Key_blade
Thành viên lâu năm
Đúng như vậy và thêm cả thời điểm ra đòn là quan trọng nhất:myemo0111:- Thì Kawaii đã nói là bọn trộm vã quá rùi mà
Kiếm pháp trong kiếm thuật chú trọng tốc độ và kỹ thuật chứ không thiên về sức mạnh lắm đâu ^_^
Đúng như vậy và thêm cả thời điểm ra đòn là quan trọng nhất:myemo0111:- Thì Kawaii đã nói là bọn trộm vã quá rùi mà
Kiếm pháp trong kiếm thuật chú trọng tốc độ và kỹ thuật chứ không thiên về sức mạnh lắm đâu ^_^
chừng nào còn có DS trong tay thì chừng đó mình còn độc thân 
mình vẫn thấy câu này có lí- Kawaii đi ngoài đường hok có sợ bị giật đồ đâu... Kawaii có học võ đó! ^_^
kinh thật đấy,có phiền nếu a và boytoof kt sức khỏe e k ? <3 ^_^tội....:em42: mà em cũng vừa bị mất GBA:cray[1]:,cho bạn em mướn ,nó trả 3 k một ngày(cái này em kiếm ít tiền mọn dành dụm mua 3DS) thế mà nó chuyển ra huế sống mà không báo cho em biết ,tiện thể chôm luôn cái GBA và ez_flash,thằng này đúng ăn gan rồng,thường ngày nó sợ em lắm vì nó có lần thấy hai đứa kia cầm cái cây dài hơn 1 m dí đánh chơi mà bị em nả cho dính tường ( em có học võ tay wondo với karate ,kiếm pháp thì em học trên anime nên k0 sợ thằng nào trừ khi em bị hội đồng,em có cùng cảnh ngộ với chủ topic,kawaii,buta nên em có thể cảm thông được vì GBA là chiếc hand held đầu tiên em chơi và nó cũng là người bạn thân nhất với em:sorry[1]: mà em tiện hỏi anh sơn luôn,nick của anh là son chưa quỳ hay là sơn chúa quỷ![]()
Cá Quả có học võ à? vậy là giống Samus rồi :myemo0111:- Kawaii đi ngoài đường hok có sợ bị giật đồ đâu... Kawaii có học võ đó! ^_^
tại mấy chú thợ đó hiền đấychắc nhà c có 2 chị em nên bọn nó không sợ, chứ hồi tháng trước t sửa nhà, đồ đạc để hết trên bàn, 2 anh em t đều lớn rồi nên mấy đứa thợ sơn không dám động gì cả![]()
LightGem có hậu mãi mà, không bắt Kawaii làm không công đâu :shake:- Hjhj ^_^ Kawaii mà đi hộ tống cho LG à... Hok cóa đâu nha B-(
trời đã sập tối huynh trưởng mình ghé xe qua tiệm thuốc tây, để xe ngoài tiệm(cách khoảng 5m) bước vào trong mua thuốc ,rồi bỗng nhiên khoảng 2p sau thì ông nghe cái "cạch" quay ra thấy thằng khốn đang đã chọt bẻ cái khóa xe xong và chuẩn bị leo lên xe chạy, thấy thế ổng lấy đà từ trong tiệm thuốc song phi 1 cước ngay vai thăg khốn thế là nó chạy qua bên kia đường có thàng khác đón đi.Hên là ko mất xe chỉ tội là hư cái khóa zin.các bạn ra đường để xe cũng cẩn thận nha
m0016:Mình làm hư DSi thân iu của mình rùi, làm sao đây, DL cũng ko có chỗ sữa, phải tới cúi năm mới về đc HCM mà sưa, mình bùn wa, phải làm sao đây các bạn :sorry[1]:
... từ Đà Lạt về tp cũng gần mà, bạn ráng đem xuống hối ngta sửa nhanh cho mình , chắc sẽ ổn mà ..