Randal Keith Orton
Thành viên lâu năm
Vậy là 2 tháng trôi qua khi mình mua được 3DS. Thời gian trôi khá lẹ, cũng nhờ có 3DS nên mình mới có được vị trí hôm nay trong NVN forum. Ngồi ở thư viện buồn buồn viết vài dòng cảm nhận về 3DS một cách toàn diện hơn sau 2 tháng sử dụng. Note: Tại sao là 2 tháng? Đơn giản vì mình thích con số 2….
Chờ đợi…
Tại E3 năm ngoái, Nintendo chính thức công bố hệ máy cầm tay mới nhất của mình: 3DS. Mình đã theo dõi confront của Nintendo thong qua Internet channel của Wii. Quả thật, mới xem là bị hút ngay vào màu xanh của máy. Màu ưa thích của mình. Và đặc biệt hơn là lần này là chơi game 3D không cần kính. Như mọi người đã biết Nin đã thất bại thảm hại với Virtual Boy, cũng xài công nghệ 3D. Liệu lần này có trở thành thảm họa thứ 2? Máy DS là một thành công rực rỡ,,liệu 3DS có tiếp nối đc Legacy của DS ko? Chưa ai biết được cho đến lúc đó.
Sau đó, mình hay ra tiệm Gamestop để mua và trao đổi game wii, và thật may mắn rằng anh bán hang ở đó cũng có mặt ở E3. Anh ta nói 3DS là một cỗ máy tuyệt vời. Trải nghiệm 3D ko cần kính là hoàn toàn có thật. Đã đến lúc để dành tiền rồi…
1 Tháng trước đó…
Cũng qua Nintendo Channel, 3DS sẽ ra mắt vào tháng 3 với giá 299.99. Một cái giá khá là quá đầu vì chỉ cần thêm $50 là đủ mua con PS3 160 GB. Tuy nhiên, với mong muốn đc cảm nhận cái gọi là “3D – Glassless”, mình vẫn quyết định chọn 3DS. Bên Gamestop đưa cho mình list game để mình đặt hàng trước (khách quen mà). Mục tiêu lúc đó của mình là 4 game: Super Street Fighter 4, Samurai Warriors Chronicle, Dead or Alive Dimention, và Resident Evil: The Mercenary 3D. Mình đã ko ngần ngại đặt hàng 3DS màu xanh cùng với 4 game đó. Và người bán hàng cho biết mình là người đặt hàng đầu tiên trong list của cửa hàng họ…
Ngày 27/3
Đó là ngày chủ nhật. Sáng sớm gia đình đã đi lễ nhà thờ. Đúng ra Sunday mình nướng trên giường đến hơn 11 giờ sáng. Nhưng mình biết hôm đó Gamestop sẽ mở cửa sớm 2 tiếng để bán máy 3DS. 8 giờ sáng, lái xe ra tiệm…Trời đât, mình đã đến sớm 10 phút mà vẫn còn phải xếp hàng…WTF man…Người ta xếp hàng trước cửa hàng. Mình phải chờ 10 phút mới đến lượt mình. Ở đây người ta get line rất đàng hoàng, nên cũng chả xô lấn gì…Cuối cùng đã mua đc 3DS màu xanh…ước mơ đã thành hiện thực…
Khi về, đập hộp và post ngay ảnh lên NVN, rồi bắt đầu thử 3D. Amazing, I must say. Quá thật là 3D không kính. Muốn nổ con mắt ngay từ lúc đầu, nhưng sau khi đã điều tiết, mọi chuyện lại trở nên quá đỗi tuyệt vời. Rồi mở ngay SSF4 và SWC ra chơi. 3D đã đc well done trong cả 2 games này, quả là một quyết định đúng đắn khi mua 3DS…
Rồi lại chờ đợi…
Còn gì nữa, chờ game ra. Mình chơi SSF4 và SWC cả 2 tháng ko biết chán. Mỗi game đều có chiều sâu, và được kĩ lưỡng đầu tư. Chủ trương chơi kĩ chứ ko chơi nhiều, mỗi game phải khám phá từng ngóc ngách mới đáng đồng tiền bỏ ra. Mới đây, lại tậu thêm Dead or Alive cho riêng mình và cho cô bạn Kawaii. Lại nhiều đêm…chơi khuya đây (ko ngủ có mà sáng mai mộng du lái xe hơi à?) Và trong tháng 6 sẽ là Legend of Zelda và Resident evil…
Với những đầu game xuất sắc như vậy, cộng với những ý tưởng sáng tạo của Nintendo, hi vọng thời gian ko xa đây, 3DS sẽ trở thành một huyền thoại mới của Nintendo…
---------------------------------------------------------------------------
Những bài ý kiến đóng góp, hoặc cảm nhận xin để ở đây. Nếu tìm đc một bài hay, sẽ ráng nài nỉ xin Bảo cho 1 cái title gọi là...ủng hộ tinh thần.
Chờ đợi…
Tại E3 năm ngoái, Nintendo chính thức công bố hệ máy cầm tay mới nhất của mình: 3DS. Mình đã theo dõi confront của Nintendo thong qua Internet channel của Wii. Quả thật, mới xem là bị hút ngay vào màu xanh của máy. Màu ưa thích của mình. Và đặc biệt hơn là lần này là chơi game 3D không cần kính. Như mọi người đã biết Nin đã thất bại thảm hại với Virtual Boy, cũng xài công nghệ 3D. Liệu lần này có trở thành thảm họa thứ 2? Máy DS là một thành công rực rỡ,,liệu 3DS có tiếp nối đc Legacy của DS ko? Chưa ai biết được cho đến lúc đó.
Sau đó, mình hay ra tiệm Gamestop để mua và trao đổi game wii, và thật may mắn rằng anh bán hang ở đó cũng có mặt ở E3. Anh ta nói 3DS là một cỗ máy tuyệt vời. Trải nghiệm 3D ko cần kính là hoàn toàn có thật. Đã đến lúc để dành tiền rồi…
1 Tháng trước đó…
Cũng qua Nintendo Channel, 3DS sẽ ra mắt vào tháng 3 với giá 299.99. Một cái giá khá là quá đầu vì chỉ cần thêm $50 là đủ mua con PS3 160 GB. Tuy nhiên, với mong muốn đc cảm nhận cái gọi là “3D – Glassless”, mình vẫn quyết định chọn 3DS. Bên Gamestop đưa cho mình list game để mình đặt hàng trước (khách quen mà). Mục tiêu lúc đó của mình là 4 game: Super Street Fighter 4, Samurai Warriors Chronicle, Dead or Alive Dimention, và Resident Evil: The Mercenary 3D. Mình đã ko ngần ngại đặt hàng 3DS màu xanh cùng với 4 game đó. Và người bán hàng cho biết mình là người đặt hàng đầu tiên trong list của cửa hàng họ…
Ngày 27/3
Đó là ngày chủ nhật. Sáng sớm gia đình đã đi lễ nhà thờ. Đúng ra Sunday mình nướng trên giường đến hơn 11 giờ sáng. Nhưng mình biết hôm đó Gamestop sẽ mở cửa sớm 2 tiếng để bán máy 3DS. 8 giờ sáng, lái xe ra tiệm…Trời đât, mình đã đến sớm 10 phút mà vẫn còn phải xếp hàng…WTF man…Người ta xếp hàng trước cửa hàng. Mình phải chờ 10 phút mới đến lượt mình. Ở đây người ta get line rất đàng hoàng, nên cũng chả xô lấn gì…Cuối cùng đã mua đc 3DS màu xanh…ước mơ đã thành hiện thực…
Khi về, đập hộp và post ngay ảnh lên NVN, rồi bắt đầu thử 3D. Amazing, I must say. Quá thật là 3D không kính. Muốn nổ con mắt ngay từ lúc đầu, nhưng sau khi đã điều tiết, mọi chuyện lại trở nên quá đỗi tuyệt vời. Rồi mở ngay SSF4 và SWC ra chơi. 3D đã đc well done trong cả 2 games này, quả là một quyết định đúng đắn khi mua 3DS…
Rồi lại chờ đợi…
Còn gì nữa, chờ game ra. Mình chơi SSF4 và SWC cả 2 tháng ko biết chán. Mỗi game đều có chiều sâu, và được kĩ lưỡng đầu tư. Chủ trương chơi kĩ chứ ko chơi nhiều, mỗi game phải khám phá từng ngóc ngách mới đáng đồng tiền bỏ ra. Mới đây, lại tậu thêm Dead or Alive cho riêng mình và cho cô bạn Kawaii. Lại nhiều đêm…chơi khuya đây (ko ngủ có mà sáng mai mộng du lái xe hơi à?) Và trong tháng 6 sẽ là Legend of Zelda và Resident evil…
Với những đầu game xuất sắc như vậy, cộng với những ý tưởng sáng tạo của Nintendo, hi vọng thời gian ko xa đây, 3DS sẽ trở thành một huyền thoại mới của Nintendo…
---------------------------------------------------------------------------
Những bài ý kiến đóng góp, hoặc cảm nhận xin để ở đây. Nếu tìm đc một bài hay, sẽ ráng nài nỉ xin Bảo cho 1 cái title gọi là...ủng hộ tinh thần.