Bắt chước Thánh Gióng à
Bây giờ mới biết cuộc đời có nhiều thằng khổ mà cũng có nhiều thằng sướng
Bất công wé
Cũng hok bất công cho lắm đâu, vì đc cái nọ mất cái kia, mih có cái mà bọn nó hok có, bọn nó có cái khác nhưng lại hok có cái đấy của mih, chính thế nên mới gọi hok có ai là hoàn hảo cả :em29:
Thế này đc hok :em16:
P/s: hum nay hơi nhạt, táy máy vài thứ tự nhiên phát hiện ra vài điều ngộ ngộ
- Lên
http://www.google.com.vn/ search từ khóa: "gameboy89" sẽ thấy 1 điều kỳ lạ
, tác giả vụ này chắc là bác C.forest hả
kỳ lạ 1 điều là chỉ coi đc qua bộ nhớ google, có lẽ cái này đã đc xóa mọi dấu vết rùi :em16:
- Hum nay tự thấy nhiên trời đẹp như bao hum khác
, nổi hứng tối gạ vài đứa bạn đi uống nước, tối mem nin có ai rảnh hok đi uống nước với tớ
, đăng ký trước cho bác C.forest 1 suất :em17: kakaaa