Bác gameboy89 ơi, em down về rùi mà vứt lên con DS thì nó chỉ cho chọn new game mà thui, h làm sao đây bác đã giúp giúp cho chót nha bác! Cảm ơn bác trước
Dù bạn ở tim nào trên tim đen thì các Event sẽ xuất hiện lần lượt thôi ko phải lo. Vì phải có Event đầu thì event sau đó mới kích hoạt đc. Còn màu tim thì bạn cứ tặng quà lên đủ Love Point là nó lên màu thui chứ ko phải do event đâu.mới cày lại cái nàym0002:m0002:
mấy bạn cho mình hỏi cái , mình tán em Sherry lên tim tím rồi , những chưa coi rival event của tim đen, dzậy có rước ẻm zề làm vợ được ko??
hông lẻ phải tặng rác cho ẻm tụt tim rồi xem cái event đó:em13::em13:
Thường thì hình như mỗi em chi có 3 hay 4 rival event j đó. Nếu mà xem đủ hết thì khỏi cưới lun áÀ, cái đó thì chắc được. Tại lần trước chơi không biết có coi hết cái rival event chưa (tại có đôi lần tình cờ gặp cái rival event), mà vẫn cưới được. Chắc cái này không cần thiết đâu :rolleyes[1]:
Cứ chơi đi đến khi nào unlock đc cái cối xay gió chỗ thác nước để làm rượu trái cây thì $ hok là vấn đề , trước mình chơi còn trồng full vườn trái cây đủ các loại quả sau cho vào cối xay làm rượu bán lời lắm. Đến lúc này mua bao nhiu khoáng sản chả đc ......$ vài triệu nếu có gắng trồng trái cây đủ 4 loại 4 mùabản này kiếm tiền khó quá, mới tới mùa thu năm 1 thôi mà kiếm tiền khổ cực kinh điển. Bác nào biết cách kiếm tiền nhanh cho game này ko, ngoài việc nấu ăn ra còn có cách nào kiếm tiền lên nhanh ko. Em đang ở mùa thu, bác nào tư vấn xem e nên làm gì để kiếm tiền, trong kho e thì đang có oil, cooked rice, 4 con ghà ( sắp cho trứng đủ 4 con ), 1 con bò đã trưởng thành cho sữa, 1 con cừu cho lông ( chỉ có thể làm banh lông để kiếm tiền ), đang tiến hành trồng YAM, bên trong hội chợ có bán peach tree, tea ( do sherry bán ), carrot, G pepper, Yam---> hết. Cả mùa thu chỉ có nhiêu đó ngoài cá ra, các bà con nào có thể tư vấn xem mùa thu này nên nấu món gì ko ạ....
p/s: bản này ko kiếm dc khoáng sản à, thấy khoáng sản thằng Lirous gì đó nó bán tới 8 --> 12k 1 cục lận, không đủ tiền mua để upgrade nông cụ---> nản quá