Toàn Quốc Cảnh báo anh em về tình trạng mua bán qua mạng

Cửa hàng game Nintendo nShop

cancery1987

OrangeJuly
Thành viên BQT
vậy bác có nghĩ đến trường hợp cái thằng đó chỉ liên hệ với tui bằng yahoo và nói rằng: bạn ơi mình ở trên diễn đàn và bạn cho mình hỏi một chút ...
có nghĩa nó chỉ liên lạc qua đường khác nhưng lại nói là biết được thông qua diễn đàn ???
mình không nói vì có một nguyên nhân khác, thứ nhất nó đã rao bán đúng như những gì nó nói, thứ hai nó đã liên lạc với chủ topic giải quyết

mình có nói ra nó là ai, nhưng nó tiếp tục bán đồ vời một cái tên khác, thì có nghĩa gì khi mình nói nó là ai

mình gây thất vọng gì ở bạn mà bạn hỏi mình câu đó ?

có vẻ bạn rất nhiều chuyện và chẳng hiểu cái gì cả

ok, mình hiểu, bạn rất ghét những thằng lừa đảo, và mình cảm thấy được ở bạn là một tấm lòng chính nghĩa, thấy chuyện bất bình thì cứ xen vào thôi, nhưng như post trên trả lời câu hỏi mình trước ok
không trả lời được thì đừng nên mở đài phát thanh nữa, chẳng ai nói bạn bị bệnh về họng, não hay bàn tay đâu
Tôi không nhiều chuyện vì người đầu tiên cùng chủ topic này test máy là tôi, cậu em này qua nhà tôi và nhờ đó mà rõ là máy lỗi. Chính vì thế tôi mới bất bình như vậy. Tôi cũng không cần cậu trả lời nữa. Tôi đủ biết là ai rồi !
@phongga: tôi sinh năm 1987
 

Kurogane

nWriter
Tôi không nhiều chuyện vì người đầu tiên cùng chủ topic này test máy là tôi, cậu em này qua nhà tôi và nhờ đó mà rõ là máy lỗi. Chính vì thế tôi mới bất bình như vậy. Tôi cũng không cần cậu trả lời nữa. Tôi đủ biết là ai rồi !
@phongga: tôi sinh năm 1987
Mình nhớ hình như trong bài thớt nói là nhờ bác đầu tiên, sau đó bác cùng qua anh aliviss, sau đó là qua số 3 Hàng Mành.
 

cancery1987

OrangeJuly
Thành viên BQT
Mình nhớ hình như trong bài thớt nói là nhờ bác đầu tiên, sau đó bác cùng qua anh aliviss, sau đó là qua số 3 Hàng Mành.
Đúng là như thế, thực ra mấy ông comment nhiều trong này nhất mới là không liên quan và chẳng biết gì. Phán cứ như thánh ấy !!!
Thôi tôi cũng chẳng nói gì thêm, thế là đủ hiểu rồi, stop ở đây !
 

rock

Nấm bình thường
Tôi không nhiều chuyện vì người đầu tiên cùng chủ topic này test máy là tôi, cậu em này qua nhà tôi và nhờ đó mà rõ là máy lỗi. Chính vì thế tôi mới bất bình như vậy. Tôi cũng không cần cậu trả lời nữa. Tôi đủ biết là ai rồi !
@phongga: tôi sinh năm 1987
ok, giờ em đã biết năm sinh của anh thì em nên có cách xưng hô khác
theo anh, khi một người nào lạ, nói bất cứ thứ gì cũng đều nhằm vào anh, và họ mong muốn ý kiến của họ về anh là đúng. thì anh sẽ như thế nào???
hay là anh im lặng, hay là anh trả lời rằng mình không phải là người họ nghĩ mà không giải thích bất cứ điều gì để người ta hiểu, hay là anh sẽ cảm thấy khó chịu trả lời từng vấn đề một một cách khá khó chịu hay ..v..v..

xù lông nhím là một chuyện bình thường thôi anh, có thể những câu trả lời của em không làm hài lòng anh, có thể sẽ khiến anh khó chịu. nhưng quan trọng là anh và em không có quen nhau, cái cách mà anh mở vấn đề em nhìn vào em chỉ thấy rằng anh đang kết tội em, em cũng không phải thằng ngu để không cảm thấy điều đó. từ đầu em đã cố gắng giải thích rồi, anh bới móc từng cử chỉ, em cũng lịch sự trả lời, nhưng mọi sự nhịn đều có giới hạn của nó

em có đọc một cuốn sách nói về tâm lý, nên về phía em, khi đọc những comment của anh và cách mở vấn đề của anh thì em thấy anh đang cố gắng buộc tội em cho bằng được, những điều anh nói anh hoàn toàn không chắc chắc, cho nên anh chỉ ghi cái mở bài thôi, cho những người xung quanh, đọc được cái comment đó, đồng tình, lên tiếng giống anh làm giùm anh cái thân bài và kết bài

nhưng mà anh ơi, anh lớn hơn em nên em nghĩ anh cũng hiểu được sức mạnh lời nói, nó có thể làm tổn thương và danh dự người khác
cái câu :"Tôi đủ biết là ai rồi !" thì nếu có mức thang là 10, thì cái đủ của anh tới đâu ???
nếu như em không nhầm, thì khi một người không biết phải trả lời như thế nào, hay đang rơi vào trạng thái cô lập, người đó sẽ nói một câu bóng gió, tỏ ra mình bí ẩn, nhưng thực chất trong lòng họ, cũng không biết là điều mình biết có chắc chắn là sự thật hay không, chỉ nói bâng quơ để người khác giật mình chẳng hạn, trúng thì trúng không trúng thì thôi
anh kết tội em, anh có bằng chứng không ? hay anh chỉ đọc và cảm nhận như vậy, nếu nói rộng ra có thể anh đang vu khống em

em đã cố gắng thật là lịch sự và bình tĩnh để có thể hiểu được cuộc nói chuyện giữa anh và em, nếu phía anh không chịu hiểu thì em cũng không có ý kiến gì thêm

em cũng muốn stop lại rồi, nhưng lòng tự ái của em buộc em phải trả lời anh lần nữa, chỉ vì cái câu:"Tôi đủ biết là ai rồi !"

anh có hiểu cái cảm giác rằng trong cuộc nói chuyện chỉ có anh và em, mà anh lại nói cái câu "Tôi đủ biết là ai rồi !" thì chẳng phải anh đang cố tình nói em là thằng lừa đảo sao

đồng ý, anh giúp bạn chủ topic thử máy, nhưng có liên quan gì với cái chuyện người bán chuyển máy ra cho bạn chủ topic, anh có chắc là anh nắm được từng chi tiết một ở cái quá trình chuyển máy không

nói thật anh cũng không có quyền yêu cầu em trả lời cho anh bất cứ điều gì, em đã trả lời là anh biết em trọng danh dự và coi trọng các thành viên trong diễn đàn này như thế nào

có gì anh cứ pm thẳng em, chứ đừng có cái gì không biết cứ post lên, người khác không biết hùa theo, thì họ coi em là cái gì, có lẽ điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới anh, nhưng em cảm thấy mình đang bị xúc phạm nặng nề
 

cancery1987

OrangeJuly
Thành viên BQT
Tôi đã nói là tôi stop rồi, cậu muốn giữ cho kẻ lừa đảo thì tôi pm cậu cũng có để làm gì đâu ?!
 

nghoaiduc

Nấm nhỏ
Thay vì trả lời thì tôi hỏi ông Rock lại 1 câu:

" Cái thằng bạn không thân, cái thằng em thằng bạn và Một thành viên lâu năm trên diễn đàn gây thất vọng" là ai???
Việc quái gì phải giữ danh dự và giấu tên cho cái đứa đem mình ra làm trò hề và mang tai tiếng ??? WHY?
Hay là bởi vì chẳng có thằng nào để mà nói cả ???
t nghĩ y chang bác.
 
thay vì cãi nhau thì các bác nên thôi, vì đằng nào vụ việc cũng được giải quyết theo đúng ý của thớt rồi, các bác có thể xóa comment, xin lỗi nhau từ 2 phía :D
còn bạn thớt thì nên thêm thông tin rằng vụ việc đã được giải quyết, và nên can 2 bác kia, chứ cứ để đôi co thế này thì đúng là không hay. :)

đúng là làm ơn mắc oán, khổ :)), bác Rock thì vì vụ việc bị rùm beng lên có liên quan do quá tốt bụng, đau đầu chỉ muốn cho qua chuyện, còn bác cancery1987 thì đi check máy cùng nên cũng cảm thấy bức xúc vì các làm ăn không đàng hoàng, lập lờ của người bán :P
 

cancery1987

OrangeJuly
Thành viên BQT
em lạy anh, stop được rồi, em đủ hiểu anh thế nào rồi
Thế cơ à? Tôi thì chẳng hiểu gì về bản thân mình cả , vậy mà có người hiểu tôi cơ đấy, nực cười !
Sách về tâm lý chắc cũng phân tích tâm lý của người đang háo hức mua hàng nhỉ ?!
 

rock

Nấm bình thường
Thế cơ à? Tôi thì chẳng hiểu gì về bản thân mình cả , vậy mà có người hiểu tôi cơ đấy, nực cười !
Sách về tâm lý chắc cũng phân tích tâm lý của người đang háo hức mua hàng nhỉ ?!
:)) anh làm em mắc cười quá, thôi anh ơi, stop lại
 
người ta đã giải quyết xong rồi bạn ơi, đừng mở topic lên nữa, chắc phải nhờ mod xóa thôi
Cơ bản vẫn chưa xog kìa, cho tới lúc máy về với bạn kia, tiền quay lại với azusa thì vẫn chưa gọi là giải quyết xog đc đâu, mình gặp nhiều trường hợp thế này rồi, đề phòng vẫn hơn. :D mà đã thuộc dạng cảnh báo thì up lên 1 2 bài trong thời gian này cũng chẳng vấn đề gì mấy, cho ae chưa biết theo dõi rút kn sau này mua bán cẩn thận hơn thôi. Đồng ý với ý kiến lock + stick, cơ mà phải xong truyện có xác nhận đôi bên hẵng lock.
 
Thế thì cứ chờ tiền về và bạn gửi máy hẵng close bạn ạ. Mình thấy thằng kia cũng lởm khởm bỏ mẹ, rao bán con máy vài triệu lại " quên " cái lỗi to đùng thì khác đếch gì lừa đảo ^:)^? Đếch ai muốn bỏ $ ra múc về 1 cái máy khuyết tật đâu. Lại còn mất đt với lap đúng thời điểm quá :-@? Nói chung là nó cũng đéo ra gì về cái vụ bán máy nên chẳng có cớ gì tin đc nó mất đt đâu:-j Thôi cũng may là bạn sắp lấy đc $ về. Nhận đc tiền, gửi lại máy về chủ cũ rồi thông báo close topic cũng không muộn mà8->
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top