Nào giờ có ai hỏi đâu mà nói. Không lẽ tự khai giới tính sao. 
@Tirexx: NGhe giọng là biết miền Tây gặt rồi. Thấy mặt còn lúa hơn nữa.
Như mình mua Star Fox, Super Mario 3D Land, Mario Tennis Open,...về chơi đâu được bao nhiêu. Do không hợp gu nên mau chán. Sau này rút kinh nghiệm chỉ mua game nào thật sự thích thôi; vừa ủng hộ nhà phát hành vừa tiết kiệm. :rolleyes[1]:

@Tirexx: NGhe giọng là biết miền Tây gặt rồi. Thấy mặt còn lúa hơn nữa.

Bạn nói không đúng lắm. Đâu phải cứ mỗi game gốc mỗi mua. Chỉ cần mua game mình thấy thích nhất, muốn nhất là được. Nhiều khi cả năm mua chỉ 1-2 cuốn ủng hộ nhà phát hành là đủ rồi. Chơi sau người ta mấy tháng cũng đâu vấn đề gì.Ai mà chả muốn chơi game gốc nhưng vấn đề là để mua được thiết bị chơi game thì gamer đã mất máu chập một khá nhiều, chưa kịp phục hồi nữa, đến chập hai mua game là coi như bị rút xương gà làm gỏi luôn rồi. 3 năm làm người củ sen mới có thể phục hồi xác thịt, máu mủ nổi thì làm sao cứ nhắm game gốc mà bắn được chứ!
