@Ultimate: Biết đâu nó cố tình nhắc sai thì sao
Nói chung thi tốt nghiệp mấy môn tự nhiên 8 trở lên dễ ợt. Mai mới thi những môn khoai nhất, cố lên nhé anh em !!! Xong ngày mai thì chơi được rồi
sao giống tui nè trời, mình cũng ko học câu 2, chép được chúng nó ý 1 câu 2, còn ý 2 thì đúng lúc bọn trên sở về thế là ....:em44:
thi đã trúng tủ, phòng thi lại trông cực dễ, 2 giám thị suốt từ đầu đến cuối đứng 1 chỗ buôn chuyện ko thèm nhìn ai, ông trời đúng là thương người hiền
nói chung là 8.5 rồi :em11: về đốt sách thôi
@wow_wow: trúng 3 câu mà 7 à, phải tự tin là 10 mới phải đạo chứ
Giờ tớ lại lo chứ mình xấu quá mấy người chấm nhìn ko nổi gạch hết . Nghe nói bọn chấm năm nay là Nghệ An, chúng nó chấm chặt ghê lắm . Năm ngoái HN chấm thì phải, điểm trường cao ngất
hô hô, hum nay Jun thi Sử, vừa vào cả phòng bị thu hết phao, cả lũ tưởng chết rồi. 30p sau thì ông giám thị 1 trả lại phao rồi ra coi giám thị biên. Hài không chịu được, thấy Jun ko có phao thế là ông ấy đưa cho mà chép, còn câu 2 ko có, Jun bảo:"Thầy ơi, giúp em câu này với!" thế là ông ấy đọc cho chép, cả phòng mỗi mình được vậy, ngại !!!
sặc khó tin=,=
văn tui nghĩ chắc 5đ
hóa thì 9.75 sai câu nhảm nhí! chất nào ko td với nước đi đánh Ca(tại nghĩ xương trong người minh nó td với nước thì chết mẹ àh)
địa chém, sử thuộc sơ sơ... nói chung hai môn cộng lại ko dưới 5đ
mai làm toán với anh văn => tự tin vê lờ