Thêm được 1 tuổi rùi, thực ra là anh mình thì đúng hơn, ảnh sinh ngày 1/1, mình phải tận 8/8...
Nhưng dù sao thì cũng phải nghiêm túc với bản thân mình hơn một chút...
Ít lười hơn...
Siêng cày game hơn...
DS thân yêu với ta cả ngày...Tết gì cũng vậy, ai đụng vào nguyền rủa cả năm
Thế thì việc cậu tên gì, cậu tồn tại trên đời, cậu thích cái gì, cậu quen ai, cậu là gì, ...là ngụy biện tất. Đứa nào nói cái câu đấy mà ngu thế. Ngụy biện hay không tùy tâm tự hiểu, tùy ý diễn giải. Thực ra hai chữ "ngụy biện" cũng chỉ là một trong nhiều định nghĩa mà con người sử dụng, nói tất cả là ngụy biện thế tớ muốn thì cũng có thể nói "Cái gì cũng sẽ lụi tàn" được vậy; hay "Việc gì cũng có hai mặt, tốt và xấu" được vậy?
Nếu nói tất cả là ngụy biện, thế thì đừng dùng tiền, đừng ăn nữa, đừng sống nữa làm gì, vì tất cả những thứ đó cũng chỉ là ngụy biện, giả dối?
Vớ vẩn.