:sorry[1]: Sau 2 ngày tang tóc cho... điện thoại bị mất, Likan đã trấn tĩnh tinh thần, quay về làm nhiệm vụ được giao này.
Có thể nói 2010 là năm ảm đạm nhất về nhất buổi họp mặt offline, đặc biệt là khu vực phía Nam được xem là nơi "căn cứ ăn chơi" của NVN, nhưng để không phụ lòng tốt của mọi người, đặc biệt là các bạn trong thành viên Ban quản trị nên Admin Tiểu-Bảo đã tổ chức buổi offline rất hoành tráng vào 07-11-2010 vào cái ngày rất hên: Sài gòn ngập lắm, Sài Gòn ơi!! Có tin đồn là do Admin chủ xị nên trời mưa ầm ĩ như vậy.
Dù vậy, Likan chạy theo tiếng gọi của... lẩu dê đã "vượt nắng vượt gió vượt những cơn mưa"... to để đến điểm hẹn đúng giờ. Không hiểu sao Anh Bảo vẫn chưa tới, rồi tự nhận nhịêm vụ quan trọng: Xí bàn trước. :beach[1]: Lúc ngồi đợi xí bàn Likan tim đập thình thịch, hồi hộp như đang ngóng chồng về, thực sự cảm giác rất đáng sợ nếu như Anh Bảo.... không tới thì sao? Không lẽ mình phải bôi phấn "chống nhục" sao?
20 phút sau, thở phào nhẹ nhòm và Anh Bảo cùng đoàn tùy tùng của mình đã tới. Và đây là những thành viên có mặt tại buổi tối hôm đó.
Từ trái qua phải: AbraShiva, Likan, Tiêu-Bảo, Admin Phu Nhân
Admin Phu Nhân và Quốc "Cụ" Chibicomic
Từ trái qua phải: dragon_z, Sư tỉ Admin, AbraShiva
20 phút đầu tiên nhập tiệc lẩu dê, đã có cuộc chiến so tài về "Dzú" của các nhân đầu tham gia. Đặc biệt là Dzú của Anh Bảo để đâu là khét tới đó, sau khi so tài về Dzú và do không đủ Dzú nên giành giật Dzú bắt đầu. Lúc đó thành viên wow_wow xuất hiện. Wahhh, khi xuất hiện mọi người ai cũng phải nói "Wowwwwwww!!!" Vì sao:
That's him!!! Wow_Wow cùng Likan và Tiểu-Bảo trong cuộc chiến dành Dzú
Kết thúc màn dành Dzú thì một nhân vật tầm cỡ, có sức ảnh hưởng cực lớn tới toàn thể member NVN, người có nhiều xì-căng-đan về nick nhất:
Bên phải cùng: LightGem cùng Admin Phu Nhân và Quốc "Cụ"
Tan tiệc ăn, thì qua tiệc uống, không một chiến sĩ nào chịu rút trận khi tiếp tục tới quán coffee Nhật mang tên MOF nằm trên đường Lê Lợi. Cũng thật trùng hợp khi chọn là MOF: Mario of Fans (nhưng thực tế không biết có đúng vậy không :bleh[1] trùng dịp kỷ niệm 25 năm ra đời của Mario.
Sẵn PR một chút cho quán MOF này, quán trông đẹp mắt, êm ái, hợp với túi tiền cho bạn nào thu nhập trung bình trở lên, mang theo ít nhất 27.500VND khi vào quán.
Sau khi được anh dragon_z phi nước đại tới đầu tiên quán MOF (lại 1 lần nữa đầu tiên của Likan), với sự tiếp đón hơi quá đà của 1 bạn nam nhân viên sorry[1]: xin coi rõ ở phần Bí Mật) đã làm Likan hồn bay phách lạc, nhưng sau khi an tọa và thấy được bóng dáng của Sư Tử... ý lộn Sư Tỉ và anh Z, Likan đã hoàn hồn trở lại. Tranh thủ "tự sướng" vài tấm:
Sử tỉ Admin với phong cách nhí nhảnh, xì-tin
dragon_z với phong thái trầm tính
Chụp em dzới!!!!!!!!!!
:sorry[1]: Sử tỉ: "Chụp đẹp quá, cái phòng đẹp"
Admin Phu Nhân
Có thể nói 2010 là năm ảm đạm nhất về nhất buổi họp mặt offline, đặc biệt là khu vực phía Nam được xem là nơi "căn cứ ăn chơi" của NVN, nhưng để không phụ lòng tốt của mọi người, đặc biệt là các bạn trong thành viên Ban quản trị nên Admin Tiểu-Bảo đã tổ chức buổi offline rất hoành tráng vào 07-11-2010 vào cái ngày rất hên: Sài gòn ngập lắm, Sài Gòn ơi!! Có tin đồn là do Admin chủ xị nên trời mưa ầm ĩ như vậy.
Dù vậy, Likan chạy theo tiếng gọi của... lẩu dê đã "vượt nắng vượt gió vượt những cơn mưa"... to để đến điểm hẹn đúng giờ. Không hiểu sao Anh Bảo vẫn chưa tới, rồi tự nhận nhịêm vụ quan trọng: Xí bàn trước. :beach[1]: Lúc ngồi đợi xí bàn Likan tim đập thình thịch, hồi hộp như đang ngóng chồng về, thực sự cảm giác rất đáng sợ nếu như Anh Bảo.... không tới thì sao? Không lẽ mình phải bôi phấn "chống nhục" sao?
20 phút sau, thở phào nhẹ nhòm và Anh Bảo cùng đoàn tùy tùng của mình đã tới. Và đây là những thành viên có mặt tại buổi tối hôm đó.
Từ trái qua phải: AbraShiva, Likan, Tiêu-Bảo, Admin Phu Nhân
Admin Phu Nhân và Quốc "Cụ" Chibicomic
Từ trái qua phải: dragon_z, Sư tỉ Admin, AbraShiva
20 phút đầu tiên nhập tiệc lẩu dê, đã có cuộc chiến so tài về "Dzú" của các nhân đầu tham gia. Đặc biệt là Dzú của Anh Bảo để đâu là khét tới đó, sau khi so tài về Dzú và do không đủ Dzú nên giành giật Dzú bắt đầu. Lúc đó thành viên wow_wow xuất hiện. Wahhh, khi xuất hiện mọi người ai cũng phải nói "Wowwwwwww!!!" Vì sao:
That's him!!! Wow_Wow cùng Likan và Tiểu-Bảo trong cuộc chiến dành Dzú
Kết thúc màn dành Dzú thì một nhân vật tầm cỡ, có sức ảnh hưởng cực lớn tới toàn thể member NVN, người có nhiều xì-căng-đan về nick nhất:
Bên phải cùng: LightGem cùng Admin Phu Nhân và Quốc "Cụ"
Tan tiệc ăn, thì qua tiệc uống, không một chiến sĩ nào chịu rút trận khi tiếp tục tới quán coffee Nhật mang tên MOF nằm trên đường Lê Lợi. Cũng thật trùng hợp khi chọn là MOF: Mario of Fans (nhưng thực tế không biết có đúng vậy không :bleh[1] trùng dịp kỷ niệm 25 năm ra đời của Mario.
Sẵn PR một chút cho quán MOF này, quán trông đẹp mắt, êm ái, hợp với túi tiền cho bạn nào thu nhập trung bình trở lên, mang theo ít nhất 27.500VND khi vào quán.
Sau khi được anh dragon_z phi nước đại tới đầu tiên quán MOF (lại 1 lần nữa đầu tiên của Likan), với sự tiếp đón hơi quá đà của 1 bạn nam nhân viên sorry[1]: xin coi rõ ở phần Bí Mật) đã làm Likan hồn bay phách lạc, nhưng sau khi an tọa và thấy được bóng dáng của Sư Tử... ý lộn Sư Tỉ và anh Z, Likan đã hoàn hồn trở lại. Tranh thủ "tự sướng" vài tấm:
Sử tỉ Admin với phong cách nhí nhảnh, xì-tin
dragon_z với phong thái trầm tính
Chụp em dzới!!!!!!!!!!
:sorry[1]: Sử tỉ: "Chụp đẹp quá, cái phòng đẹp"
Admin Phu Nhân