Nobita!
Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Thoải mái đi
, biết điểm như vậy là kém là được rồi. Hồi đó lúc bị điểm kém sợ nhất là bị ăn chửi thôi, còn mình thì sao cũng được
. Nghĩ lại thì quả là thời học sinh nhiều đứa học cho ba mẹ là chính, điểm thấp điểm cao gì cũng về đó hết. Mình cũng là 1 trong số đó, chán 
, biết điểm như vậy là kém là được rồi. Hồi đó lúc bị điểm kém sợ nhất là bị ăn chửi thôi, còn mình thì sao cũng được
. Nghĩ lại thì quả là thời học sinh nhiều đứa học cho ba mẹ là chính, điểm thấp điểm cao gì cũng về đó hết. Mình cũng là 1 trong số đó, chán 

lúc trước vui nhất là cuối năm cầm caí casio tính, tính tới tính lui để sao cho ko bị ở lại lớp 


,không biết bác ấy ở đâu nhỉ
Resident Evil 0 chơi dc 2 tiếng
c: