nào (và cũng biết họ nói sai chỗ nào để còn chê lại) đã xồn xồn vào quăng tạ, thậm chí đóng mác "anti-Nintendo" cho Gamespot