hì ~^^~ nói thiệt là để chơi chứ hông có sưu tập
tiền ăn sáng còn phụ thuộc vào mẹ mà
sao có tiền sưu tập anh
sẵn cho em bik tiệm game vs đồng nát mấy anh hay lùng đi :em36: giá cả luôn để em để dành :clap2[1]:
chơi hay sưu tầm thì cũng như nhau, chứ em thích kiếm mấy băng GBA chơi, mà tuổi thọ của chúng nó cũng gần 10 năm rồi chứ ít đâu
anh ở Đà Nẵng chứ ko phải trong Sài Gòn, ở đây có khu chợ trời, họ thu mua đủ thứ đồ điện tử rồi bán lại, mấy thằng túng tiền, hoặc ăn trộm hay tiêu thụ hàng ở đây nên chỗ này nên đây cũng khá lý tưởng để tìm đồ ngon đặc biệt là sau mấy mùa cá độ bóng đá
. thì ở đây anh từng kiếm dc 1 cái cable link đa năng (dùng cho GBA, GBC và nối với GC), 1 cái băng Ruby, 1 cái băng Fire Red, 1 cái Crystal khá may mắn là băng gốc hết, lấy về chỉ cần thay pin. ở đây cũng có máy nữa, mà tụi nó hét giá chát quá, mua băng thì cứ 60k 1 cái, quá may mắn là tụi nó ko hiểu giá trị Pokemon như chúng mình