Ước mơ của mỗi chúng ta

Cửa hàng game Nintendo nShop

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT
ước cho bạn Kawaii nhà chúng ta thêm 1 tuổi hồng sẽ ngày càng vui vẻ và hạnh phúc. Nhất là càng lo cho forum nhiều hơn >:)

Happy birthday :P
 

vodoi_em

Nấm nhỏ
Thực ra tất cả các điều ước đều có thể thành hiện thực. Chẳng hạn:
_Ước nhặt được bị tiền có 1000000....00 đô: nhặt xong thì có nghi đó là bị tiền bị rơi của tiệm hàng mã không bạn? :D
_Ước có cái ví không bao giờ cạn tiền: bỏ tiền vô cái ví và đừng bao giờ xài nó :D
_Muốn có điều ước khác: tốt thôi, cứ lặp lại chu kì ước đó, và bạn luôn luôn thành công :)
_Muốn được bất tử: phàm sinh, lão, bệnh, tử đi chung với nhau, nếu bỏ được điều đầu tiên thì sẽ không có cái cuối cùng >:)

Riêng mình chỉ ước có cái DS để làm đồ chặn giấy với mấy món phụ kiện để gắn vô cho nó...nặng. Vậy đủ rồi :P
Theo quy luật trên, để điều ước này thành hiện thực thì mình phải nhịn đói nửa năm =((
Chưa chắc. Có bài thuốc của các cụ làm trường sinh bất lão đấy:
Lục bản mộc, nhị lạng đinh, linh tinh hoa: Đoán xem nào:em17: :em17:
 

NKid

V.I.P Member
Cái này sao mà bất lão nổi, công thức này mới đúng nè: vài mét khối formol, một hũ to bằng thủy tinh...
Còn trường sinh thì hỏng biết >:)
 

Vegeta0905

Nấm nhỏ
Em chỉ ước sao cho thời gian qua cho nhanh để còn về Việt Nam, ước mình được thành trainer pokemon giỏi nhất thê giới (hình như hơi kiêu căng:|), mong sao forum chúng ta hoàn thành được chỉ tiêu đề ra trong năm đầu.
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
chỉ tiêu đang lẽ phải hoàn thành nhanh hơn rùi, tại anh bảo lâu lâu nổi hứng quét những mem không active nick, thế là cứ thỉnh thoảng lại lùi vài chục mem :)), thôi, chất lượng mới là chủ yếu...:(
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
Nếu ước ngọt ngào, chi bằng ước như đường hóa học. Tính ra rẻ hơn đường cát với đường phèn đó. Quan trọng là ít gây tiểu đường (chỉ có dùng lâu thì có thể bị ung thư thui).^^
 

AsheyTisade

Thành viên lâu năm
Nhìu bạn ước điều nhỏ nhoi quá . Ước mơ mà bị gò bó , bị bó buộc trong một giới hạn nào đó thì còn gì là ước mơ nữa , đã là ước mà thì ước cho thoải mái đi , ước cho ra ước đi !
Ai hỏi tớ : " ước mơ của bạn là gì ? " . Tớ sẽ trả lời : " Từ bé tới lớn tớ chỉ có 1 ước mơ đó là lớn lên tớ sẽ là tổng thống và khi về hưu tớ sẽ là siêu nhân " . Đó là ước mơ của tớ .... Ôi ! ước mơ
 
ước sống suốt đời chẳng phải muộn phiền đau khổ
ước được sống cùng người yêu thương nhất mãi mãi
ước có tiền nhiều ăn hoài chẳng hết
ước...
ước mãi...
 
ước mơ thì nhiều vọ kể nhưng ước mà không thực hiện được thì có nên ước không nhưng thôi dẫu sao ước mơ cũng chỉ là ước mơ way cuồng way cuồng :-&
 
- Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, nhưng mong sao mình đủ nghị lực và niềm tim , từng bước trên con đường thực hiện mộng ước đó, 1 ngày nào đó Kawaii sẽ đặt chận lên đất nước Nhật Bản, nơi mình yêu mến phong tục, tập quán và con người ở đây.

- Mong sao được quay trở ngược thời gian 3 năm trước, để mình ko phải là 1 đứa trẻ bị ruồng bỏ, cô đơn tuyệt vọng chôn vùi niềm đau trong quá khứ ấy...



Kawaii >,< (có lẽ ước mơ chỉ là để bay cao cùng thơ mộng)

Có vẻ Kawaii sống nội tâm quá nhỉ, có chuyện gì buồn à? :)

Ước mơ của em là đỗ được vào trường ĐH ở Hà Nội để có thể chơi Wii và đua Mario Kart với các anh em :D
Chỉ đơn giản thế thôi ... (nhưng mà thực hiện cũng hơi khó :(()


Nhìu bạn ước điều nhỏ nhoi quá . Ước mơ mà bị gò bó , bị bó buộc trong một giới hạn nào đó thì còn gì là ước mơ nữa , đã là ước mà thì ước cho thoải mái đi , ước cho ra ước đi !
Ai hỏi tớ : " ước mơ của bạn là gì ? " . Tớ sẽ trả lời : " Từ bé tới lớn tớ chỉ có 1 ước mơ đó là lớn lên tớ sẽ là tổng thống và khi về hưu tớ sẽ là siêu nhân " . Đó là ước mơ của tớ .... Ôi ! ước mơ
Bạn thân ơi, vui sướng làm sao
Bao ước mơ đẹp nhất trong đời ...

Cùng bay cao, cùng bay xa, bay đến những chân trời mới xa
Nếu muốn du lịch khắp nơi, đừng lo lắng bạn ơi!
La la la, Đô Rê Mon, người bạn của chúng ta
La la la, Đô Rê Mon, chúng tôi yêu quí bạn
.... Mãi mãi ...
<trích Đô Rê Mon> :D
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top