Vui vui vui ...... (Truyện cười - Khuyến cáo : con nít ko nên đọc ^^)

Cửa hàng game Nintendo nShop

sonchuaquy

Nấm nhỏ
Cô gái và nhà sư
Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: "Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ?" Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng (mono ấy mà) nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: “Giữa hai chân ta có một xác chết.” Cô cười bảo: “ Thế thì giữa hai chân em cũng có….” Nhà sư tò mò???? "Có cái gì cơ…." Cô gái: "Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa." :myemo0107:

Đánh răng
Sáng hôm nay vừa mở mắt tui đã nghe 2 vợ chồng phòng bên:
Vợ : Anh lúc nào cũng vậy , chỉ bóp ở trên... làm em bực cả mình.
Chồng : Em nhìn lại nhá... tối hôm qua anh vừa nặn, vừa bóp từ dưới lên trên đấy thôi...
Vợ : Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép, còn ở dưới nó phình to thế này huh?
Chồng : Em nói nhiều quá. Đưa đây anh bóp lại cho.
Vợ : Thôi, nặn kem ra cho em đánh răng nè !

Miền Tây
Anh chàng người Bắc vào miền Tây Nam Bộ chơi. Đến bến phà, đột nhiên một cô gái xinh đẹp chạy đến chìa mặt ra nói: "Thơm em đi!".

Chàng trai quá choáng, không biết đó là cô bán trái thơm (dứa).

Chưa kịp định thần, một tên đen ngòm hét vào mặt anh: "Cút đi"

Chàng trai lại choáng, hóa ra là người bán trứng cút.

Vừa thoát ra khỏi đám đông, tìm chỗ vắng, một cô bé tiến đến, giật nhẹ vào gấu áo: "Bóp đi anh! Bóp trên mười ngàn bóp dưới năm chục".

Chàng trai hốt hoảng, không biết đó là cô bé bán bóp da (ví).

Mặt tái mét chạy đi được một đoạn, một phụ nữ phóng xe trờ tới: "Ôm không anh". Cậu chàng mắt hoa lên, té xỉu. Hóa ra là cô chạy xe ôm.

Đến lúc này, sợ quá, chàng bắt xe khách về Bắc luôn. Chỉ trong chốc lát, chàng đã có đủ vốn để kể cho bà con nghe chuyện ăn chơi miền Tây.
 
Đêm kỷ niệm 30 năm ngày cưới, Admin và vợ thủ thỉ tâm sự. Sau một chập hồi tưởng lại những kỷ niệm Admin chớp chớp mắt hỏi vợ:
- Tình yêu của anh. Hãy nói thật xem, đã có bao giờ em phản bội anh chưa?
Trước thái độ chân thành của Admin, người vợ thành thật:
- Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
- Chúng diễn ra như thế nào? Admin thấy hơi chóng mặt
- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh đăng ký vào làm quản lý diễn đàn mãi không được. Vì thế em đã chấp nhận để anh X giúp anh.
- Em thật cao cả. Thế còn lần tiếp theo..híc..
- Anh có nhớ cái ngày anh bị khóa nick vì dám post ảnh chúng mình đang mặc rất rất ít quần áo không? Vì thương anh mà em phải chiều cả ban Admin lẫn Mod hồi đấy đấy. Có thế anh mới được đặc xá trước thời hạn.
- híc híc...Anh thật xấu hổ, đó là lỗi của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
- Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Hồi năm 2011, em thấy anh rất mong muốn trở thành ác min mà anh....anh thiếu những 105 phiếu…
105 phiếu chắc lòi le luôn à
 
Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu!

Nàng : Anh có muốn em ra đi ko?

Chàng : Không! đừng có nghĩ tới chuyện đó

Nàng : Anh có yêu em không?

Chàng : Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng không đủ!

Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không?

Chàng : Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn!

Nàng : Anh có muốn hôn em không?

Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội.

Nàng : Anh có đánh em không?

Chàng : Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó!

Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chứ?

Chàng : ừ!

Nàng : Anh yêu!
Khi mới yêu nhau, họ luôn vậy ~~ Và khi hết yêu nhau, họ vẫn vậy nhưng hãy đọc ngược từ zưới lên trên =))
 

cododien_9x

Nấm nhỏ
1080!!!

- Alo!Tổng đài 1080 xin nghe!
- Alo!chị ơi, chị đến đây cứu em với, em đg bị người ta bóc lột
- Anh có thể nói rõ hơn đc ko?
- Em bị người ta bóc lột sức lao động, ngày nào họ cũng bắt em làm viếc rất nặng nhọc!Chị làm ơn đến cứu em với!
- Vâng!Anh hãy đọc họ tên và địa chỉ, chúng tôi sẽ gọi 113 đến ngay!
- Em là Dành A Quế, hiện đg bị bắt giam ở buồng số 4 nhà tù Hỏa lò!
:yahoo[1]:
 
Có 1 đàn kiến hung hăng đánh nhau với 1 con voi.Con voi lắc mình 1 cái,cả đàn kiến rơi hết xuống đất.
Khi nhìn lên thấy vẫn còn 1 con đang bám được trên mình con voi,cả lũ dưới đất hét lên:
Xông lên,bóp cổ nó đi!!!
 
Admin vào nhà vệ sinh công cộng, đã ổn định chỗ ngồi thì tự nhiên nghe thấy tiếng nói với mình từ buồng bên:

- Chào!

Sau vài giây ngỡ ngàng admin cũng đáp lại:
Admin: Ơ...chào!
Buồng bên: Dạo này khoẻ không?
Admin: Vẫn khoẻ
Buồng bên: Đang làm gì đấy?
Admin: Thì cũng như ông thôi, sao phải hỏi?
Buồng bên: Mày ơi, cbn, để tao gọi lại sau! Đang có thằng thần kinh nào cứ nói chuyện với tao mày ạ!




Từ sau khi xem xong phim Anh em nhà bác sỹ, Admin máu quá nằng nặc từ bỏ diễn đàn sang Hàn Quốc học nghề Y. Trong lần thực tập mổ xác đầu tiên, ông giáo sư nói với Admin:
- Tiêu chuẩn đầu tiên trong nghề này là không ngại bẩn, cậu hãy làm theo tôi.
Nói xong ông cho một ngón tay vào đít của xác chết rồi đưa lên miệng liếm. Admin thấy kinh vật nhưng đã sang đến đây rồi, đành nhắm mắt đưa tay (vào mồm) vậy.

Sau khi nhìn Admin nhắm mắt nhắm mũi liếm hết ngón tay, ông bác sỹ từ tốn nói tiếp:
- Tiêu chuẩn thứ hai trong nghề Y là phải có óc quan sát, lúc nãy tôi thò ngón giữa vào người nạn nhân nhưng lại liếm ngón trỏ....




Đêm kỷ niệm 30 năm ngày cưới, Admin và vợ thủ thỉ tâm sự. Sau một chập hồi tưởng lại những kỷ niệm Admin chớp chớp mắt hỏi vợ:
- Tình yêu của anh. Hãy nói thật xem, đã có bao giờ em phản bội anh chưa?
Trước thái độ chân thành của Admin, người vợ thành thật:
- Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
- Chúng diễn ra như thế nào? Admin thấy hơi chóng mặt
- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh đăng ký vào làm quản lý diễn đàn mãi không được. Vì thế em đã chấp nhận để anh X giúp anh.
- Em thật cao cả. Thế còn lần tiếp theo..híc..
- Anh có nhớ cái ngày anh bị khóa nick vì dám post ảnh chúng mình đang mặc rất rất ít quần áo không? Vì thương anh mà em phải chiều cả ban Admin lẫn Mod hồi đấy đấy. Có thế anh mới được đặc xá trước thời hạn.
- híc híc...Anh thật xấu hổ, đó là lỗi của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
- Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Hồi năm 2011, em thấy anh rất mong muốn trở thành ác min mà anh....anh thiếu những 105 phiếu…



Admin ôm phần thưởng là một con lợn về nhà. Admin chăm cho lợn lắm không mấy lúc mà lợn Admin đã to tướng.
Một buổi sáng nọ Member đi ngang qua nhà Admin thấy Admin đang mắm môi mắm lợi hai tay nâng con lợn khật khưỡng cho nó ăn.. cám treo trên cây...
Thấy lạ, Member lại gần và hỏi:
- Admin, tại sao cậu không để máng cám dưới đất, như thế có phải đỡ tốn thời gian hơn không?
Admin ngạc nhiên:
- Thời gian à? Thời gian thì có ý nghĩa gì với một con lợn chứ?
Admin nào ấy nhỉ hihi.
 

thanhbtre

Nấm nhỏ
Khách hàg viettel gđ lên tổg đài hỏi:
-Chị ơi mobifone sắp khuyến mãi chưa?
-TĐÀI: ĐKM VCL
-Hả cái gì ?
-T.Đài: Dạ. Đang Khuyến Mại Vô Cùng Lớn !!!
:rolleyes[1]: :no: truyện hơi nhảm chút nhưng vui :bleh[1]:
 
Khách hàg viettel gđ lên tổg đài hỏi:
-Chị ơi mobifone sắp khuyến mãi chưa?
-TĐÀI: ĐKM VCL
-Hả cái gì ?
-T.Đài: Dạ. Đang Khuyến Mại Vô Cùng Lớn !!!
:rolleyes[1]: :no: truyện hơi nhảm chút nhưng vui :bleh[1]:
Haha câu trả lời vô đối thật.
 

thanhbtre

Nấm nhỏ
Anh : Đang xem phim gì vậy ??
Em : Tây Du Ký
Anh : Đến đoạn nào rồi ??
Em : Đến đoạn thầy trò Đường Tăng có...Kinh :em33:

---------- Post added at 09:15 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ----------

1 người đàn ông thành đạt khi: có chỗ đứng và cứng chỗ đó :xm0016:

---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:15 PM ----------

CẦN TUYỂN NGƯỜI LÀM TÌNH
nguyện
Đ/K :
TRAI PHẢI CÓ TINH
thần
GÁI PHẢI CÓ KINH
nghiệm
MÌNH CÙNG NHAU LÀM TÌNH
nguyện =))) đừng nghĩ bậy nha :rolleyes[1]:
 

thanhbtre

Nấm nhỏ
Hoàng đế sống ở Hoàng cung
Long vương sống ở Long cung
Thiên thần sống ở Thiên cung
..
Tử thần sống ở đâu ?? :-j

Nghĩ thôi đừng viết :em33:
_________________________________
Cái: Anh biết chơi nhạc cụ nào không
Đực: A không biết,Chỉ biết chơi Đàn thôi
Cái: Đàn gì hả anh
Đực: Đàn bà .............
_________________________________
Tại một cửa hàng tạp hóa.
-Cái gì đây? Chuối à?Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé!
-Vài phút sau.
-Đây là cái gì? Cam à?Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một!
-Vài phút sau nữa.
- Còn đây?
- Người bán hàng nói với giọng đề phòng: Hạt hướng dương, thưa ông. Nhưng cái này không bán được
___________________________________________________
‎1 sv thi rớt, thất tình, quẫn chí đag chuẩn bị tự tử.
Bỗng 1 ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra:
- Ta là Bụt đây, con hãy ước 1 điều đi !
Đag buồn và thất vọg, a sinh viên sẵn giọng:
- Ước cái đm mày
“Bùm” 1 tiếg, 1 bà cụ lụ khụ hiện raa là mẹ Bụt đây, ta vừa nge con muốn gì ở ta ấy nhỉ"
______________________________________________________________________
 
Một toán cướp dự định tối nay sẽ làm một vụ "thanh lí" ngân hàng.
Đêm xuống, bẻ khóa xong xuôi, vượt qua security hết rùi, cả bọn hớn hở xông vào bên trong ngân hàng, nào ngờ vào nhầm cửa hàng bán...sữa chua:-?? !
"Thôi, mất công vào đây rùi, anh em ta cố ăn hết đống sữa chua nầy, xong thì biến". Cả bọn lặng lẽ ăn hết sạch số sữa chua trong cửa hàng rồi biến gọn.

Ngày hôm sau, trên tít lớn của các tờ báo đăng một tin giật gân: "Ngân hàng tinh trùng trung ương đã bị cạn kiệt!"
Vãi bác,.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top