Toàn Quốc Cảnh báo anh em về tình trạng mua bán qua mạng

Cửa hàng game Nintendo nShop

rock

Nấm bình thường
Động thái của ông giải thích có vẻ không ăn nhập với thời điểm trước khi topic này ra đời, nếu chủ topic không kêu gào thì ông này cũng tỏ ra vô can lắm
http://nintendovn.com/forum/index.php?threads/16229/page-77#post-395937
xin lỗi bạn, mình ghi tên chuyển là tên thật và mình chỉ biết tên thật của bác ấy, không phải tên trên diễn đàn
bạn muốn buộc tội mình cũng được, ok
 
mình có nhận ship COD mấy lần rồi mà nhớ là đâu được mở hàng trc khi trả tiền. Nên ship COD rất mạo hiểm @@
Nếu ship COD mà đc mở hàng ra trước thì ko còn gọi là ship COD nữa. Vì trên hàng đóng còn chữ ký niêm phong của người gửi mà. Bóc ra rồi thì ai chấp nhận chứ.
 

Kurogane

nWriter
Nếu ship COD mà đc mở hàng ra trước thì ko còn gọi là ship COD nữa. Vì trên hàng đóng còn chữ ký niêm phong của người gửi mà. Bóc ra rồi thì ai chấp nhận chứ.
vậy ship COD rất là mạo hiểm à bác, hên là mình trước giờ mua đồ thấy ship này nọ rắc rối nên toàn lựa chỗ nào gần mà tới mua luôn, đỡ được nhiều chuyện :))
 
mình ship COD cũng 4 lần rồi, cách đây mấy năm, dịch vụ của tín thành, 4 lần đó mua 2 cái router draytek 2920FV, (2 lần khác nhau) người ta chấp nhận ship cod phí ship do bên bán chịu, tới nơi thì mình khui hàng ra coi kỹ, (hàng mới 100% nhưng vì rẻ hơn so với nhà cung cấp an phát, nên test gắn dây điện vào test mạng tùm lum, config cấu hình quá trời) sau đó mới đưa tiền cho nhân viên tín thành, nhân viên kiên nhẫn ngồi chờ, nếu ko cho test thì mang về, ko đưa tiền, vậy thôi.

mua máy quay và máy chụp của bên điện máy bình minh, (2 lần khác nhau) cũng là ship cod, (100%) khui ra kiểm tra phụ kiện rồi gắn pin vào, pin bị hết, mình ko trả tiền sạc kích pin lên rồi thử máy mới trả, nhân viên ship tín thành nói a đưa tiền để e về, e có nhiều việc, mình vẫn test bt, khi nào test xong thì trả tiền

tiền là mình trả, mình ko muốn lấy thì bảo mang về, có việc gì mà phải trả tiền xong rồi khui hàng, lỡ đồ hư thì lúc đó mệt lắm
 

BlueAngleX

Nấm nhỏ
Anh mình bán game bên Cali, chuyện các seller luoc hàng đã hư sữa lại là như ở huyện, ai ham rẻ và mua nơi ko uy tín thì phải chịu. Bác thớt nên tỉnh táo hơn về ý tưởng đợi bác kia rep. nick mới tạo, hình ảnh ko rỏ ràng, đại chỉ mập mờ. Chia buồn cùng bác, Cần lấy lại tiền cứ nói mình, mình sẽ giúp :)
Bác tốt quá. Có dịp sẽ giao dịch với bác
 
Chốt : Thớt sẽ lấy lại dc tiền. Ng bán có máy chơi rom lậu. =)) . Thớt thiệt thòi vì mất tiền sửa máy. Ship. Ng bán : tiền ship thì coi như tiền sửa máy. ^^. Rock thì "vác tù và hàng tổng ". Huề cả làng. chỉ có AE trên Nintendo là lời nhất, k mất tiền mua Kinh nguyệt.
 

Thiên Yết

Nấm bình thường
Post lên chia sẻ trên forum thấy ok quá, đã thấy mấy vụ được xử lý ổn thỏa rồi:), chia vui cùng bác, chúc bác mau có máy mới để chơi:)
 

rock

Nấm bình thường
bạn có thể vào mục lưu tin nhắn của yahoo và chụp lại log chát có ghi rõ thời gian của cuộc hội thoại này dc ko, nếu ko có time mình nghi cái này fake
đây


và IP của mình đây, nếu bạn có thể nhờ người khác kiểm tra IP của cái thằng kia


mình có gây thù oán gì với bác mà bác ác miệng với mình thế, nếu mình làm giả thì ý bác mình là chủ mưu ? kể cả cái người like post của bác

mình trả lời hơi trễ, bác có thể gọi điện cho điện lực hỏi luôn có phải sáng giờ Phú Nhuận bị cúp điện không

nói thật là qua vụ việc này, mình cảm thấy khá buồn

thứ nhất: trong khoảng 2 tuần, mình bị bạn mình chơi khăm, mặc dù không thân thiết, nhưng cũng biết nhau qua diễn đàn này
vào tuần trước nó nhờ mình tìm giùm máy 3ds XL ở trên forum này, mình tìm và thấy máy ở quận 11, mình đưa nó link và hướng dẫn nó mua
mua xong, nó nt hỏi mình là tại sao máy gắn gw mà chơi không được, cũng như trình bày ở trên
qua thứ bảy, có một người add yh của mình như trên, mình gặp và cùng đi ra bưu điện giao hàng
mọi việc xảy ra như chủ thớt trình bày, sau khi xâu chuỗi các sự việc, thì hôm qua mình quyết định qua nhà thằng bạn đó, thì ra cái thằng hôm thứ bảy qua nhờ chính là em trai nó, khá là shock

thứ hai: nhiều khi nhiệt tình với người khác quá đâm ra hại mình, cái này rất là ngu, cảm giác như mình đưa mặt ra để người khác giật dây và chơi đểu vậy

thứ ba: có vài bác trên forum rất ngộ, các bác không phải người trong cuộc, cũng chẳng biết gì nhiều, mà lại tỏ ra mình rất thông thái, và khoái kết tội người khác

thứ tư: cùng một chủ đề, mà có người đăng người ta không thèm chú ý trả lời 1 câu, người còn lại thì cả chục người giúp đỡ
có lẽ do mình ăn ở, ok chấp nhận

thứ năm: nếu nghi ngờ mình, ok, mình có lỗi, nhưng không thể hỏi thẳng một câu sao mà cứ phải nghi này nghi nọ, khi các bác nhiệt tình làm cho người khác 1 điều gì đó, mà người ngoài cuộc chả có liên quan gì đến việc mình làm nghi ngờ mình và mình phải đi giải quyết mọi thắc mắc, sẽ hiểu được cảm giác của mình

cho nên có lẽ mình nên không bao giờ hoạt động box quảng cáo nữa, làm hài lòng người khác thật là khó

còn chuyện bác thuthu1985 quote bài mình ở trên và các bác thám tử khác thì mình có những điều thế này: nếu các bác thông minh và nhạy bén như những gì các bác thể hiện cùng với kinh nghiệm của những bác lớn tuổi hơn mình thì hãy trả lời mình một câu: động cơ gì mà mình lừa đảo lại để lại tên thật - địa chỉ - cả số điện thoại của mình

mình mà muốn lừa đảo thì mình sẽ làm thế này : tạo một nick giả, đăng bán chỉ ở nội thành TP.HCM, dùng số điện thoại giả liên lạc, tới trao máy lấy tiền rồi rút, như mình đã nói, mình không có ngu đến mức mà để lộ thông tin của mình qua chỗ người mình lừa đâu.

chỉ cần trả lời được câu hỏi trên, các bác muốn nói gì mình cũng được, và cũng yên tâm, mình cũng đã nói là sẽ không hoạt động bên box quảng cáo nữa

thân.
 

cancery1987

OrangeJuly
Thành viên BQT
còn chuyện bác thuthu1985 quote bài mình ở trên và các bác thám tử khác thì mình có những điều thế này: nếu các bác thông minh và nhạy bén như những gì các bác thể hiện cùng với kinh nghiệm của những bác lớn tuổi hơn mình thì hãy trả lời mình một câu: động cơ gì mà mình lừa đảo lại để lại tên thật - địa chỉ - cả số điện thoại của mình

mình mà muốn lừa đảo thì mình sẽ làm thế này : tạo một nick giả, đăng bán chỉ ở nội thành TP.HCM, dùng số điện thoại giả liên lạc, tới trao máy lấy tiền rồi rút, như mình đã nói, mình không có ngu đến mức mà để lộ thông tin của mình qua chỗ người mình lừa đâu.

chỉ cần trả lời được câu hỏi trên, các bác muốn nói gì mình cũng được, và cũng yên tâm, mình cũng đã nói là sẽ không hoạt động bên box quảng cáo nữa
Thay vì trả lời thì tôi hỏi ông Rock lại 1 câu:

" Cái thằng bạn không thân, cái thằng em thằng bạn và Một thành viên lâu năm trên diễn đàn gây thất vọng" là ai???
Việc quái gì phải giữ danh dự và giấu tên cho cái đứa đem mình ra làm trò hề và mang tai tiếng ??? WHY?
Hay là bởi vì chẳng có thằng nào để mà nói cả ???
 

phongga

Nấm bình thường
Thay vì trả lời thì tôi hỏi ông Rock lại 1 câu:

" Cái thằng bạn không thân, cái thằng em thằng bạn và Một thành viên lâu năm trên diễn đàn gây thất vọng" là ai???
Việc quái gì phải giữ danh dự và giấu tên cho cái đứa đem mình ra làm trò hề và mang tai tiếng ??? WHY?
Hay là bởi vì chẳng có thằng nào để mà nói cả ???
nếu vậy chỉ cần bạn rock nói tên và sdt của người đó ra để sau này mọi người cẩn thận hơn là được phải không bạn? ( cho hỏi cancery mấy tuổi ạ?)
 
Thay vì trả lời thì tôi hỏi ông Rock lại 1 câu:

" Cái thằng bạn không thân, cái thằng em thằng bạn và Một thành viên lâu năm trên diễn đàn gây thất vọng" là ai???
Việc quái gì phải giữ danh dự và giấu tên cho cái đứa đem mình ra làm trò hề và mang tai tiếng ??? WHY?
Hay là bởi vì chẳng có thằng nào để mà nói cả ???
Bạn nên dừng ở đây được rồi, truy rõ tận tường thì có lợi gì cho bạn và bác trên. Quan trọng là sự việc đã được giải quyết và người có liên quan đã chịu trách nhiệm
 

rock

Nấm bình thường
Thay vì trả lời thì tôi hỏi ông Rock lại 1 câu:

" Cái thằng bạn không thân, cái thằng em thằng bạn và Một thành viên lâu năm trên diễn đàn gây thất vọng" là ai???
Việc quái gì phải giữ danh dự và giấu tên cho cái đứa đem mình ra làm trò hề và mang tai tiếng ??? WHY?
Hay là bởi vì chẳng có thằng nào để mà nói cả ???
vậy bác có nghĩ đến trường hợp cái thằng đó chỉ liên hệ với tui bằng yahoo và nói rằng: bạn ơi mình ở trên diễn đàn và bạn cho mình hỏi một chút ...
có nghĩa nó chỉ liên lạc qua đường khác nhưng lại nói là biết được thông qua diễn đàn ???
mình không nói vì có một nguyên nhân khác, thứ nhất nó đã rao bán đúng như những gì nó nói, thứ hai nó đã liên lạc với chủ topic giải quyết

mình có nói ra nó là ai, nhưng nó tiếp tục bán đồ vời một cái tên khác, thì có nghĩa gì khi mình nói nó là ai

mình gây thất vọng gì ở bạn mà bạn hỏi mình câu đó ?

có vẻ bạn rất nhiều chuyện và chẳng hiểu cái gì cả

ok, mình hiểu, bạn rất ghét những thằng lừa đảo, và mình cảm thấy được ở bạn là một tấm lòng chính nghĩa, thấy chuyện bất bình thì cứ xen vào thôi, nhưng như post trên trả lời câu hỏi mình trước ok
không trả lời được thì đừng nên mở đài phát thanh nữa, chẳng ai nói bạn bị bệnh về họng, não hay bàn tay đâu
 
Nói thật ra thì forum có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. nên bác Rock ko cần đôi co nữa, bác thớt đã giải quyết ổn thoả, người có lầm lỗi đã xin lồi. Mình nghĩ các bác có ý định tìm ra chân tướng thì cũng rất hay, nhưng vấn đề người phải trả lời là bác Rock, mà thật sự bán 1 cái hàng dểu cho người khác không dễ dàng thế đâu nhé, nếu là người đàng hoàng thì lương tâm cũng cắn rứt lắm, nên việc bác kia đã xin lỗi có thể thấy bác ấy cũng nên được tha thứ, và người tha thứ là bác thớt và bác ấy đã làm. ko việc gì mọi người trong forum này phải ý kiến nữa.

P/s: Rock cứ ngẫn cao đầu vì nếu bạn ko làm gì sai thì ko lo sợ, box nay cũng nhiều kẻ lợi dụng bới móc. chuyện ở huyện rồi :) có người thích người ghét, người tin người ko tin, xã hội mà :)
 
Cám ơn anh em đã giúp đỡ mình mấy hôm nay. Mọi chuyện giờ cơ bản cũng đã giải quyết xong xuôi rồi, mình cũng không muốn làm to chuyện ra, cứ nhẹ nhàng giải quyết cho xong.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top