Vừa cứu e Ds thân yêu :X

Cửa hàng game Nintendo nShop

cái DS của mình rớt từ trên lang cang xuống nhà ,cũng may chỉ gãy cái bản lề :D ra halo hỏi thử xem thay cái vỏ mới thì nó hét giá đến 500k , trong khi đặt hàng trên mạng cũng chỉ 300k là cùng =.=!
 
Chính vì tớ giữ nên bây giờ DS vẫn chạy ầm ầm, màn hình vẫn sáng trưng không sao, bản lề không bị gãy dù hơi lỏng tí vì dùng nhiều năm rồi bị mòn đi, bây giờ không biết thay vỏ ở đâu.
Càng ngày topic càng lạc đề :D
 

enfalala

Nấm nhỏ
cái DS của mình rớt từ trên lang cang xuống nhà ,cũng may chỉ gãy cái bản lề :D ra halo hỏi thử xem thay cái vỏ mới thì nó hét giá đến 500k , trong khi đặt hàng trên mạng cũng chỉ 300k là cùng =.=!
Còn 1 kỉ niệm nữa. Hôm đó nhét con DSlite trong túi, đạp xe thế nào làm rớt nó xuống đường, xong bị cái bánh sau cán qua. Sau vụ đó cái bản lề gãy luôn, còn nguyên vết nứt & một miếng nhựa bị văng mất (lòi ruột bên trong nữa).
Nói về mấy cây bút DS, thằng quỷ em của mình nó cứ thói quen đưa lên mịêng nhai, làm đuôi mấy cây bút bị biến dạng không nhét vô máy được. (Nhà mình có 2 con DS, 1 con lite và 1 con i, tổng cộng 4 cây bút bị biến dạng hết). Dù sao mình cũng được an ủi trong lòng tí chút vì vốn mấy cây đó hồi trứơc lỡ làm rớt xuống bồn cầu (có cức) rồi lụm lên lại. :em16:
Ai múôn xem hiện trạng em nó kô, tớ up hình lên cho.
 

Luigi's number

Nấm nhỏ
Còn 1 kỉ niệm nữa. Hôm đó nhét con DSlite trong túi, đạp xe thế nào làm rớt nó xuống đường, xong bị cái bánh sau cán qua. Sau vụ đó cái bản lề gãy luôn, còn nguyên vết nứt & một miếng nhựa bị văng mất (lòi ruột bên trong nữa).
Nói về mấy cây bút DS, thằng quỷ em của mình nó cứ thói quen đưa lên mịêng nhai, làm đuôi mấy cây bút bị biến dạng không nhét vô máy được. (Nhà mình có 2 con DS, 1 con lite và 1 con i, tổng cộng 4 cây bút bị biến dạng hết). Dù sao mình cũng được an ủi trong lòng tí chút vì vốn mấy cây đó hồi trứơc lỡ làm rớt xuống bồn cầu (có cức) rồi lụm lên lại. :em16:
Ai múôn xem hiện trạng em nó kô, tớ up hình lên cho.
tui xem up đi

cả bút lẫn máy nhé
 

kamus

Thành viên lâu năm
Dù sao mình cũng được an ủi trong lòng tí chút vì vốn mấy cây đó hồi trứơc lỡ làm rớt xuống bồn cầu (có ...) rồi lụm lên lại. :em16:
Ai múôn xem hiện trạng em nó kô, tớ up hình lên cho.
éc, kinh quá =)), bị rớt thế mà em bạn vẫn ngậm àh 8-}
 
Còn 1 kỉ niệm nữa. Hôm đó nhét con DSlite trong túi, đạp xe thế nào làm rớt nó xuống đường, xong bị cái bánh sau cán qua. Sau vụ đó cái bản lề gãy luôn, còn nguyên vết nứt & một miếng nhựa bị văng mất (lòi ruột bên trong nữa).
Nói về mấy cây bút DS, thằng quỷ em của mình nó cứ thói quen đưa lên mịêng nhai, làm đuôi mấy cây bút bị biến dạng không nhét vô máy được. (Nhà mình có 2 con DS, 1 con lite và 1 con i, tổng cộng 4 cây bút bị biến dạng hết). Dù sao mình cũng được an ủi trong lòng tí chút vì vốn mấy cây đó hồi trứơc lỡ làm rớt xuống bồn cầu (có cức) rồi lụm lên lại. :em16:
Ai múôn xem hiện trạng em nó kô, tớ up hình lên cho.
Hix bác còn dám lụm chứ em thì thua, kiu thang em họ lụm dum, rồi dua cho no' luôn. Hum dó không biet ăn cái giống gì mà nó tè le tét lét, chứ ko đc cục cục như mọi khi nên.........:em34::em34:

---------- Post added at 03:07 PM ---------- Previous post was at 03:05 PM ----------

mấy ôg trog này có thói qen đi wc chơi game ạ :)) . sợ thật ák
Bro thử đi. vừa chơi vùa i ..a ? sướng lắm :roll2[1]:
 
Tình hình này có khi mình cũng phải viết cái đơn yêu cầu ban quản trị cho anh em đi off 1 buổi. Địa điểm sẽ là quán cà fe nào có toilet rộng và trang thiết bị tối tân nhất. Mọi người sẽ vào trong WC giao lưu đủ thứ. Đậy nắp bồn cầu lại làm bàn để nước, mượn mấy cái ghế quây quần bên nhau chiến game. Có khi phong cách mới lạ này lại làm mọi người hứng thú. Ai ủng hộ thì liên hệ trong topic rồi bàn thời gian và địa điểm cụ thể nhá. Đây hứa hẹn sẽ là 1 buổi off mang tính chất bom tấn của năm :em23:
 

zelda131292

Nấm nhỏ
Tình hình này có khi mình cũng phải viết cái đơn yêu cầu ban quản trị cho anh em đi off 1 buổi. Địa điểm sẽ là quán cà fe nào có toilet rộng và trang thiết bị tối tân nhất. Mọi người sẽ vào trong WC giao lưu đủ thứ. Đậy nắp bồn cầu lại làm bàn để nước, mượn mấy cái ghế quây quần bên nhau chiến game. Có khi phong cách mới lạ này lại làm mọi người hứng thú. Ai ủng hộ thì liên hệ trong topic rồi bàn thời gian và địa điểm cụ thể nhá. Đây hứa hẹn sẽ là 1 buổi off mang tính chất bom tấn của năm :em23:
Kiếm quán nào mà WC có > 20 cái phòng và bồn cầu riêng, mỗi người 1 cái, vào đó bật wifi và chiến :em12:
 
Mướn làm gì cho mệt,tìm đại khu đất nào đó rùi rủ mọi người mang một cái bô to to một chút (cái thâu giặt quần áo càng tốt)rùi xếp thành vòng tròn mà chiến thui :=))=))
Cái này chỉ dành cho nam,nữ càng tốt =))=))=))
 

BoyTomMy

Hảo Mỳ Tôm
Bác nào có Ds rơi vào nước thì đừng có làm giống như mình nhá !!! Vì máy khô nhanh nên mình xài máy sấy !!! Mở hẳn máy sấy trên main hem biết vì mình để máy sấy mạnh quá hay sao mà lúc lắp máy vào mới thấy mấy mối hài trên máy bị chảy ra !!! May mà chưa sao chứ nếu mà làm lâu tẹo nữa chắc h này Ds của mình ngỏm lun rùi :sorry[1]:
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top