Ngoài trời lúc này đang mưa, gió hiu hiu nhẹ nhàng luồn qua cơ thể Abra (hơi ghê) làm Abra nhớ lại những kỷ niệm trước đây:em07: .
Chắc mọi người cũng biết Abra thích trời mưa kinh khủng. Thích từ nhỏ cơ và Abra cũng có rất nhiều kỷ niệm gắn với mưa. Nhớ hồi còn học bán trú hồi lớp 4. Trưa hum đó đang ăn cơm thì trời mưa bất ngờ. Trường Abra cho học sinh xếp bàn ngoài hành lang ăn cho thoáng mát nên không thể kịp tránh. Abra vẫn nhớ rõ mồn một là cả thầy cô, học sinh lúc đó đều tán loạn bê bàn tùm lum. Mệt nhưng vui lắm.
Lên cấp 2 thì kỷ niệm với những cơn mưa có vẻ lãng mạn mạn hơn. Một chuyện mà Abra không bao giờ quên đã xảy ra vào tiết học văn. Hôm đó trời cứ âm u mãi mới mưa, mưa không to lắm, không có sấm sét nhưng cũng đủ để tối tăm trời đất và hất bụi nớc vào những bàn học gần cửa sổ. Cô văn lúc đó đã quyết định đóng toàn bộ cửa chính, cửa sổ. Cả lớp tưởng cô sẽ tiếp tục sự nghiệp giáo dục của Đảng và nhà nước thì... Cô quay ra đọc thơ cho cả lớp ngồi nghe. Cứ thế cả lớp thư giản cả tiết học hôm đó.
Lên cấp 3 thì nhiều vô kể. Abra hùi đó chơi thân với 1 nhóm bạn gồm 4 người (tính lun Abra). Nhưng hok hỉu tại seo cứ 10 lần cả nhóm hẹn nhau đi chơi thì hết 8,9 lần trời đổ mưa. Không phải mưa to mà chỉ là mưa lất phất thui nên đều đi cả. Nhớ có lần vừa vào hàng ăn là trời tạnh mưa, ăn xong trời mưa to. Không còn cách nào khác là ăn típ nên cả đám có câu "ăn qua ấy mùa mưa nắng". Hồi đó còn một chuyện cũng vui lắm.
Hồi cuối năm lớp 12, ở hội trại truyền thống của trường. Hum đó dự lễ xong, trời khoảng 8 giờ tối thì bắt đầu đổ mưa. Mọi người cũng biết lều học sinh dựng thì đẹp là chính nên mưa hơi to quá sẽ gây nhiều căng thẳng. Lại thêm mới dây điện lòng thòng dùng để mắc đèn chớp bên dưới đám cỏ. Ai cũng lo lắng cả. Thế mà lũ trâu bò ấy (trong đó có Abra) nhảy ra mưa chơi như điên, chơi tàu hỏa, chơi giã gạo và cuối cùng là cả lớp đứng nhảy cầu mưa...
Lên đại học mới có 1 năm nên kỷ niệm về mưa cũng chưa nhiều. Có 1 cái đáng nhớ nhất là đang học giờ Triết, sắp ra về thì trời mưa tầm tã. Trường Abra mỗi lần mưa thì lại có một con suối nho nhỏ chảy ra đường lộ. Thế là nguyên một đám ngồi xé giấy xếp thuyền, đủ loại giấy, đủ loại thuyền. Có đứa xếp xong mới la lên: "chết cha, bài tao mới chép". cuối giờ tự nhiên có 1 đám, đứa cầm dù, đứa ôm thuyền ra ngồi dưới trời mưa thả. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vô chắc tự hỏi: "tụi nó là ai mà khùng thế".
Không biết nên nói là Abra yêu mưa hay như bạn Abra từng nói mỗi khi Abra reo lên là có mưa:"Điên hả mày!". Đúng Abra đang điên, diên vì mưa.:em18: