bạn nói đúng 100% hiện giờ cái trường mình đang học có không khí ngột ngạt lắm (trường giỏi mà) và mình cũng có bạn trong lớp rồi mà cái áp lực vẫn ko hề giảm thế nên mình muốn xin ba mẹ ra học ở trường Tư để có thể thoải mái mà ba mẹ lại ko cho và còn la mắng mình đâm ra càng ngày càng chán càng ngày càng mất ý chí học mà nếu ko học thì tương lai sẽ mù tịt làm gì đâyBạn không nên nghỉ học (mặc dù hiện nay học trên lớp mà đỗ đạt được là quá giỏi:bleh[1], mà nên tìm hiểu các bạn xung quanh hơn. Có khi nhiều bạn xung quanh cũng có suy nghĩ như bạn đó và ai cũng ức chế không thèm nhìn mặt nhau thì chả thế. Mình qua cấp 3 rùi mới thấy khi các bạn học lớp 10 luôn thu mình không bao giờ có chuyện cả lớp đoàn kết nhưng nếu bạn chịu khó tìm kiếm những người bạn có điểm chung hay cùng sở thích mình tin đó sẽ là best friend của bạn sau này và forever.
Còn về vấn đề động lực thì bạn yên tâm đê, năm lớp 10 chỉ cần cố học chắc căn bản đã ngoài ra bạn hãy suy nghĩ và tìm hiểu thứ mình thích VD: Bạn thích chơi game sao không tìm hiểu nó được làm ra thế nào ? , sau đó lên năm 11, 12 bạn mới cần lo về tương lai, đừng nghĩ nhiều quá mau già :bleh[1]:.
Một câu nữa thui, mình thấy thứ bạn cần là sự thoải mái đó, hãy tìm vài thứ thú vị để làm bạn sẽ thấy tốt hơn nhiều.
Sống là cho mình mà tuy ba mẹ sịnh ra mình nhưng cuộc sống là của mình chứ ko phải của ai, lựa chọn này của mình và mình sẽ chịu trách nhiệm với nó chắc chắn điều đó bố mẹ ai cũng hiểu mà . Đừng có bi quan quá cuộc sống sẽ tốt lên mà =)bạn nói đúng 100% hiện giờ cái trường mình đang học có không khí ngột ngạt lắm (trường giỏi mà) và mình cũng có bạn trong lớp rồi mà cái áp lực vẫn ko hề giảm thế nên mình muốn xin ba mẹ ra học ở trường Tư để có thể thoải mái mà ba mẹ lại ko cho và còn la mắng mình đâm ra càng ngày càng chán càng ngày càng mất ý chí học mà nếu ko học thì tương lai sẽ mù tịt làm gì đây
Mang cái DS lên lớp . Giờ ra chơi, trống tiết ngồi chơi Warior ware hay Elite Beat Agents với bạn bè, xả stress phết. Mình cũng vừa ra khỏi cấp 3, nói thật trường nào cũng như nhau thôi, bạn đừng nghĩ ra trường tư sẽ thoải mái hơn. Mỗi trường có những vấn đề riêng của nó (vấn đề nặng nhất của trường tư vẫn là tiền).Hiện tại tớ đang học lớp 10 ở 1 trường công có tiếng nhưng khi bắt đầu vào học tớ lại mất hết động lực học + cái không khí khó chịu, rất khó chịu khi ở trong lớp nên tớ đã trốn ba mẹ nghĩ học giờ phải làm gì đây
Mất căn bản coi chừng rớt tốt nghiệp nhé = =. ĐH có thể không quan trọng nhưng bằng tốt nghiệp cấp 3 không có coi chừng sau này ăn cám đấy.mấy bữa nay toàn game với game, khỏi học bài tới lớp ngủ về nhà thì chiến game Chã cần quan tâm đến học nữa dù sao thì cũng mất căn bản rồi